• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh cùng cực của nữ sinh sống thực vật sau tai nạn

05/09/2023, 01:14

Từng là một nữ sinh xinh đẹp với biết bao hoài bão, song vụ tai nạn khiến Uyên bị chấn thương sọ não, giờ sống như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ.

Cạn nước mắt khóc thương con

Từ ngày con gái Phạm Trần Nhã Uyên (14 tuổi) bị tai nạn, bao nhiêu tài sản có được, vợ chồng anh Phạm Vũ Trường Giang (39 tuổi, ngụ buôn Ea Bông, xã Cư Êbur TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và chị Trần Thị Kim Thành (39 tuổi) đều đã bán sạch nhưng vẫn không đủ để chữa chạy cho con.

Vay mượn khắp nơi, kinh tế gia đình rơi vào cảnh cùng cực khi mỗi tháng chi phí điều trị, duy trì sự sống cho con gần cả chục triệu đồng, trong khi vợ chồng anh không biết bấu víu vào đâu.

Xót xa nữ sinh 14 tuổi sống thực vật... như đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ - Ảnh 1.

Hằng ngày anh Giang phải bế con đặt lên chiếc ghế để vệ sinh, xoa bóp cho con để làm dịu đi những cơn đau hành hạ.

Trong căn nhà nằm ở cuối buôn Ea Bông được một người họ hàng cho mượn, ngày ngày Nhã Uyên nằm bất động trên chiếc giường nhỏ. Trải qua biết bao ca phẫu thuật giành giật sự sống, mái tóc dài giờ đã không còn, để lộ rõ vết mổ ngang đầu.

Từ ngày ở bệnh viện về, Uyên thở bằng một lỗ khoan ngay cổ, mọi cử chỉ hành động của em như một đứa trẻ vừa lọt lòng, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô hồn, không thể nói được lấy một tiếng.

Đau đớn nhìn con bị cơn đau hành hạ, anh Giang tâm sự: "Nếu không bị tai nạn, cháu năm nay lên lớp 9. Gần một năm qua, cháu ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Giờ từ vệ sinh, ăn uống, vào thuốc, tập vận động tay chân đều được hai vợ chồng thay nhau chăm. Nhiều đêm cơn đau hành hạ con, ba mẹ phải thức trắng".

Nhìn cảnh anh Giang chăm con, ít người cầm được nước mắt. Video: Ngọc Hùng

Anh Giang kể, chiều ngày 7/9/2022, hai chị em Uyên chào ba mẹ rồi chở nhau trên xe đạp điện đi học. Khi cả hai rời nhà khoảng 5 phút thì anh nghe người dân gọi điện báo con bị xe tông, đang đưa đi cấp cứu. Anh chạy đến bệnh viện thì con đã được đưa vào phòng mổ.

Nghe bác sĩ nói, Uyên phẫu thuật chỉ có 2% là sống, nếu có cứu được cũng sống thực vật. Lúc đó, anh ký giấy mà hai tay run rẩy và không tin đó là sự thật. Phẩu thuật xong, Uyên hôn mê 13 ngày, sức khoẻ diễn biến xấu hơn, nên được chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị.

"Uyên nằm hôn mê, ngày nào cũng sốt cao trên 40 độ, phù não, nhiễm trùng máu… bác sĩ khuyên đưa bé về để người thân gần cháu được ngày nào hay ngày đó.

Lúc đó, mẹ cháu khóc cạn nước mắt rồi điện về nhà để gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Gia đình chuẩn bị tinh thần, làm di ảnh và xin phép ông bà nội nếu cháu có mất thì cho đưa cháu về để lo hậu sự vì chúng tôi chưa có nhà cửa", nói đến đây anh Giang không cầm được nước mắt.

Xót xa nữ sinh 14 tuổi sống thực vật... như đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ - Ảnh 3.

Từ một nữ sinh xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn, bé Uyên giờ hoàn toàn vô thức.

Chứng kiến cảnh mẹ bé Uyên gào khóc, thương cho hoàn cảnh hai vợ chồng nên các bác sĩ hội chẩn và thông báo cơ hội cứu bé rất mong manh và chi phí điều trị rất cao.

Sau 23 ngày, bé Uyên cai được máy thở và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, sau đó là nhiều bệnh viện khác điều trị.

Tại Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột, Uyên được cấp cứu ổn định nhưng mắt càng ngày càng to. Bác sĩ cho biết nguyên nhân do bị rò động mạch, nếu không cứu chữa sẽ bị xuất huyết não, tử vong.

Lần nữa, anh đưa con quay lại TP.HCM. Lúc đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết chi phí chữa trị bệnh cho Uyên khoảng 200 triệu đồng.

"Vợ chồng tôi không còn một đồng. Nhưng may mắn, mọi người thương nên chung tay giúp đỡ. Nằm điều trị hơn nửa tháng, Uyên lần nữa được chuyển về Bệnh viện Y dược Buôn Ma Thuột", anh Giang kể.

Cầu mong một phép màu 

Ngồi nhìn con trên chiếc ghế tập vật lý trị liệu, chị Thành động viên con trong nước mắt: "Bi ơi cố lên, Bi của mẹ giỏi lắm, ba mẹ thương con…" (Bi là tên gọi của bé Uyên ở nhà – PV).

"Có những lúc rơi vào cùng cực, vợ chồng cũng đã nghĩ quẩn. Nhưng rồi vì thương con, chúng tôi lại gồng lên.

Tiền điều trị cho Uyên như muối bỏ biển, cứ 2 ngày đóng 10 triệu đồng, số tiền cứ tăng lên dần. Vợ chồng tôi giờ chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cầu mong có phép màu đến với con", chị Thành nghẹn ngào.

Xót xa nữ sinh 14 tuổi sống thực vật... như đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ - Ảnh 4.

Thương con, chị Thành đã khóc cạn nước mắt.

"Chẳng dám mong con được như xưa, nhưng chỉ cần bế ngồi được, con nói được để biết con cần gì mà hỗ trợ cho con.

Hai vợ chồng không dám nghĩ nhiều về tương lai, miễn sao ông trời cho vợ chồng sức khoẻ để chăm sóc con", anh Giang chia sẻ.

Nhã Uyên giờ như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào ba mẹ.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Cư Êbur cho biết, gia đình anh Giang đang tạm trú trên địa bàn của xã, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Cả gia đình giờ trông chờ vào tiệm bánh bán online của người vợ. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện để chữa trị cho con, vượt qua được thời điểm rất ngặt nghèo này", ông Chí nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Phạm Vũ Trường Giang, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về cho chị Trần Thị Kim Thành (vợ anh Giang), số tài khoản: 0231000668514, ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Giang ở Đắk Lắk").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.