• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa ba trẻ mồ côi do bố đuối nước, mẹ bị TNGT

10/09/2023, 06:00

Bố chết vì đuối nước, mẹ tử vong do tai nạn giao thông, ba đứa trẻ mồ côi ở phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) đang phải sống dựa vào ông bà nội tuổi cao, sức yếu, không thu nhập ổn định.

Ba trẻ mồ côi nương tựa ông bà nội già yếu

Tới khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, TX Quảng Yên (Quảng Ninh) hỏi thăm gia đình anh chị Nghiệp - Thinh, ai nấy đều bày tỏ lòng thương cảm. Bởi ba đứa con của anh chị, hiện đứa lớn nhất mới 15 tuổi nhưng đã mất bố từ hơn chục năm trước, và hai năm nay, cũng không còn mẹ nữa.

Thắp nén nhang lên bàn thờ cho con trai, con dâu, bà Phạm Thị Cam, mẹ anh Nghiệp kể, anh Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1986) là con trai thứ hai của ông bà. Sau khi lấy chị Nguyễn Thị Thinh (SN 1985), anh chị sinh được ba con, gồm Nguyễn Thị Ngân (SN 2008), Nguyễn Thị Ngân Nga (SN 2011) và Nguyễn Minh Lâm (SN 2013). 

Quảng Ninh: Xót xa gia cảnh thiếu trước, hụt sau của ba trẻ mồ côi do bố chết đuối, mẹ tử vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Dù vừa có nhà mới, nhưng do tử nạn, nên chị Nhinh đã để lại cho bố mẹ chồng và ba con thơ khoản nợ lớn.

Để mưu sinh nuôi ba con nhỏ, nên anh Nghiệp quần quật làm đủ nghề. Hàng ngày, anh rời nhà từ sáng để đi làm thuê trên vịnh Hạ Long, tối mịt mới trở về nhà. Con còn nhỏ nên chị Thinh ở nhà nuôi con, chăm lo công việc gia đình.

Cuộc sống hai vợ chồng tuy nghèo khó nhưng đầm ấm, căn nhà nhỏ của anh chị vẫn thường vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuối năm 2013, trong khi đang làm thuê trên vịnh Hạ Long thì anh Nghiệp không may bị đuối nước và tử vong, để lại gánh nặng ba con thơ cho vợ.

"Lúc ấy, cháu Lâm mới 9 tháng tuổi, cháu Nga 2 tuổi, cháu Ngân 5 tuổi. Gia cảnh nheo nhóc lắm", bà Cam thở dài kể.

Chồng mất, chị Thinh nén nỗi đau, đứng lên thay chồng làm trụ cột gia đình. Chị nhận được công việc giao hàng thuê cho một công ty, cũng làm chăm chỉ từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi ba con. Ông bà Cam đỡ đần chị Thinh việc chăm sóc ba đứa trẻ.

Quảng Ninh: Xót xa gia cảnh thiếu trước, hụt sau của ba trẻ mồ côi do bố chết đuối, mẹ tử vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Cam bên di ảnh người con dâu xấu số.

Ông Nguyễn Văn Huyền (71 tuổi), bố chồng chị Thinh nhớ lại, chiều 24/12/2021, khi ông đang nấu cơm cho bọn trẻ thì có người đến báo hung tin, con dâu ông bà bị tai nạn xe máy và tử vong ngay tại chỗ. Ông bà như muốn khuỵu xuống vì thương con, xót cháu, vì nỗi lo toan gánh vác cho ba cháu khi bố mẹ đều đã ra đi.

"Nhìn ba cháu đang vui đùa trước ngõ thấy xe ô tô chở thi thể mẹ nó về thì ùa ra khóc nức nở, chân tôi không đứng vững được nữa. Các cháu tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ khi còn bé dại quá", ông Huyền nghẹn lời.

Nỗi lo đứt đoạn học hành

Dẫn PV vào căn nhà còn khá mới, bà Cam nhớ lại, sau khi anh Nghiệp mất, chị Thinh lầm lũi làm việc không kể ngày đêm để nuôi ba con thơ dại.

Đầu năm 2021, thấy căn nhà cấp bốn của mẹ con chị Thinh đã cũ nát, nguy cơ đổ sập vào mùa mưa, bão, ông bà Cam đã quyết định cắt cho con dâu 200m2 đất ở để xây căn nhà mới.

"Cũng phải động viên mãi em nó mới dám xây nhà để có chỗ ở an toàn hơn. Thấy gia cảnh bốn mẹ con khó khăn, một số nhà hảo tâm đã đến thăm, người thì cho đôi giường, người thì ủng hộ bộ nồi, niêu, bát đũa…", bà Cam kể.

Nhưng dù có được ủng hộ, dù tảo tần làm lụng tích luỹ, thì để xây căn nhà ấy, chị Thinh vẫn phải vay nợ hơn 500 triệu đồng. Bà Cam vẫn nhớ, chị Thinh bảo giờ ba con đã lớn hơn, chị sẽ tăng cường làm thuê, cố trả nợ dần. 

"Nào ngờ, vừa mới về nhà mới được mấy hôm thì mẹ cháu tử nạn, để lại bọn trẻ và số nợ lớn cho chúng tôi", bà Cam bật khóc.

Từ ngày con dâu mất, để lấy tiền nuôi các cháu ăn học, nên dù trên 70 tuổi, sức đã yếu, nhưng vợ chồng ông Huyền, bà Cam đã xoay đủ việc để kiếm tiền. Bà Huyền thì lên rừng lấy củi bán. Do sức yếu, chân lại đau, nên bà cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi ngày. Còn ông Huyền thì đi xin cơm thừa, canh cặn ở các gia đình, nhà hàng trong khu về chăn nuôi con gà, con lợn…

"Năm nay cháu lớn vào lớp 10, cháu nhỏ vào lớp 7 còn cậu út thì vào lớp bốn. Lo cho các cháu có miếng ăn đã khó, vậy mà còn bao khoản học hành nữa, chúng tôi chỉ lo các cháu đứt đoạn đến trường", bà Cam buồn rầu.

Quảng Ninh: Xót xa gia cảnh thiếu trước, hụt sau của ba trẻ mồ côi do bố chết đuối, mẹ tử vì tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Sau giờ học, các cháu mồ côi đều giúp ông nhà việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.

Được cái, các cháu rất thương ông, bà và biết thân, biết phận, nên học hành rất chăm chỉ. Xong giờ học là giúp nấu cơm, quét dọn, chăm cho em nhỏ… để ông bà có thời gian làm thêm kiếm tiền. 

Ông Vũ Hoài Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND phường Minh Thành chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình ba cháu Ngân, Nga, Lâm rất đáng thương. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ thêm các cháu vào dịp Tết. Đầu năm học mới, các tổ chức đoàn thể cũng đã đến động viên, hỗ trợ tiền mua đồ dùng học tập... cho các cháu.

"Các cháu đã được miễn học phí. Ông bà Huyền Cam cũng đã già, chính quyền sẽ quan tâm đến trường hợp này và cũng mong các nhà hảo tâm có thể đóng góp ít nhiều cho các cháu", ông Sơn chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ ba cháu Ngân - Nga - Lân mồ côi cả cha lẫn mẹ, xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ 3 chị em Ngân ở Quảng Ninh").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.