• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh hai đứa trẻ mất bố vì tai nạn, mẹ bỏ đi

22/12/2023, 06:55

Người mẹ bỏ đi biệt tích đã lâu, giờ người bố cũng mất vì tai nạn giao thông, hai đứa trẻ chỉ còn biết cậy nhờ ông bà nội già yếu, tương lai mịt mờ.

Những lời hứa chưa thành

Ngày 12/12, có mặt tại bản Lò Um, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, PV Báo Giao thông chứng kiến không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, khi người thân đang tổ chức tang lễ cho anh Lò Văn Thiện (SN 1995).

Xót cảnh hai đứa trẻ mất bố vì tai nạn, mẹ bỏ đi - Ảnh 1.

Mẹ bỏ đi, bố mất vì tai nạn giao thông, giờ hai cháu nhỏ chỉ còn biết nương nhờ vào ông bà nội.

Anh Thiện làm nghề phụ xe tải kiêm bốc vác cho một gia đình buôn bán cà phê. Cách đó hai ngày, anh không may bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 4G, đoạn qua địa phận xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn.

Nơi tổ chức tang lễ cho anh Thiện là một căn nhà sàn nhỏ cũ kỹ, xuống cấp, phần mái ngôi nhà đã hư hỏng, phải vá tạm bằng những tấm lợp xi măng đã cũ. 

Phía ngoài sân, bàn uống nước kê tạm được che bằng những tấm bạt bạc màu.

Ông Lò Văn Khùn, Trưởng bản Lò Um cho biết, anh Thiện lập gia đình đã khá lâu và có hai con nhỏ, bé trai tên L.V.Đ (SN 2016), bé gái tên L.T.H (SN 2018). Đến năm 2020, vợ anh bỏ đi, đến nay cũng đã có gia đình mới.

"Một mình Thiện chăm lo cho hai con, dù có ông bà nội đỡ đần nhưng cảnh gà trống nuôi con thật sự rất vất vả. 

Thiện là người hiền lành, chịu khó, thật thà, chưa để mất lòng ai bao giờ. Khi hay tin dữ, mọi người ai cũng xót xa. Lo nhất là hai đứa trẻ, rồi đây không biết sẽ ra sao", ông Khùn chia sẻ.

Phía bên trong ngôi nhà, hai cháu Đ và H ngồi cạnh ông bà nội, ngơ ngác, dường như vẫn còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được hết nỗi đau. 

Thấy bé gái liên tục hỏi ông nội vì sao bố ngủ mãi chưa tỉnh dậy, không ai cầm được nước mắt.

Ông Lò Văn Thiền (bố ruột anh Thiện) cho biết: "Hai đứa nhỏ quấn bố lắm, hôm trước thấy ba bố con còn chuyện trò với nhau, rằng cuối năm nay sẽ mua cho hai đứa quần áo, sách vở mới… 

Giờ tôi cũng không biết phải giải thích với hai đứa như thế nào, chúng còn quá nhỏ". 

Theo ông Thiền, công việc chính của anh Thiện là làm nông nghiệp, trồng cây cà phê. Vì muốn có thêm thu nhập chăm lo cho hai con nên anh phải đi làm thêm nhiều việc khác. 

"Ngày xảy ra tai nạn cũng như bao ngày khác, lúc đó đã muộn mà chưa thấy bố về, bé gái có hỏi, lúc đấy tôi cũng chỉ trả lời với cháu rằng chắc bố cháu ngủ lại mai mới về. 

Đến gần 12h đêm hôm đó, khi nhận được tin con trai mất sau khi xe cà phê lao vào xe tải, tôi như chết lặng", ông Thiền ngậm ngùi.

Lo tương lai hai đứa trẻ

Theo ông Thiền, khi con trai mất, ông bà sẽ cố gắng để chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu. Tuy nhiên với sức khỏe không tốt và kinh tế khó khăn, ông lo lắng không biết có thể chăm lo được cho các cháu như trước hay không. 

"Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, trồng cây cà phê, mấy năm nay cây cà phê không có quả, thu nhập cũng chẳng được là bao, còn mọi năm chia ra mỗi người cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng. 

Hai vợ chồng tôi năm nay cũng ngoài 60 tuổi, rồi sau này cũng chưa biết thế nào", ông sụt sùi.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hà Văn Than, Chủ tịch UBND xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn cho biết, gia đình ông Thiền thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi động viên. Thời gian tới, địa phương sẽ xem xét và đề xuất những chính sách hỗ trợ cụ thể.

"Sự ra đi đột ngột của Thiện để lại đau thương, mất mát rất lớn cho gia đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ. Với hoàn cảnh như vậy, quãng đường phía trước đối với các cháu thật quá gian nan, tương lai mịt mờ. 

Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể để hai cháu nhỏ có cơ hội được học hành, vươn lên trong cuộc sống, bởi các cháu đã quá thiệt thòi", ông Than chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của hai cháu nhỏ con anh Lò Văn Thiện, tại bản Lò Um, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ hai con của anh Thiện ở Sơn La).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.