• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Trong chốc lát, vợ chồng trẻ mất đi 2 con thơ

19/12/2023, 15:49

Trên đường đón hai con từ nhà ông bà ngoại về, chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều đã tông mạnh vào xe máy làm hai con nhỏ tử vong trước sự đau đớn của người mẹ.

Bữa cơm tối chưa kịp ăn

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/12 tại Km 157+00 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Thời điểm trên, đầu kéo BKS 88H-004.10, kéo theo rơ-móc BKS 88R-010.95 lưu thông hướng Hà Nội - Sơn La đã va chạm với với xe máy BKS 28N1-068.40 do chị Mùa Thị Xê (SN 2000, trú tại bản Sang Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) điều khiển cùng chiều, trên xe chở theo 2 con nhỏ, bé gái là cháu Tếnh Ngọc N (SN 2020) và bé trai Tếnh Minh H (SN 2022).

Nỗi đau tột cùng của vợ chồng trẻ mất hai con nhỏ do TNGT - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân sau khi nghe thấy tiếng va chạm đã nhanh chóng chạy ra hiện trường để hỗ trợ, tuy nhiên chỉ thấy thi thể hai cháu bé không còn nguyên vẹn và người mẹ bị thương. Bên cạnh là chiếc xe máy đã bị hư hỏng nặng.

Còn chiếc xe gây ra vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Sau khi đưa chị Mùa Thị Xê đến đến cơ sở y tế để kiểm tra xác định chị Xê chỉ bị thương nhẹ ở tay. 

Ngay sau nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành làm rõ sự việc, truy tìm xe đầu kéo gây tai nạn. 

Đến khoảng 18h cùng ngày (17/12), lực lượng chức năng đã giữ được phương tiện khi tài xế đang đi đến địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Anh Sồng A Đô (anh họ của chị Mùa Thị Xê) cho biết: "Hôm đó, em tôi đưa các cháu lên ông bà ngoại (cách nhà khoảng 3km) chơi như mọi ngày, khi đang trên đường đón các cháu về nhà ăn tối thì xảy ra sự việc đau lòng trên".

Khi sự việc xảy ra, hai bên gia đình nội ngoại ai cũng bàng hoàng, không tin rằng đó là sự thật, nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại để lo hậu sự cho các cháu. Sau khi lo việc cho các cháu xong, gia đình mới làm việc liên quan đến vụ tai nạn cũng như tài xế xe tải".

Nhà mới xây, các cháu chưa ở được bao lâu

Ngày 19/12, PV Báo Giao thông có mặt tại nhà chị Mùa Thị Xê tại bản Sang Cài, xã Lóng luông, huyện Vân Hồ, không khí ngôi nhà đầy tang thương, đến bây giờ chị Xê vẫn không dám nghĩ lại khoảnh khắc đầy đau đớn ấy. 

Anh Tếnh A Chư (bố của hai cháu nhỏ) cho biết, ngay trong buổi sáng 18/12, gia đình đã đưa hai cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Do thi thể của hai cháu bé không còn lành lặn nên gia đình đã quyết định không thực hiện đám tang như bình thường mà nhanh chóng làm thủ tục để đưa hai cháu đi chôn cất luôn, bởi nếu người thân nhìn thấy lại càng thêm xót xa.

Sau hai đêm thức trắng, anh Chư vẫn chưa thể tin cả hai người con của mình đều ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn kinh hoàng. Người thân, làng xóm hai ngày nay đều đến chia buồn, động viên gia đình anh. Tuy nhiên, mỗi khi mọi người ra về chỉ còn hai vợ chồng ngồi chết lặng bên cạnh chiếc giường của hai con. 

Nỗi đau tột cùng của vợ chồng trẻ mất hai con nhỏ do TNGT - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Chư, chị Xê vẫn chưa thể tin được rằng hai con nhỏ đã mất sau vụ tai nạn.

Anh Tếnh A Sứ (anh trai anh Tếnh A Chư) cho biết, gia đình chúng tôi bốn anh em trai nương tựa vào nhau, chủ làm nông nghiệp, gia đình có hơn 1ha đất đồi chia nhau để anh em canh tác ngô và lúa. Tuy nhiên, năng suất cũng không được cao, như nhà A Chư mỗi năm chỉ được 5 - 7 triệu đồng. 

Theo trưởng bản Sang Cài, vợ chồng anh Chư, chị Xê tại bản được đánh giá là người hiền lành, thật thà, khi sự việc xảy ra khiến bà con trong bản đều vô cùng thương xót. Hai vợ chồng là người chăm chỉ, tuy thu nhập không cao nhưng cũng đã vay mượn, tích góp xây được ngôi nhà nhỏ để vợ chồng con cái chỗ che mưa che nắng, ai ngờ tai nạn đã cướp đi hai đứa con nhỏ, các cháu còn chưa được ở ngôi nhà mới bao lâu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết: "Đây là trường hợp hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, khi hai vợ chồng đang còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi, mà công việc chính là làm nương nên thu nhập thấp. 

Chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi động viên gia đình. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ xem xét và đề xuất những chính sách nhằm hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, để gia đình bớt phần khó khăn, rất cần sự quan tâm nhiều hơn của toàn xã hội".

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình anh Chư, chị Xê, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Chư, chị Xê ở Sơn La).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.