• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Mẹ mất do tai nạn, tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ bên người cha tật nguyền

Chung tay vì ATGT

Mẹ mất do tai nạn, tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ bên người cha tật nguyền

08/01/2024, 06:32

Là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Tân (Cẩm Khê - Phú Thọ), sự ra đi của người mẹ để lại ba con nhỏ bên người cha tật nguyền khiến tương lai của các cháu càng trở nên mịt mờ.

Ba con nhỏ bên người cha tật nguyền

Ngày 5/1, có mặt tại khu Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, PV Báo Giao thông chứng kiến không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, khi người thân đang tổ chức tang lễ cho chị Vi Thị Toàn (SN 1988).

Chị Toàn đang là công nhân tại một công ty trên địa bàn, vào ngày 4/1, chị Toàn không may bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 32C đoạn qua xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Nơi tổ chức tang lễ cho chị Toàn là một căn nhà nhà cấp 4 đã xuống cấp, phần mái ngôi nhà được lợp bằng tranh, qua những năm tháng nắng mưa đến nay đã hư hỏng, chẳng đủ chống lại những trận mưa to gió lớn.

Mẹ mất do tai nạn, tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ bên người cha tật nguyền- Ảnh 2.

Căn nhà cấp 4 lợp mái tranh, nơi ở của gia đình anh Trường, chị Toàn cùng ba con nhỏ.

Phía ngoài sân, bàn uống nước kê tạm được che bằng những tấm bạt bạc màu. Bên trong nhà những vật dụng giá trị nhất có chăng là bộ bếp ga, chiếc giường, cái tủ đã cũ.

Anh Phan Văn Trường (chồng chị Toàn), bị dị tật bẩm sinh ở tay với bàn tay với 6 ngón, anh Trường năm nay đã 36 tuổi nhưng chỉ cao chừng bằng một học sinh cấp 2, tinh thần không được minh mẫn. Đám tang vợ, anh chỉ biết ôm chặt cậu con út 2 tuổi rồi cứ thế khóc thầm.

Chị Hương (em dâu chị Toàn) cho biết: "Chị Toàn có với anh Trường ba người con, cháu lớn nhất học lớp 7, cháu thứ hai học lớp 4, còn cháu bé năm nay mới 2 tuổi. Gia đình anh chị thuộc hộ nghèo, anh Trường đi phụ xây ở Hà Nội, nhưng do bị tật ở tay cộng với việc sức khỏe không tốt nên một tháng chưa được chục công, thu nhập khoảng 2-3 triệu đồng. Chị Toàn ở nhà làm ruộng, chăm con.

Cách đây hai tháng được hai bên nội ngoại hỗ trợ trông con, chị Toàn mới xin đi làm ở công ty. Tưởng rằng có thể ổn định cuộc sống, cùng chồng chăm con, ai ngờ tai họa ập đến lấy đi bao mong ước về một cái Tết sắp đến phần nào no đủ.

Phía bên trong ngôi nhà cấp 4 lợp mái lá chẳng đủ che mưa nắng, ba cháu bé ngồi cạnh bố, những tiếng khóc khóc nức nở khiến người nghe không khỏi xót xa.

Thiếu hơi ấm của mẹ, cậu bé P.T.K (2 tuổi) thức trắng không ngủ được. Ở độ tuổi này, em chưa nhận thức được nỗi đau sinh tử, nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi mẹ, chỉ biết gào khóc, hỏi bố "Bố ơi, mẹ đâu rồi, sao mẹ chưa về?", rồi muốn chạy ra phía ngoài cổng để chờ mẹ như bao ngày. Thấy vậy, anh Trường chẳng biết làm gì hơn, chỉ kéo con lại và ôm con vào lòng.

Cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Toàn, anh Trường, người dân, làng xóm, các cơ quan đoàn thể đã đến động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn mất mát.

Mẹ mất do tai nạn, tương lai mịt mờ của 3 đứa trẻ bên người cha tật nguyền- Ảnh 3.

Tương lai vất vả của người bố cùng ba con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tân Tiến cho biết: "Gia đình em Toàn là hộ nghèo nhiều năm nay, hai bên nội ngoại cũng đều khó khăn, hai vợ chồng em là người hiền lành, thật thà. Cách đây 13 năm hai em lấy nhau, do thương hoàn cảnh gia đình nên hai bên nội ngoại tập trung dựng cho căn nhà lá để che mưa che nắng.

Hai vợ chồng không nhanh nhẹn như người khác nên lương cũng không được cao. Thấy vậy, tôi đã kêu gọi sự chung tay của bà con làng xóm, cộng đồng, tất cả mọi người để giúp đỡ Trường có tiền đề lo hậu sự cho vợ.

Sự ra đi đột ngột của em Toàn để lại đau thương, mất mát rất lớn cho gia đình, đặc biệt là ba cháu nhỏ. Với hoàn cảnh bố tật nguyền nên tương lai của ba cháu nhỏ không biết sẽ ra sao, quãng đường phía trước đối với các cháu thật quá gian nan, tương lai mịt mờ.

Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể để ba cháu nhỏ có cơ hội được học hành, vươn lên trong cuộc sống, bởi các cháu đã quá thiệt thòi".

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND xã Minh Tân cho biết, gia đình nạn nhân Vi Thị Toàn là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi động viên. Thời gian tới, địa phương sẽ xem xét và đề xuất những chính sách hỗ trợ cụ thể.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của 3 cháu bé con chị Vi Thị Toàn, tại khu Tân Tiến, xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ 3 cháu bé con chị Toàn ở Phú Thọ).



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.