• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Lắt lay bà nội 70 tuổi lượm ve chai, nuôi cháu mồ côi cha vì TNGT

04/11/2023, 13:41

Người cha ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông (TNGT), cháu Nguyễn Thanh Bình (8 tuổi) nương nhờ bà nội 70 tuổi. Hằng ngày bà bươn chải đi lượm ve chai kiếm từng đồng lẻ, lắt lay nuôi cháu học hành.

Đó là hoàn cảnh của bà Hồ Thị Tố Nga (70 tuổi) và cháu Nguyễn Thanh Bình ở thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam), tỉnh Bình Thuận.

Mẹ bỏ đi, cha mất sớm, nội già yếu

Từ QL1 rẽ theo ngã ba Thuận Quý, băng qua hơn 5km đường rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú là đến nhà bà Nga. Nơi hai bà cháu cư ngụ là căn nhà nhỏ ẩm thấp, nằm khuất một góc con đường bê tông trong hẻm đội 5, thôn Thuận Minh.

Thảm cảnh bà nội 70 tuổi lượm ve chai, nuôi cháu mồ côi cha vì TNGT - Ảnh 1.

Bà Nga (70 tuổi) và cháu Bình (8 tuổi) trước căn nhà tuềnh toàng ở thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý.

Khi chúng tôi đến, bà Nga đang phân loại các loại chai, lọ, lon bia... Mỗi thứ được cẩn thận cất vào từng bao để gom đi bán. Gương mặt bà đầy nếp nhăn, lam lũ, đau khổ.

Mắt đỏ hoe, bà Nga nói: "Cách đây ba năm, căn nhà này vẫn rộn ràng tiếng cười nói. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi chuyện thay đổi vì cha cháu Bình đột ngột ra đi vì tai nạn".

Đó là buổi tối 4/4/2020, anh Nguyễn Thanh Hồng, 29 tuổi - thợ hồ, cha cháu Bình, trên đường đi làm về bị một thanh niên say xỉn tông vào. Anh mất ngay sau đó vì chấn thương quá nặng.

Thảm cảnh bà nội 70 tuổi lượm ve chai, nuôi cháu mồ côi cha vì TNGT - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Tố Nga.

Người gây tai nạn cũng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu và đến bây giờ vẫn nằm liệt giường. "Gia đình họ nghèo nên tôi cũng không đòi hỏi đền bù gì...", bà Nga nói.

Theo lời kể của bà Nga, cháu Bình sau khi ra đời đã trải qua nhiều biến cố quá lớn. Khoảng 7 năm trước do cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn nên cha, mẹ cháu Bình ly dị, người mẹ ra đi bỏ lại con thơ. 

"Từ khi cha nó mất vì tai nạn, cháu thiếu tình thương nên dù thân già yếu tôi vẫn phải chăm sóc cháu, rau cháo qua ngày. Nhưng một ngày mình trút hơi thở cuối cùng thì cháu biết nương tựa vào ai... ", bà Nga quệt nước mắt.

Đi lượm ve chai nuôi cháu ăn học

Để có tiền kiếm sống qua ngày và nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học, mỗi ngày bà Nga dù tuổi đã thất thập nhưng vẫn lang thang trên đường kiếm sống. Bà lượm các phế phẩm như chai, lọ, lon nhựa để bán kiếm từng đồng lẻ nuôi cháu ăn học.

Bà Nga cho biết, trước đây còn sức khỏe thì làm thuê làm mướn tại các vườn thanh long trong vùng.

"Nay tuổi cao không ai thuê mướn. Gần ba năm qua để có tiền nuôi cháu, tôi phải đi khắp các tuyến đường, ngõ hẻm lượm ve chai về đem đi bán. Có ngày may mắn tôi lượm được thùng lon bia, nước ngọt, chai nhựa bán được hơn 50.000 đồng là mừng. Còn thì đôi ba chục", bà Nga cho hay.

Thảm cảnh bà nội 70 tuổi lượm ve chai, nuôi cháu mồ côi cha vì TNGT - Ảnh 3.

Các phế phẩm chai nhựa đã qua sử dụng được thu lượm về bán ve chai.

Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình cháu Bình, hàng xóm ai nấy đều thương cảm. Anh Nguyễn Văn Nhi, đối diện nhà ba Nga cho biết, thấy bà cụ lớn tuổi, hằng ngày tần tảo đi lượm ve chai bán kiếm tiền nuôi cháu ăn học ai cũng xót xa. 

"Tuổi già sức yếu hàng ngày đi bộ ngoài đường nắng mưa vất vả. Cháu Bình không biết ra sao khi bà nội không còn sức để chăm cháu...", người hàng xóm lo lắng.

Trao đổi với PV, ông Lê Hoàng Thương, Phó chủ tịch UBND xã Thuận Quý nhìn nhận, hoàn cảnh gia đình cháu Bình rất đáng thương.

Đây là diện hộ nghèo, chính quyền địa phương có chính sách miễn giảm học phí để cháu tiếp tục được đến trường.

"Ngoài các chế độ diện chính sách, hằng năm khi có các đoàn từ thiện, vận động được mạnh thường quân, chúng tôi đều dành những phần quà giúp đỡ hai bà cháu. Địa phương cũng chỉ chia sẻ được đến mức đó", ông nói.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gởi về qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình bà Hồ Thị Tố Nga ở Bình Thuận"). Hoặc liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua bà Hồ Thị Tố Nga (nhân vật trong bài, SĐT: 0364.860.097), số nhà 215, đội 5, thôn Thuận Minh, xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.