• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ông bà nội già yếu gồng gánh nuôi 3 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ

07/12/2023, 13:13

Chồng mất vì tai nạn đuối nước, vợ cũng mất sau đó không lâu vì tai nạn giao thông để lại 3 người con còn chưa kịp trưởng thành cho ông bà nội già yếu nuôi dưỡng.

Ông bà 80 tuổi gồng gánh nuôi 3 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ

Tìm về tổ dân phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, ai cũng xót xa trước hoàn cảnh của gia đình cụ Nguyễn Văn Thìn (85 tuổi) và vợ là cụ Trần Thị Châu (79 tuổi). Bởi vợ chồng cụ Thìn dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn là trụ cột chính trong gia đình để nuôi 3 cháu nội chưa đến tuổi trưởng thành.

Ông bà nội già yếu gồng gánh nuôi 3 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh 1.

Vợ chồng con trai mất sớm, để lại 3 người cháu cho cụ Châu chăm sóc nuôi dưỡng.

Trong căn nhà chật chội, không có vật gì đáng giá ở giữa lòng thành phố Hà Tĩnh, tiếp chuyện PV Báo Giao thông khi đang bán hàng trước nhà, cụ Châu buồn rầu chia sẻ: Chúng tôi ở cái tuổi "gần đất xa trời" đáng lẽ được nghỉ ngơi tuổi già nhưng hoàn cảnh trớ trêu buộc phải lao động để nuôi bản thân cùng với mấy đứa cháu nhỏ.

Cụ Châu cho biết, hai ông bà có với nhau 5 người con, do cuộc sống mưu sinh nên mỗi người sống mỗi nơi. Hiện, hai cụ sống cùng với một người con trai, hằng ngày, vợ chồng người con trai bán đồ ăn sáng; ông bà không có lương hưu nên kê thêm cái bàn bán trà thuốc cho người dân vãng lai kiếm tiền sống qua ngày đoạn tháng.

Nhắc về hoàn cảnh gia đình cụ Châu chực trào nước mắt, cụ kể: "Tuấn là con trai thứ 4, làm lái tàu viễn dương ở miền Nam, trong một chuyến đi lái tàu về, khi đang neo đậu ở bến thì ngã xuống sông đuối nước tử vong.

Tối đó, nó còn điện thoại về cho vợ và con báo là vừa cập bờ, nào ngờ sáng sớm hôm sau vợ nhận được hung tin Tuấn tử vong do đuối nước…", cụ Châu kể.

Từ ngày anh Tuấn mất, vợ anh Tuấn là chị Phan Thị Phương thay chồng phụng dưỡng bố mẹ chồng và nuôi 3 con là cháu: Nguyễn Thị Hà An (SN 2003), Nguyễn Kỳ Bình Nguyên (SN 2005), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2012).

"Mất chỗ dựa từ chồng, hằng ngày Phương kê thêm chiếc bàn bán hoa quả phục vụ khách qua đường, cuộc sống cứ thế trôi qua, tuy chẳng khá giả gì nhưng mẹ con nuôi nhau đắp đổi qua ngày… ấy vậy mà ông trời lại nỡ nào cướp mất người mẹ tảo tần của 3 đứa trẻ", cụ Châu nói.

Nhắc lại vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người con dâu hiền thảo, cụ Châu nhớ lại, vừa mới lo giỗ đầu của chồng xong, Phương lấy xe máy đi về quê ngoại ở Nghệ An. Khi đến địa phận huyện Nghi Xuân thì va chạm với xe đầu kéo. Vụ va chạm khiến Phương tử vong tại chỗ.

Bán trà nước cố nuôi 3 cháu đến tuổi trưởng thành

Cụ Châu cho biết, vợ chồng cụ có 5 người con, gồm 2 trai, 3 gái. Các con của hai cụ đều đã có gia đình, nhưng mỗi người ở một nơi và cũng không có điều kiện khá giả để giúp đỡ 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ. Mọi gánh nặng kinh tế, việc chăm sóc, dạy dỗ các cháu giờ đây dồn hết lên đôi vai già yếu của vợ chồng cụ Châu.

Ông bà nội già yếu gồng gánh nuôi 3 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ - Ảnh 2.

Cháu Hà An thay bố mẹ chăm em gái út đang học lớp 6.

Cụ Thìn hiện không thể làm được công việc gì nặng nhọc, chỉ trông nom các cháu. Còn cụ Châu ngoài việc bán hàng còn đưa đón cháu út con anh chị Tuấn Phương đến trường.

Hình ảnh cụ bà đội nón lá, tay dắt cháu gái đi bộ đến trường, rồi lại đón cháu về nhà với chặng đường dài bất kể trời nắng, mưa hay gió rét khiến ai cũng phải thương cảm.

Ở tuổi gần đất xa trời, nhưng vợ chồng cụ Châu chưa được một ngày thảnh thơi, an dưỡng tuổi già. Ngày qua ngày đều phải gồng gánh, lo toan cuộc sống cho 3 cháu nhỏ.

Nước mắt ngắn dài, cụ Châu tâm sự: "Ông bà còn sống được ngày nào thì chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng điều vợ chồng tôi lo nhất là giờ mình đã tuổi già, sức yếu, lay lắt như ngọn đèn trước gió, không biết có thể bám trụ được bao lâu. Cuộc sống của các cháu mình sau này không biết sẽ ra sao nữa".

Cháu Nguyễn Thị Hà An (20 tuổi, con gái đầu) cho biết, bố mất rồi đến mẹ mất lúc em còn đang theo học đại học. Giờ cháu vẫn chưa có công việc ổn định còn phải sống dựa vào ông bà; em trai Bình Nguyên được gia đình các chú, cô vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động, em út đang học lớp 6... 

"Từ ngày bố mẹ mất, cuộc sống của 3 chị em phụ thuộc vào tiền trợ cấp của Nhà nước và tiền ông bà bán trà nước. Giờ cháu mong muốn có việc làm ổn định để hỗ trợ ông bà nuôi 2 em đang tuổi ăn, tuổi học...", cháu An chia sẻ.  

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Trần Phú thông tin, hoàn cảnh đình ông bà Thìn Châu rất đáng thương.

Đây là hộ thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương có chính sách miễn giảm học phí cho các cháu để tiếp tục được đến trường. Ngoài ra, mỗi tháng cháu Bình Nguyên và cháu Ngọc Trâm được trợ cấp 740.000 đồng/tháng.

"Ngoài các chế độ chính sách, hằng năm khi có các đoàn từ thiện, vận động được mạnh thường quân, chúng tôi đều dành những phần quà giúp đỡ các cháu. Địa phương cũng chỉ chia sẻ được đến mức đó", lãnh đạo phường Trần Phú nói.

Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ của bạn đọc xin gởi về qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình bà Trần Thị Châu ở Hà Tĩnh"). Hoặc liên hệ hỗ trợ trực tiếp qua cháu Nguyễn Thị Hà An, số tài khoản 0201000672267 ngân hàng Vietcombank.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.