• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của người mẹ nghèo bệnh tật và bốn con thơ

03/09/2023, 06:15

Mất bố vì tai nạn giao thông, bốn đứa trẻ chỉ còn biết bấu víu vào người mẹ nghèo bệnh tật, giờ chỉ còn chưa đầy 30kg.

Liên tiếp gặp tai ương

Dù sự việc đã xảy ra hơn một tháng, nhưng đến giờ nỗi đau mất chồng của chị Phạm Thị Phương (34 tuổi), thôn Đông Xuân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn chưa thể nguôi ngoai chút nào.

Những ngày qua, chị dường như đã khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của chồng là anh Lê Quốc Tứ (34 tuổi).

"Mới đây thôi, vợ chồng còn chuyện trò vui vẻ qua điện thoại, cùng nói về dự định cố gắng kiếm tiền để trả khoản vay xây ngôi nhà nhỏ đang làm dở, vậy mà…", chị Phương nghẹn ngào.

Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật gồng gánh nuôi 4 con thơ - Ảnh 1.

Nhìn hoàn cảnh của chị Phương hiện tại, không ai cầm được nước mắt.

Thời điểm chúng tôi đến thăm, chị Phương đang nằm trên giường vì bệnh tật hành hạ. Các con của chị thấy người lạ đến đều khép nép bên cạnh giường của mẹ, vẫn còn ngơ ngác sau nỗi đau mất cha.

Gượng dậy tiếp chuyện, khi nhắc lại chuyện xảy ra với chồng, đôi mắt đỏ hoe, chị Phương kể, anh chị cưới nhau năm 2014, hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn.

Rồi lần lượt 4 đứa con ra đời (bé lớn nay 9 tuổi, bé trai út mới 9 tháng tuổi), cuộc sống tuy nghèo nhưng trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

"Cách đây 8 năm, hai vợ chồng được ông bà ngoại chia cho một phần đất. Biến cố xảy ra khi bố chồng tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng quyết định bán một phần mảnh đất để có tiền chạy chữa cho bố. Nhưng rồi ông cũng không thắng được số phận…

Cuộc sống gia đình sau đó đứng trước muôn vàn khó khăn. Sau khi sinh con thứ ba, sức khỏe tôi yếu dần, hay tức ngực khó thở, không thể lao động nặng, đến giờ chỉ nặng 30kg", chị Phương kể.

Cuối năm 2022, vợ chồng chị quyết định về quê ngoại ở xã Thạch Xuân sinh sống. Trên phần đất của bố mẹ vợ cho, vợ chồng vay mượn thêm, xây căn nhà nhỏ. Trước áp lực trang trải cho cuộc sống cộng thêm các khoản vay mượn để làm nhà, anh Tứ quyết định vào TP.HCM để làm thợ mộc.

Khi nhắc đến vụ tai nạn, chị Phương bần thần nhớ lại, lúc đó vào khoảng 20h ngày 15/7, anh Tứ từ chỗ làm thuê đi xe máy đến tỉnh Bình Dương để thăm người thân. Tại đây, anh và mọi người còn gọi điện thoại về trò chuyện với vợ con, nhưng đến khoảng 23h, sau khi ra về thì bị xe ô tô tải tông tử vong.

Trông chờ những tấm lòng hảo tâm

Theo chị Phương, sau vụ tai nạn vẫn chưa có thông tin cụ thể về nguyên nhân từ cơ quan chức năng. Người nhà lái xe gây tai nạn đã đến gia đình đưa tiền để lo mai táng cho anh Tứ.

"Hoàn cảnh của lái xe cũng khó khăn, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được người cô ruột cưu mang. Nếu làm rõ trách nhiệm thì tài xế chấp nhận đi tù chứ không có tiền để đền bù…", chị Phương kể.

Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật gồng gánh nuôi 4 con thơ - Ảnh 2.

Chị Phương lo lắng cho tương lai 4 đứa con khi mất đi người chồng là trụ cột của cả gia đình.

Trong bốn người con của chị Phương, cháu Lê Bảo Yến (9 tuổi) năm nay chuẩn bị lên lớp 4. Từ khi bố mất, ngày nào cháu cũng khóc vì nhớ.

"Trước lúc vụ tai nạn xảy ra, bố cháu có gọi điện về nhà, hai bố con trò chuyện vui vẻ, bố Tứ còn hứa khi nào về thì mua quà cho mấy chị em…", cháu Yến nghẹn ngào khóc khi nhắc về bố.

Anh Phạm Văn Tùng (35 tuổi, anh trai chị Phương) cho biết, cũng do cuộc sống mưu sinh nên Tứ phải vào Nam làm thuê. Ai ngờ, tai nạn giao thông đã cướp đi người em rể hiền lành, tốt tính, để lại vợ đau yếu và bốn đứa trẻ nheo nhóc.

"Em rể tôi là trụ cột trong gia đình, giờ em ra đi để lại gánh nặng gia đình, tiền vay xây nhà vẫn còn đó. Các cháu đang độ tuổi ăn học, trong khi họ hàng, bà con ở vùng quê này ai cũng khó khăn cả.

Sau khi sự việc xảy ra, người thân đã cùng góp được số tiền 50 triệu đồng để có kinh phí chuyển thi thể anh Tứ về quê mai táng", anh Tùng thông tin.

Ông Đặng Đình Tứ, Trưởng thôn Đông Sơn (xã Thạch Xuân) cũng chia sẻ: "Anh Tứ là người chịu thương, chịu khó nhưng không may đã qua đời vì tai nạn. Gia đình có xây nhà cách đây vài tháng, tiền nợ còn rất lớn.

Hoàn cảnh chị Phương và các cháu bây giờ rất đáng thương. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để mẹ con chị vượt qua được tình cảnh éo le này".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Phương, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: chị Phạm Thị Phương, thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Số tài khoản 5590206004441, Ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Phạm Thị Phương.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: "Ủng hộ mẹ con chị Phương ở Hà Tĩnh".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.