• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Em gái bất lực nhìn anh trai trên giường bệnh sau tai nạn, không có tiền chữa trị

Chung tay vì ATGT

Em gái bất lực nhìn anh trai trên giường bệnh sau tai nạn, không có tiền chữa trị

11/09/2023, 13:41

Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố mới mất vì bạo bệnh, gia cảnh vô cùng khó khăn. Nay Lý Văn Tồi lại gặp tai nạn giao thông, phải điều trị dài ngày nhưng em không có tiền chi trả.

Em gái mổ u não chăm anh tai nạn

Khoảng 15h ngày 30/8, đang lưu thông trên tuyến đường liên xã, đến đoạn đường cua, Lý Văn Tồi (SN 1994, trú tại thôn Làng Vai, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã va chạm với xe máy đi theo chiều ngược lại.

Người thân vội vã đưa Tồi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, băng bó vết thương. 

Tồi sống một mình, em gái đi làm xa nên chỉ có anh em...

Cám cảnh bị TNGT ở Tuyên Quang cần được giúp đỡ - Ảnh 1.

Em gái phải chăm anh ở bệnh viện.

Nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập lá lách, gẫy chân và liên tục nôn ra máu. Các bác sỹ đã phải rất nỗ lực để giữ lại tính mạng cho Tồi.

Được biết, Tồi có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất từ khi mới 3 tuổi, bố mới mất vì bệnh hiểm nghèo chưa đầy 100 ngày.

Nhà Tồi có 3 chị em, chị gái sinh năm 1987, lấy chồng gia cảnh cũng khó khăn, em gái đi làm công nhân ở xa nhà. Mấy hôm rồi, em gái Tồi phải bỏ việc vào viện chăm anh.

Em Lý Thị Hiến (SN 1998) mắt đỏ hoe chia sẻ: "Gia đình em có ba chị em nương tựa nhau thôi, bố mẹ mất cả rồi. Ba chị em gồng gánh giúp bố chữa bệnh teo não mới mất cách đây 3 tháng. Hiện vẫn còn một khoản nợ tiền thuốc gần 70 triệu đồng.

Bản thân em cũng vừa phải phẫu thuật u não, giờ anh Tồi lại bị tai nạn nặng thế này, em không biết phải xoay xở thế nào. Nhà chẳng có đồ vật giá trị ngoài 7 sào ruộng là nguồn lương thực nuôi sống cả gia đình đã bán lo thuốc thang cho bố cả rồi.

Hiện, chỉ còn ngôi nhà cấp 4 được Nhà nước hỗ trợ trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cách đây 2 năm, là chỗ ở của hai anh em, chị em cũng tính phải bán nốt để lo chữa trị cho anh Tồi thôi".

Ông Nguyễn Bá Lệ, Chủ tịch UBND xã Minh Dân cho biết: "Hoàn cảnh gia đình của em Lý Văn Tồi rất khó khăn, mồ côi mẹ từ nhỏ, bố vừa mất vì bệnh hiểm nghèo.

Lúc Tồi chưa bị TNGT, em đã phải cật lực làm thuê, làm mướn, chạy vạy khắp nơi lo thuốc men cho bố. Khoản nợ chưa trả hết thì em bị tai nạn nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhà Tồi bây giờ chỉ còn vài cái xong nồi cũ nát méo mó".

Cần 100 triệu để điều trị

Theo thông tin từ Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Tồi cơ bản đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, do bị đa chấn thương và vết thương ở hộp sọ cần phẫu thuật 2 lần nên tốn kém và điều trị lâu dài.

Ông Đặng Văn Chiều, Trưởng thôn Làng Vai ngậm ngùi nói: "Khổ thân Tồi lắm, ngoan ngoãn, chăm chỉ, vất vả từ thủa nhỏ. Cháu chăm bố bán hết cả gia sản để lo thuốc thang đến giờ lại bị TNGT thế này nữa, giờ làm sao mà có tiền chữa trị.

Thương hoàn cảnh các cháu, làng xóm, đoàn thể ở thôn, ở xã đã cố gắng chung tay. Tuy nhiên người dân ở đây đều làm nông nghiệp nên cơ bản cũng khó khăn, nhiều khi lực bất tòng tâm. Chúng tôi chỉ giúp được cân gạo, mớ rau, vùng quê hẻo lánh chỉ có thế".

Cám cảnh bị TNGT ở Tuyên Quang cần được giúp đỡ - Ảnh 2.

Lý Văn Tồi khi mới nhập viện điều trị.

Ngồi bên giường bệnh, Hiến ánh mắt đỏ hoe và thâm quầng vì nhiều ngày thức đêm để bóp tay cho anh trai.

Nghẹn lời không thành tiếng, em bảo, bác sỹ thông báo toàn bộ viện phí dự kiến cho hai tháng điều trị cho Tồi khoảng trên 100 triệu đồng, mà em mới có hơn 17 triệu đồng do các nhà hảo tâm trao tặng.

"Thật sự em cũng chưa biết phải làm sao xoay xở số tiền để anh em điều trị tiếp, thuốc đặc trị thì đắt đỏ mà nhà em có gì bán được đã bán lo chữa bệnh cho bố hết rồi. Nếu phải bán máu, hiến tạng để lo cho anh trai khỏi bệnh em cũng cam lòng", Hiến bộc bạch.

Cám cảnh bị TNGT ở Tuyên Quang cần được giúp đỡ - Ảnh 3.

Anh em Tồi hiện chỉ còn ngôi nhà cấp 4 được Nhà nước hỗ trợ cách đây 2 năm

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ Lý Văn Tồi xin gửi về em gái Lý Thị Hiến, (thường trú Làng Vai, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) Số điện thoại 0333993692; Số tài khoản 19031597391017 Ngân hàng Techcombank.

Độc giả cũng có thể hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ Lý Văn Tồi ở Tuyên Quang").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.