• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau ông lão nghèo mất con trai và hai cháu ngoại vì tai nạn giao thông

18/09/2023, 02:51

Dù sự việc xảy ra gần một năm, nhưng đến nay nỗi đau mất con trai và hai cháu ngoại vẫn quá lớn khiến ông Ngà vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Chuyến đi định mệnh

Những ngày đầu tháng 9/2023, PV Báo Giao thông tìm đến gia đình ông Nguyễn Văn Ngà, 61 tuổi, ngụ ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Căn nhà nhỏ lụp xụp, cũ kỹ nằm sâu trong con đường đất, sình lầy thuộc xã vùng sâu của tỉnh Long An.

Trong nhà không có vật dụng giá trị cao, ngoài chiếc bàn inox và vài chiếc ghế nhựa. Di ảnh của người con trai xấu số được đặt tạm trên chiếc bàn cũ, xiêu vẹo ở giữa nhà.

Gia cảnh của gia đình có ba người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Ngà cùng ba cháu nội trong căn nhà nhỏ lụp xụp, cũ kỹ.

"Gần một năm nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, mỗi khi chợp mắt là bóng dáng con trai và hai cháu luôn hiện ra trước mắt", ông Ngà nghẹn giọng.

Kéo tay áo lên lau vội giọt nước mắt, ông Ngà kể, chiều 13/9/2022, anh Đặng Văn Tuấn Anh (36 tuổi, con trai ông Ngà), chạy xe máy chở hai cháu là Trần Thị Nhi (12 tuổi) và Trần Quốc Khánh (6 tuổi), từ nhà lên Đồng Nai để sống chung với ba mẹ (hai cháu là con của vợ chồng chị Đặng Thị Huệ, em gái anh Tuấn Anh).

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 51 thì xe máy của anh Tuấn Anh va chạm với xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe máy của anh Tuấn Anh đổ xuống, cả anh Tuấn Anh cùng hai cháu tử vong tại chỗ.

Ngồi cạnh ông Ngà, chị Đặng Thị Huệ (32 tuổi, mẹ của hai cháu Nhi và Khánh) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. 

Chị và chồng là anh Trần Văn Nhã (37 tuổi) mới xin lên làm công nhân ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, lúc đầu chưa sắp xếp để đưa hai con lên cùng. 

Hôm đó, khi nhà trường thông báo tiếp nhận Nhi và Khánh vào học, cả hai vợ chồng rất vui nên nhờ anh trai chạy xe máy về quê chở giúp hai cháu lên để nhập học.

"Đến chiều, khi còn đang làm việc thì nhận được điện thoại báo tin anh Tuấn Anh và hai con bị tai nạn, lúc đó tim tôi như ngừng đập. Gần 10 phút sau, tôi mới đủ bình tĩnh để gọi điện thoại cho chồng và chạy ra hiện trường", chị Huệ nghẹn giọng.

Hai trẻ mồ côi cha nương nhờ ông bà nội

Theo chị Huệ, vợ chồng cưới nhau gần 10 năm, sinh được hai con nhưng do cuộc sống khó khăn, ruộng vườn không có nên cả hai rời quê lên Đồng Nai thuê nhà trọ để đi làm công nhân, công việc làm mới được 9 tháng.

Anh Tuấn Anh là trụ cột trong gia đình, từ sau khi anh mất đến nay, ông Ngà một mình phải gánh vác mọi việc trong nhà và chăm sóc vợ là bà Huỳnh Thị Thu (65 tuổi) đau ốm, bệnh tật. Bà Thu thường xuyên phải nhập viện điều trị, tốn kém rất nhiều tiền.

Không những vậy, ông còn phải chăm sóc nuôi dưỡng ba cháu nội, trong đó có hai cháu là con của anh Tuấn Anh.

Gia cảnh của gia đình có ba người tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Ngoài giờ đi làm thuê, làm mướn ông Ngà còn tranh thủ thả lưới bắt cá kiếm thêm thu nhập.

Ông Nguyễn Văn Thinh, Trưởng ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị cho biết, gia đình ông Ngà có 9 người con đều đã lập gia đình ở xa. Anh Tuấn Anh sống chung với ông Ngà, cưới vợ gần 10 năm nay, có hai con là Đặng Thị Diễu (7 tuổi) và Đặng Văn Thanh (4 tuổi). 

"Khi cháu Thanh được một tuổi thì mẹ bỏ nhà ra đi biệt tăm không về. Giờ cha đã mất, cả hai cháu chỉ biết nương nhờ vào ông bà nội già yếu.

Hàng ngày ông Ngà phải đi làm thuê, làm mướn thu nhập bấp bênh. Hôm nào không ai thuê thì đi cắt lục bình bán. Với số tiền ít ỏi này, không đủ chạy gạo hàng ngày nói chi lo chuyện học của mấy đứa trẻ", ông Thinh chia sẻ.

Ông Tô Văn Đẹp, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trị cho biết, gia đình ông Ngà thuộc diện khó khăn, không có ruộng đất. 

"Tới đây, địa phương xem xét cấp sổ hộ nghèo và kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà tình thương cho ông", ông Đẹp nói và cho biết, hoàn cảnh của ông Ngà rất khó khăn, địa phương giúp được gì sẽ hết sức. Tuy nhiên, để vơi bớt khó khăn, các cháu nhỏ không đứt gánh học hành giữa chừng, rất mong các nhà hảo tâm dang tay chia sẻ, để gia đình ông Ngà vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo lúc này. 

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Ngà, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình ông Ngà ở Long An).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.