• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh hai bé gái mồ côi sống nương nhờ dì ruột

02/03/2024, 07:21

Mẹ bị ung thư rồi qua đời, không lâu sau, bố bị tai nạn giao thông tử vong, hai bé gái phút chốc bơ vơ. Thương hai cháu, người dì đưa về chăm sóc nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, còn nuôi thêm mẹ già, con nhỏ nên cuộc sống gia đình bữa đói bữa no.

Liên tiếp những nỗi đau

Trong căn nhà cấp 4 tềnh toàng nằm cuối bon Ding Plei (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), chị H-Ngao (sinh năm 2000), khuôn mặt gầy gò, già hơn nhiều so với cái tuổi 24 nhìn đám trẻ mà mắt buồn rười rượi.

Xót cảnh hai bé gái mồ côi sống nương nhờ dì ruột- Ảnh 1.

Hoàn cảnh khó khăn, chị H-Ngao và chồng phải cố gắng lao động để nuôi thêm hai cháu.

Chị kể, năm 2020, chị gái H-Ngát (sinh năm 1990) bị bệnh ung thư qua đời. Hai năm sau, anh rể Điểu Thê (sinh năm 1989) trên đường đi làm về không may bị tai nạn giao thông và tử vong, để lại hai cháu H-Diễm (sinh năm 2013) và H-Dung (sinh năm 2016) không nơi nương tựa.

"Hai chị em H-Diễm còn quá nhỏ nhưng liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và bố. Thương hai cháu thiếu vắng tình thương nên tôi đưa về ở với mình để bù đắp cho các cháu phần nào.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng bữa đói bữa no, lại nuôi con nhỏ (15 tháng tuổi) và mẹ già nên khó càng thêm khó. Chỉ mong ông trời cho sức khỏe để làm lụng nuôi hai cháu, lo cho cháu ăn học", chị H-Ngao bộc bạch.

Do truyền thống gia đình, con gái cưới chồng phải ở với nhà mẹ ruột nên vợ chồng chị H-Ngát được mẹ cho mảnh đất cạnh bên để dựng nhà ở. Hằng ngày, hai vợ chồng đi hái cà phê, hái tiêu thuê để nuôi con, căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười. Nhưng cuộc sống yên bình đó giờ chỉ còn trong giấc mơ của hai đứa nhỏ.

"Thương cho anh chị bao nhiêu thì thương cho hai cháu bấy nhiêu. Ngày mẹ mất, hai cháu cứ níu chặt quan tài khóc gọi mẹ, dòng người đến viếng ai nấy đều không cầm được nước mắt. Khi bố mất, thi thể đưa về nhà thì hai cháu đã ngủ say. Sáng ra thấy quan tài đặt giữa nhà, hai chị em H-Diễm ngất lịm", chị H-Ngao buồn bã kể.

Làm thuê nuôi hai cháu và mẹ già

Chị H-Ngát khi lập gia đình cũng chỉ xây tạm được căn nhà chừng 20m2 bằng gạch, không đủ tiền để mua xi măng trát tường. Từ ngày vợ chồng chị H-Ngát mất, ngôi nhà không ai ở, bị mục nát nên đã phá đi.

Ngồi bên người dì, H-Diễm với khuôn mặt đen nhẻm, dáng người gày còm. Khi chúng tôi vừa nhắc đến bố mẹ, nước mắt cháu lăn dài rồi thút thít: "Con nhớ mẹ và bố lắm nhưng hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Cũng may có dì chia sẻ, khuyên hai chị em con học thật giỏi để sau này tự lo cho mình, có cuộc sống tốt hơn để bố mẹ ở thế giới bên kia được vui. Hằng ngày, ngoài giờ học chị em con đỡ đần dì việc nhà, trông em cho dì nữa".

Chị H-Ngao chia sẻ, mẹ cho vợ chồng chị 1ha rẫy cà phê để làm vốn, nhưng không đủ trang trải cuộc sống: "Đến mùa cà phê, mùa tiêu vợ chồng tôi lại đi làm thuê cho người trong bon, mỗi ngày hai vợ chồng cũng được trả công 400 nghìn đồng, tiết kiệm cũng đủ nuôi con, nuôi mẹ và hai cháu".

Mỗi buổi sáng, chồng chị H-Ngao chở hai cháu đi học rồi quay về đi làm đến tối. Hai cháu trưa không có người đón phải đi bộ hơn 5km về nhà. Thương hoàn cảnh của dì nên hai cháu rất tự giác học, chăm ngoan.

"Hai cháu còn nhỏ nhưng tương lai phía trước mịt mờ. Thôi thì vợ chồng tôi cố gắng được đến đâu hay đến chừng đó, chỉ mong các cháu sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn", chị H-Ngao bày tỏ.

Bà H’ Buốt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trường Xuân cho biết: "Lúc còn sống, vợ chồng H-Ngát hết mực yêu thương nhau, chịu khó làm ăn để nuôi con. Nhưng không may, định mệnh lại ập xuống. Vợ chồng H-Ngát qua đời khi còn quá trẻ, để lại hai đứa con tuổi ăn tuổi lớn không biết bấu víu vào đâu. Cũng may có người dì bao bọc nhưng hoàn cảnh của em gái cũng khổ".

Bà H’ Buốt cho biết thêm, biết được hoàn cảnh khó khăn của hai cháu, chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên chia sẻ để các cháu vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

"Tuy nhiên, hỗ trợ ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hai cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn, không dang dở việc học hành", bà H’ Buốt chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của chị em H-Diễm và H-Dung (ngụ bon Ding Plei, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về: Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu H-Diễm ở Đắk Nông").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.