• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Vừa mất mẹ vì bạo bệnh, hai anh em lại mất bố do tai nạn giao thông

12/09/2023, 06:29

Đang trên đường mua đồ về làm lễ cúng vợ mới mất, anh Dũng (SN 1975, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông tử vong, để lại hai người con trai ở tuổi mới lớn.

Ngày 11/9, PV Báo Giao thông đến thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tìm về nhà em Nguyễn Gia Khiêm (SN 2011) và em Nguyễn Đức Khánh (SN 2004) có bố vừa mất vì tai nạn giao thông.

Thời điểm PV có mặt, rất đông hàng xóm, họ hàng đến chia sẻ động viên cũng như lo việc tang lễ cho anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1975).

Chưa đầy nửa tháng 2 anh em trai chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ vì bệnh tật và tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Họ hàng, láng giềng đến chia buồn, hỗ trợ cháu Khiêm làm lễ tang cho bố.

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Xuân Trường (họ hàng nạn nhân) cho biết, hoàn cảnh của vợ chồng Dũng - Hiền rất thương tâm. Hai vợ chồng lấy nhau, lần lượt sinh được 3 người con nhưng chỉ nuôi được 2 cháu là Nguyễn Đức Khánh (SN 2004) và Nguyễn Gia Khiêm (SN 2011).

Cách đây mấy năm, do hoàn cảnh khó khăn, anh Dũng để lại vợ và 2 con ở nhà, một mình anh vào thành phố Đà Lạt làm thuê. Tuy số tiền gửi về cho vợ và 2 con không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày, đoạn tháng.

Vậy nhưng, trong một lần đi làm về, Dũng gặp TNGT. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng kể từ đó sức khỏe suy sụp, không thể đi làm thuê được nữa đành quay về nhà làm công việc lặt vặt trong gia đình.

"Nó mất khi trong người vẫn còn đinh chốt ở chân, tay do vụ tai nạn lần trước vì chưa có tiền phẫu thuật lấy đinh ra. Ông bà nội ngoại hai bên đều đã mất, nay vợ chồng nó mất thì ai lo lắng cho tương lai hai đứa. Nhất là cháu Khiêm, nay mới học lớp 7", ông Trường lo lắng kể.

Ông Trường kể tiếp, thấy chồng không còn sức lao động, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, vợ anh Dũng) bàn với chồng đi làm thuê ở Trung Quốc. Tuy nhiên, công việc không thuận lợi. Mỗi năm chỉ gửi về cho gia đình đôi triệu để nuôi các con.

Chưa đầy nửa tháng 2 anh em trai chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ vì bệnh tật và tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Cậu bé Khiêm học lớp 7 vừa đội khăn tang mẹ nay lại chịu cảnh mất thêm bố.

"Trong một lần đi khám, Hiền phát hiện bị ung thư não, do không có điều kiện chăm sóc sức khỏe nên mới mất cách đây 11 ngày", ông Trường nói.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi, chị anh Dũng) đau xót kể lại: Ông trời không thương em trai tôi, vợ vừa mới mất vì bạo bệnh cách đây ít ngày lại vội vã ra đi đau đớn như vậy. Tuy sức khỏe không tốt, nhưng ai ở thôn, xóm có việc nó đều xắn tay vào giúp đỡ mà không nề hà điều gì cả…

"Trước khi mất, nó đi xe máy chạy qua nhà tôi hỏi chị có nến không, em chuẩn bị làm lễ cúng cho vợ. Bình thường, nếu em tôi cần thì tôi đi mua giúp, nhưng hôm ấy tôi lại bận không đi mua giúp được, nào ngờ lần gặp ấy cũng là lần gặp cuối cùng của hai chị em…", bà Nghĩa òa khóc.

Gạt những dòng nước mắt, bà Nghĩa nói tiếp, cháu lớn vừa mới mượn tiền đi sang Đài Loan làm việc, còn chưa trả hết nợ. Còn cháu nhỏ mới học lớp 7, giờ không biết nương tựa vào ai bởi gia đình 2 bên nội ngoại đều nghèo, bệnh tật cả.

Một người hàng xóm thông tin, do căn nhà của ông bà nội để lại ọp ẹp, xiêu vẹo nên anh Dũng mới làm tạm một căn phòng nhỏ phía sau để mấy bố con anh Dũng sinh hoạt. Nói là nhà nhưng chỉ là gian phòng nhỏ được chia thành từng gian nhỏ. Từ ngày vợ rồi đến anh Dũng mất, 2 gian phòng nhỏ làm chỗ đặt bàn thờ để các con, người thân đến thắp hương.

"Cháu lớn của vợ chồng anh Dũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan được ít tháng, chưa kịp trở về thắp hương cho bố mẹ", người hàng xóm thông tin.

Ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh xác nhận, gia đình anh Dũng thuộc diện hộ nghèo trong xã. Sau khi vợ chồng anh Dũng mất, các ban ngành đoàn thể trong xã đã đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ gia đình trước những mất mát quá lớn.

"Tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để hai cháu nhỏ được bù đắp lại những thiếu thốn về tinh thần, vật chất cho sự phát triển tương lai sau này", ông Tuệ nói.

Trước đó, như đã thông tin, vào ngày 10/9, tại Km 96+700 tỉnh lộ 547 (đường ven biển) đoạn đi qua địa bàn xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe mô tô.

Chưa đầy nửa tháng 2 anh em trai chịu cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ vì bệnh tật và tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Vụ va chạm giao thông vào chiều 10/9 tại đường tỉnh lộ 547 khiến anh Dũng tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 38A-096.75 (chưa xác định người điều khiển) va chạm với xe mô tô BKS 38H5-4231 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1975, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) điều khiển. Hậu quả, cú tông mạnh khiến anh Dũng tử vong tại chỗ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh hai anh em trai Nguyễn Đức Khánh và Nguyễn Gia Khiêm (con vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Dũng và chị Nguyễn Thị Hiền), xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ hai cháu Khiêm và Khánh ở Hà Tĩnh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.