• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố mất vì tai nạn giao thông, 3 anh em nương tựa vào nhau sống qua ngày

31/12/2023, 22:26

Sau khi bố mất vì TNGT, ba anh em Nhật, Lê, Trinh ở Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An sống tựa vào nhau qua ngày. Mơ ước của các em là có thể tiếp tục tới trường như các bạn cùng trang lứa.

Tai ương ập xuống

Sau giờ học buổi sáng, em Lê Thị Thái Trinh (10 tuổi, ở xã Nghi Liên, huyện TP Vinh, tỉnh Nghệ An) em vội vã chạy về nhà, hai anh trai vẫn chưa tan lớp.

Bố mất vì tai nạn giao thông, 3 anh em nương tựa vào nhau sống qua ngày- Ảnh 1.

Bố mất vì TNGT, ba anh em nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Mưa, lạnh khiến cho ngôi nhà nhỏ của 3 anh em vốn đã buồn càng thêm cô quạnh. Trinh bắc nồi nước lên bếp ga bắt đầu nấu mì tôm. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng việc bếp núc em đã làm thành thạo.

Sau khi nấu mì xong, tranh thủ lúc chờ hai anh đi học về, Trinh ngồi vào bàn xem lại bài đã học buổi sáng.

Qua tâm sự mới biết, bố em - ông Lê An Hùng (47 tuổi) là con trai đầu trong gia đình có 3 người con ở phường Quán Bàu, TP Vinh. Còn mẹ em là con út trong gia đình có 3 chị em ở xã Nghi Kim, TP Vinh.

Sau thời gian yêu nhau, năm 2007 bố mẹ cưới nhau rồi lần lượt có 3 anh em là: Lê Quang Nhật (học lớp 11), Lê Quang Lê (học lớp 7) và Lê Thị Thái Trinh (học lớp 5).

Bố mẹ đều làm nghề lái xe đầu kéo đường dài. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.

Dù vậy, ông trời như trêu ngươi gia đình nhỏ, bố mẹ ly hôn, mẹ đi thêm bước nữa, ba anh em Trinh ở với bố.

Chưa dừng lại, trong quãng thời gian này, sức khỏe của bố em sa sút nên việc lái xe không thể tiếp tục. Ông nội mất sớm vì bạo bệnh, cả gia đình Trinh sống nhờ trong căn nhà của bà nội.

Được một thời gian, bốn bố con chuyển ra ở trọ tại Nghi Liên, TP Vinh. Sau đó, được người chú xây cho ngôi nhà nhỏ để an cư.

Những tưởng bố con có thể bấu víu vào nhau qua ngày, nhưng vào ngày 27/8/2023, ông Hùng đi xe máy trên đường thì không may gặp tai nạn, tử vong sau đó.

Bố mất vì tai nạn giao thông, 3 anh em nương tựa vào nhau sống qua ngày- Ảnh 2.

Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Trinh đã biết giúp 2 anh nấu ăn sau giờ lên lớp.

“Hôm đó bố lấy xe máy đi từ sáng, mãi đến tối khuya mới về. Lúc em tỉnh giấc thì thấy bố kêu đau trong người vì bị ngã xe máy.

Ba anh em xoa người cho bố đỡ đau một lúc rồi đi ngủ. Sáng ra thấy bố vẫn nằm im, gọi thì bố không dậy nữa”, Trinh nghẹn ngào.

Xác nhận thông tin, bà Lê Thị Lan Hương (50 tuổi, hàng xóm) cho biết thêm: "Đêm hôm đó, anh Hùng chạy xe máy bị ngã, tỉnh dậy đi sang nhờ quán cháo bên đường gọi giúp taxi chở về.

Sau đó, công an cũng đã trích xuất camera giám sát của gia đình tôi để điều tra vụ việc. Tài xế taxi cũng khai là được một người quán nước gọi đến chở về nhà, vì bị ngã xe trước đó".

Ước mơ giản đơn của 3 anh em

Đưa ánh mắt xa xăm, Trinh kể tiếp, sau khi bố mất, 3 anh em tiếp tục sống trong ngôi nhà của người chú xây cho.

Hằng ngày cố gắng đi học rồi về tự nấu ăn, nương tựa nhau qua ngày. Còn lại, mọi chu cấp cuộc sống đều do bà, chú, dì, người thân và hàng xóm mang qua cho.

“Nhìn cháu nhỏ thế này thôi nhưng cháu đã biết nấu cơm, nấu thịt cá và canh. Một mình cháu có thể làm cơm đỡ đần cho hai anh”, Trinh nói.

Khi được hỏi, ước mơ của cháu sau này là gì thì Trinh cúi mặt xuống đất rồi im lặng hồi lâu.

“Cháu chỉ ước được học hết cấp 3 như bạn bè cùng trang lứa. Sau đó, cháu sẽ đi học một nghề gì đó để có việc làm”, cô bé 10 tuổi thỏ thẻ.

Mãi 11h30 trưa, anh Nhật mới ở trường về đến nhà, còn anh Lê nhắn là sang nhà bạn ăn rồi học bài luôn.

Thấy anh về, Trinh hớn hở khoe: "Em nấu mì tôm xong rồi, ăn với trứng ngâm xì dầu hôm qua bà đưa thì ngon hết mức".

Thấy đã quá trưa, thương em chờ cơm, Nhật chỉ kịp thả cặp xuống bàn, rồi vội vàng chạy xuống bếp, cùng em dọn mâm ra ăn trưa.

Vừa ăn, Nhật vừa chia sẻ: "Cháu cố gắng 1 năm nữa để học cho xong chương trình nghề (Nhật đang theo học hệ vừa học văn hóa vừa học nghề tại Trường Cao đẳng Việt Hàn).

Sau đó, cháu sẽ nhờ ông bà, chú, mợ, cùng các dì vay mượn giúp một ít tiền, để đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc".

Bố mất vì tai nạn giao thông, 3 anh em nương tựa vào nhau sống qua ngày- Ảnh 3.

Ba anh em Nhật sống trong ngôi nhà nhỏ do chú xây dựng cho ở xã Nghi Liên, TP Vinh.

Bà Hương xót xa: "Ngày xưa khi bố chưa mất, cuộc sống 3 anh em Nhật, Lê, Trinh cũng đã vất vả, khốn khó rồi. Từ ngày bố mất, ba anh em lủi thủi.

Thương nỗi, ba anh em sống ở đây nhưng hộ khẩu ở Quán Bàu nên mọi chế độ chính sách không thực hiện được.

Bà con lối xóm, xã cũng ưu tiên nhưng về lâu dài cần chuyển hộ khẩu về đây để ba cháu được hưởng các chế độ chính sách, để bớt phần thua thiệt".

Ông Trần Đức Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Nghi Liên, TP Vinh cũng xác nhận: "Hoàn cảnh 3 anh em cháu Nhật rất đáng thương, vừa qua xã cũng có những hỗ trợ ban đầu cho các cháu.

Trước mắt, chính quyền đang phối hợp với bên công an chuyển hộ khẩu về đây, để các cháu được hưởng các chính sách hỗ trợ. Còn về lâu dài, để 3 cháu ổn định cuộc sống, rất mong sự quan tâm của toàn xã hội, của các mạnh thường quân".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ 3 anh em Lê Quang Nhật ở xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ 3 anh em cháu Lê Quang Nhật ở Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.