• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố bị tai nạn qua đời khi con trai đang hôn mê do TNGT trước đó 1 tháng

18/08/2023, 20:55

Con trai lớn bị TNGT chưa tỉnh, anh Phạm Minh Diệp cũng đột ngột qua đời vì tai nạn, bỏ lại vợ không có việc làm và đứa con út vừa vào cấp 3.

Thông tin anh Phạm Minh Diệp (SN 1979) gặp tai nạn tử vong trong khi đứa con trai Phạm Minh Anh (SN 2003) cũng bị TNGT tròn 1 tháng, đến nay chưa hồi tỉnh khiến ai cũng bàng hoàng.

Căn nhà nhỏ của gia đình anh Diệp nằm sâu trong con đường đất lổn ngổn cát trắng ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị không khí bi ai bao trùm.

Vợ và người mẹ già hơn 80 tuổi của anh Diệp khóc ngất gọi chồng, gọi con giữa “lúc tỉnh, lúc mê” khiến ai cũng nghẹn ngào.

Trong căn nhà nhỏ nơi vùng cát trắng gió Lào những ngày nắng “như đổ lửa”, tiếng khóc than đến khản cả giọng của vợ và người mẹ già anh Diệp giữa “lúc tỉnh, lúc mê” khiến ai cũng nghẹn ngào.

Người thân anh Diệp và hàng xóm cho hay, vợ chồng anh Diệp và chị Minh có 2 người con, đứa lớn là cháu Phạm Minh Anh (SN 2003) bị tai nạn trên đường đi xe máy về nhà đã tròn một tháng nay, hiện cháu đang điều trị trong bệnh viện chưa tỉnh, đứa nhỏ là cháu Phạm Tuấn Hùng (SN 2008) mới tốt nghiệp THCS, chuẩn bị bước vào lớp 10 Trường THPT Gio Linh.

Để có tiền nuôi 2 đứa con đang tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” và mẹ già, bao năm qua, ngoài mấy sào ruộng, vợ chồng anh Diệp - chị Minh bươn chải làm thuê, nuôi thêm 2 con trâu cùng ít lợn, gà. Anh Diệp cũng được người anh trai ở trong miền Nam cho mượn chiếc ô tô chạy dịch vụ tại quê nhà Gio Linh để kiếm thêm tiền phụ giúp vợ con.

Người thân, hàng xóm đến thăm hỏi động viên gia đình anh Phạm Minh Diệp.

Thế nhưng, tai họa liên tiếp ập đến trong thời gian ngắn đã khiến cuộc sống của gia đình nhỏ nơi vùng “cát trắng, gió Lào” này kiệt quệ, khó khăn chất chồng.

Trước đó một tháng, cháu Phạm Minh Anh trên đường đi xe máy về đến gần nhà không may va vào cọc tiêu, ngã ra đường và bị chấn thương rất nặng phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.

“Do cháu Minh Anh phải nằm điều trị ở lầu 6, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn chưa hồi tỉnh, số tiền ít ỏi dành dụm được không đủ trang trải chi phí, thuốc thang cho con nên vợ chồng Diệp đã bán đi số lợn gà và 2 con trâu, chạy vạy vay mượn tiền với hy vọng “phép màu” sẽ đến.

Thời điểm không may gặp nạn tử vong, Diệp đang trên đường đi mua cân mực quê để ngày mai người thân mang vào Huế và thay vợ Diệp túc trực chăm sóc con mấy hôm, nào ngờ...”, anh Phạm Trung Du, anh trai anh Diệp khóc nghẹn.

Trước hoàn cảnh bi đát của gia đình anh Diệp, từ hôm qua đến nay rất đông bà con hàng xóm đến túc trực để động viên an ủi vợ con anh Diệp cũng như chăm sóc người mẹ già hơn 80 tuổi.

Đứa con trai không may gặp TNGT đang trong bệnh viện 1 tháng nay chưa hồi tỉnh, 2 con trâu vợ chồng anh Diệp cũng đã bán đi để chạy chữa thuốc men cho con.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của Ban ATGT tỉnh cho người thân anh Phạm Minh Diệp.

Trước đó, vào chiều 17/8, một vụ TNGT xảy ra giữa xe ô tô BKS 74A-019.91, do anh Hồ Ngọc Tám (SN 1967, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng thị trấn Cửa Việt - Cửa Tùng với xe ô tô BKS 61A-355.01 do anh Phạm Minh Diệp (SN 1979, trú tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng thị trấn Cửa Việt - bãi tắm Cửa Việt.

Vụ tai nạn khiến ô tô BKS 61A - 355.01 bị lật, anh Phạm Minh Diệp tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin; anh Hồ Ngọc Tám bị thương; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhằm động viên chia sẻ với nỗi đau thương mất mát và hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phạm Minh Diệp, chiều 18/8, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Trị đã đến thôn Nhĩ Hạ thăm hỏi động viên gia đình anh Diệp và trao sổ tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của Ban ATGT tỉnh cho gia đình.

Hiện trường vụ TNGT. (Ảnh: MXH)

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, gia cảnh của anh Diệp, chị Minh rất khó khăn, anh Diệp mất đi trong khi đứa con trai đầu bị TNGT hiện chưa rõ sống chết ra sao trong bệnh viện, đứa con trai út thì chuẩn bị bước vào năm học mới.

Trước sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền và đoàn thể cũng giúp đỡ hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu.

“Để giúp gia đình vơi bớt khó khăn, đường học hành của cháu không bị đứt gánh, chúng tôi tha thiết mong các mạnh thường quân trên cả nước dang tay giúp đỡ”, vị đại diện chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh 2 cháu Phạm Minh Anh và Phạm Tuấn Hùng (con vợ chồng anh Phạm Minh Diệp và chị Nguyễn Thị Minh), xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Minh, thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: “Ủng hộ hai cháu Anh và Hùng ở Quảng Trị”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.