• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai trẻ bơ vơ lo đứt gánh học hành

16/11/2023, 15:40

Cha bị tai nạn giao thông mất chưa đầy năm thì mẹ lại đột quỵ tử vong khiến hai chị em Hằng và Châu mới 14 và 12 tuổi đã bơ vơ, hiện đang bám víu vào những người họ hàng nghèo khó.

Một năm mất cả cha lẫn mẹ

Những ngày trung tuần tháng 11/2023, PV Báo Giao thông theo con đường bê tông nhỏ vào ngôi nhà của em Nguyễn Thị Hằng (14 tuổi) và Nguyễn Văn Châu (12 tuổi) sinh sống tại xóm 9, thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Gia cảnh của hai đứa trẻ bố bị chết do TNGT, mẹ chết do bạo bệnh ở Thái Bình - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Nụ lau dọn bàn thờ cho vợ chồng người em quá cố.

Thấy khách đến thăm, bà Lê Thị Nụ (61 tuổi, trú thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa) là bác dâu của em Hằng và Châu (cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hoa, bác ruột hai cháu) vội vàng mở cửa đón khách.

Trong căn nhà tuềnh toàng, trống vắng, chỉ có một chiếc bàn thờ với di ảnh của vợ chồng người quá cố, hai chiếc bàn học đầy ắp những sách vở của hai chị em, một chiếc giường rộng chăn màn chưa kịp gấp. 

Đưa tay lau dọn bàn thờ cho hai em, bà Nụ kể, cha đẻ các em là anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1970) vốn làm ruộng, lúc nông nhàn có nhận một số việc chân tay kiếm thêm thu nhập. 

Cách đây một năm, anh Ninh thường xuyên đau đầu nên đến TP Thái Bình thăm khám. Nào ngờ, trên đường về, khi đi qua khu vực cầu Bo, anh bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Nghe tin chồng gặp nạn, chị Đỗ Thị Báu ngất lên ngất xuống, không tin vào sự thật. Lo xong ma chay cho chồng, chị gắng vượt qua nỗi đau để đi làm, nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

Khoảng 18h ngày 20/5/2023 vừa qua, trong lúc ra sân cho gà ăn, chị Báu bỗng ngã gục. Thấy mẹ bị ngất, em Hằng vội chạy sang hàng xóm cầu cứu nhưng vẫn không kịp. Hai đứa trẻ vừa đủ lớn để biết mẹ đã rời bỏ chúng mãi mãi, gào khóc không thôi bên thi thể lạnh ngắt của mẹ, khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót.

Nỗi lo đứt gánh học hành

Sau tang lễ của chị Báu, vợ chồng bà Nụ đón các cháu về nhà ở nhưng Hằng và Châu chỉ chịu sang ngủ buổi tối, còn ban ngày hai em muốn về nhà vì nhớ mẹ.

Mẹ mất rồi, hai chị em tự bảo ban nhau học tập, lo liệu cơm nước. Đồ ăn, thức uống của hai đứa trẻ đều dựa vào bác ruột và một số người họ hàng.

"Các cháu ngoan lắm, tôi thương thắt ruột gan. Có tối sang thăm, tôi thấy hai đứa ôm nhau khóc, có lẽ chúng vẫn còn nhớ mẹ quá", bà Nụ buồn rầu.

Gia cảnh của hai đứa trẻ bố bị chết do TNGT, mẹ chết do bạo bệnh ở Thái Bình - Ảnh 2.

Cha bị tai nạn giao thông mất chưa đầy 1 năm thì mới đây, người mẹ thân yêu qua đời do đột quỵ khiến hai chị em Hằng và Châu bơ vơ, trở thành trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ.

Thương các cháu, ông Hoa hết sức lo lắng: "Nhà tôi vốn chẳng khá hơn nhà em trai là bao. Tôi đã hết tuổi lao động, muốn hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào, còn về lâu dài. Chuyện học hành của các cháu sẽ gặp nhiều khó khăn. Giờ mọi người giúp được thật sự vô cùng quý giá".

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo trường THCS xã Đông Hòa cho biết, hai em Hằng và Châu có ý thức học tập rất tốt. Để tạo điều kiện cho các em, nhà trường miễn giảm hoàn toàn tiền học phí, trang bị cho toàn bộ sách vở để các em an tâm học tập.

Ông Lê Trọng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hòa cho biết, chỉ trong vòng một năm, cháu Nguyễn Thị Hằng (14 tuổi) và Nguyễn Văn Châu (12 tuổi) lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Hiện, hai cháu tự chăm sóc lẫn nhau, thỉnh thoảng có anh em họ hàng sang chăm nom. Khó khăn nhất lúc này là cả hai đều đang độ tuổi đi học, chặng đường phía trước sẽ rất gian nan.

Hoàn cảnh của các cháu là rất đáng thương, Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể trong xã đã vận động các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ cho các cháu, mong muốn các cháu không bị bỏ lại phía sau. 

"Trước mắt, việc chăm sóc hai cháu nhờ cậy cả vào vợ chồng bác ruột các cháu nhưng việc học của Hằng và Châu còn lâu dài. Trong khi đó, vợ chồng bà Nụ, ông Hoa cũng đã nhiều tuổi, sắp không còn sức khỏe để lao động nữa", ông Khanh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh em Hằng và Châu mồ côi cả cha lẫn mẹ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ hai em Hằng - Châu ở Thái Bình).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.