• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nỗi đau vợ chồng nghèo mất con vì tai nạn

29/08/2023, 16:15

Tranh thủ ngày hè, em Ngô Trí Ánh (SN 2006, trú ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đi làm thêm để hỗ trợ bố nuôi mẹ và em. Không may, trên đường mưu sinh em gặp tai nạn giao thông và tử vong, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình.

Thay cha chăm mẹ và em

"Chú đi qua cầu Diễn Kim thì rẽ phải, thấy ngõ đầu tiên, đi vào tầm 100m là nhà em Ánh. Thương lắm chú ơi! Bằng tuổi em ấy, các bạn chỉ ăn và học mà nhiều lúc bố mẹ còn phải giục khản cả họng. Còn Ánh đã biết đỡ đần bố chăm mẹ tật bệnh, nuôi em nhỏ. Ấy vậy mà…", người đàn bà luống tuổi bỏ dở câu nói, giọng nghèn nghẹn.

Xót xa người con hiếu thảo tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hoàn cảnh của gia đình em Ngô Trí Ánh rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp của gia đình Ánh nằm lọt thỏm giữa khu dân cư, bên trong không vật dụng có giá trị. Kể từ ngày em mất, mẹ em là chị Bùi Thị Hiền (SN 1984) nằm bẹp trên tấm phản mà hằng ngày vẫn dùng làm giường. Vốn bệnh tật ốm yếu, lại gặp cú sốc lớn nên gia đình phải bố trí người túc trực bên cạnh để hỗ trợ khi cần thiết.

Ngồi gục bên cạnh vợ, anh Ngô Văn Soạn (SN 1982, bố em Ánh) kể trong nước mắt, anh là con trai cả trong gia đình có 6 anh em. Năm 2005, anh và chị Hiền nên duyên, về chung sống một nhà, một năm sau thì sinh Ánh.

Ở vùng cửa biển, đất đai nhiễm mặn, nghề nghiệp duy nhất là làm muối. Công việc vất vả, khó nhọc nhưng không đủ ăn nên vợ chồng anh quyết định vào Nam lập nghiệp. Thế nhưng, đời công nhân tha phương cũng không khấm khá là bao. Đến năm 2009, anh Soạn quyết định để chị Hiền về quê đi học trung cấp mầm non với hy vọng có một công việc ổn định.

Học hết trung cấp, chị Hiền về xin làm giáo viên mầm non hợp đồng ở các xã lân cận. Vừa đi làm, chị Hiền vừa đi học và đã lấy được bằng đại học. Cùng thời gian này, chị sinh thêm cháu thứ hai.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào năm 2013, chị thấy trong người ngứa ngáy, khó chịu. Mãi khi ra đến bệnh viện tuyến trung ương ở Hà Nội mới biết là bị viêm tủy. Lúc này nửa thân, từ ngực xuống dưới đã bị liệt. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà, rồi vay mượn bạn bè, người thân để chữa trị nhưng bệnh không dứt, chỉ thuyên giảm đôi phần.

Mười năm qua, chị Hiền mất hoàn toàn sức lao động, đi lại khó khăn. Thi thoảng, bệnh trở nặng, việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ đến người thân hỗ trợ. Trong khi đó, công việc làm thuê ở nhà bấp bênh, thu nhập thấp nên anh Soạn phải vào Nam bươn chải. Lần gần đây nhất là anh vào Cần Thơ đi bán hàng rong. 

Việc chăm mẹ ốm đau và em trai còn nhỏ (học lớp 5) đều do một mình Trí Ánh lo lắng, cáng đáng.

Xót xa người con hiếu thảo tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Chị Bùi Thị Hiền. mẹ em Ánh vốn bệnh tật không làm được gì, khi nghe tin con gặp nạn chị đổ gục hoàn toàn.


Gặp nạn trên đường mưu sinh

Lấy ống tay áo lau dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, ông Ngô Minh Khuyên (67 tuổi, ông nội Ánh) kể trong nghẹn ngào, dù còn nhỏ tuổi, nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình, mẹ ốm đau bệnh tật, em lại còn nhỏ nên Ánh rất chăm ngoan, chịu khó. Ngoài giờ lên lớp, mọi việc trong nhà đều do một tay cháu lo liệu.

Từ hè lớp 10 lên lớp 11, em đã xin bố mẹ đi lên thị trấn Diễn Châu phụ giúp cậu họ bán hàng điện tử để có tiền mua sách vở, đồ dùng học tập. Hè năm nay cũng vậy, trong khi bạn bè cùng trang lứa ở nhà, đi chơi thì cháu đã xin bố mẹ đi làm thêm.

"Hè đến, Ánh điện thoại cho bố đang làm thuê trong Nam nói muốn vào TP Vinh xin đi làm thêm. Nhưng bố cháu nói, con chưa đủ tuổi đi làm, vào người ta không nhận đâu. Con cứ tập trung học tập và ở nhà chăm mẹ và em, bố sẽ chịu khó cày cuốc rồi gửi tiền về.

Nhưng cháu nó nói, hè năm ngoái con cũng đi làm thêm rồi. Không đi Vinh làm thì cho con lên phụ cậu bán hàng để kiếm thêm đồng đỡ đần cho bố mẹ. Hàng ngày, sáng ra là cháu nó đi, trưa về, rồi đầu giờ chiều đi, tối lại về…", ông Khuyên kể.

Đầu giờ chiều ngày 27/7, trên đường đi làm, khi mới qua khỏi cầu Diễn Kim, đến đầu xã Diễn Bích, chiếc xe xúc từ bên trong một cơ sở bán vật liệu xây dựng đi ra đường cái đã đâm phải xe Cub 50 của Ánh khiến em tử vong. 

"Cháu tôi hiền lành, chăm ngoan, là niềm hy vọng của cả gia đình nhưng sao ông trời nỡ bất công như thế", ông Khuyên nghẹn ngào.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu cho biết: "Qua nắm bắt, chúng tôi được biết em Ngô Trí Ánh là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã ý thức được và biết đỡ đần bố mẹ, ông bà. Sau khi nghe tin em không may mất vì tai nạn giao thông, chính quyền địa phương đã tới động viên, thăm hỏi gia đình.

Đồng thời giao cho hội chữ thập đỏ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể kêu gọi hỗ trợ gia đình em. Tuy nhiên, để gia đình em bớt phần khó khăn, rất cần sự quan tâm nhiều hơn của toàn xã hội".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Ngô Văn Soạn, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Ngô Văn Soạn, Nghệ An).

Hoặc số tài khoản 108001554307, Viettinbank, chủ tài khoản Ngô Văn Soạn, điện thoại: 0332.400.563.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.