• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cụ bà tàn tật cạn nước mắt khóc cháu lớn, gồng gánh nuôi cháu nhỏ

17/12/2023, 08:51

Bố mẹ bỏ đi, Nguyễn Xuân Thời (sinh năm 2007) sớm bỏ học để đi làm mưu sinh giúp bà nội tàn tật nuôi em ăn học, nhưng rồi vụ tai nạn giao thông khiến Thời ra đi mãi.

Xót xa lá vàng khóc lá xanh

Những ngày trung tuần tháng 12/2023, PV Báo Giao thông theo con đường bê tông nhỏ vào thăm bà Nguyễn Thị Hệ (sinh năm 1953, trú thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng được lợp bằng mái tôn, không có đồ đạc nào đáng giá, bà Hệ ứa nước mắt thắp nén nhang lên chiếc bàn thờ mới lập, trên đó có di ảnh cháu nội của bà mới qua đời vì tai nạn giao thông (TNGT).

Khó khăn bủa vây bà cụ nghèo khó có cháu bị chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hệ bên di ảnh người cháu bị tử vong vì tai nạn giao thông.

Mời khách ngồi xuống chiếc ghế cũ ọp ẹp như sắp gãy rời, bà Hệ run run chia sẻ trong nước mắt: "Thời thiệt thòi từ bé, khi Thời mới 9 tháng tuổi thì bố mẹ bỏ nhau mỗi người một nơi. Bố Thời đưa thằng bé về đây nhờ tôi nuôi cháu rồi rời đi. Lúc ấy, cháu còn chưa biết đi. Tôi lo cho cháu từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng bà thì nghèo lại ốm đau, nên cháu chẳng được chăm lo như con cháu nhà người ta".

Bố của Thời sau khi gửi con thì đi biền biệt, cũng không gửi tiền về lo cho con trai ở quê nhà. Vài năm sau, bà Hệ biết tin con trai cưới vợ mới, nhưng cũng chỉ được một thời gian, thì người vợ này lại bỏ đi. Bố Thời một lần nữa lại ôm con về gửi mẹ, khi ấy Thời mới 10 tuổi.

Thế là bà Hệ lại gồng gánh nuôi hai cháu, gồm Thời và em trai Nguyễn Xuân Thường (sinh năm 2015). Bà Hệ vốn ốm yếu, tuổi ngày càng cao, việc nuôi hai cháu ăn học vô cùng khó khăn. Thương bà, ngoài giờ đi học, Thời làm việc nhà, vườn tược, chăm em. Đến khi vào lớp 10, thấy bà ngày càng già yếu, Thời quyết định nghỉ học đi làm để phụ giúp bà nuôi em.

Thời nghỉ học giữa lớp 10, bà Hệ cũng không biết phải khuyên cháu thế nào vì đúng là bà ngày càng già yếu, khó lòng nuôi cả hai cháu ăn học. Chưa đến tuổi lao động, nên Thời cũng chỉ xin đi làm những việc phụ để kiếm thêm chút tiền phụ giúp bà những lúc khó khăn. 

Hồi 17h30 ngày 10/12, khi đi làm về đến đoạn đường liên xã, Thời không may gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Nghe tin cháu mất, đang nấu dở bữa cơm chiều bà Hệ như chết lặng, choáng váng, không đứng dậy được, khi hàng xóm đưa thi thể cháu về bà cứ ôm cháu mà gào khóc.

"Số phận cháu tôi khổ quá, có bố mẹ nhưng không được bố mẹ chăm sóc từ lúc chưa đầy tuổi, ở với bà thì bà nghèo quá, quanh năm thiếu ăn. Tưởng lớn lên đi làm thì cuộc sống của cháu đỡ hơn, nào ngờ cháu đã vội bỏ đi...", bà Hệ khóc ngất.

Cả cuộc đời chưa được ngày no đủ

Xót thương cháu, bà Hệ cũng lo lắng cho phận mình khi đứa cháu lớn đã ra đi, để lại gánh nặng nuôi em cho người bà già yếu. Bà bảo, cả cuộc đời bà, chưa được ngày nào no đủ, nhưng giờ thì bà không dám nghĩ đến no đủ nữa, mà chỉ mong làm sao hai bà cháu duy trì được cảnh sống thiếu thốn như bây giờ, để mà sống tiếp.

Theo bà Hệ, số phận bà cũng khá hẩm hiu, khi bà mới sinh được 5 tháng thì bố bà bị bạo bệnh chết. Bà sinh ra cũng không được khỏe mạnh, bị dị tật ở chân trái cứng đơ không co duỗi được, bà chỉ có thể dùng gậy chống hoặc tay vịn, lết đi bằng chân phải. Do nhà nghèo, không có tiền để bà đi bệnh viện phẫu thuật. 

Mãi đến năm bà 18 tuổi, gia đình mới chạy vạy vay mượn để bà được mổ phẫu thuật cẳng chân. Từ đó, bà bước đi được, nhưng do chân trái không vận động quá lâu nên rất yếu, các bước chân chỉ tập tễnh, chậm chạp. 

Vết mổ của bà chẳng hiểu sao gần chục năm trở lại đây cứ chảy nước, đau buốt, nhưng không có tiền đi bệnh viện, nên bà cũng không biết bệnh gì. Thương bà, hàng xóm láng giềng cứ động viên bà đi viện, lấy bệnh án để làm chế độ người tàn tật nhưng bà ngại làm thủ tục, phải khám để xác định thương tật cũng tốn tiền. 

"Hiện nay, tôi cũng được xếp vào diện hộ nghèo, cháu Thường đi học không mất học phí. Tôi vẫn làm đồng, làm vườn, chăn nuôi để có gạo, có rau nuôi cháu. Chỉ sợ nhất sức khỏe ngày một yếu đi, không còn sức mà nuôi cháu nữa", bà Hệ chia sẻ.

Khó khăn bủa vây bà cụ nghèo khó có cháu bị chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Ngôi nhà tuềnh toàng của bà Nguyễn Thị Hệ ở thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình được hàng xóm giúp đỡ dọn dẹp.

Bà Nguyễn Thị Bắc (68 tuổi, thôn Bổng Thôn, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà), một người hàng xóm thân thiết của gia đình bà Hệ cho biết, bà Hệ khổ lắm, nhà nghèo, sức khỏe yếu lại phải nuôi hai cháu. 

Những tưởng cháu Thời lớn lên thì thay bà làm trụ cột nuôi em, ai ngờ Thời lại mất đột ngột, khiến bà Huệ ở tuổi gần đất xa trời rồi vẫn phải "lá vàng khóc lá xanh", một mình nuôi cháu Thường nay mới 8 tuổi.

Thương bà Hệ, hàng xóm thường sang đỡ đần nhà cửa, phụ giúp bà việc vườn tược, đồng áng, rồi dúi cho cái bánh kẹo, bộ quần áo, chứ không thể hỗ trợ nhiều hơn.

"Không biết khi bà Hệ già yếu hơn nữa, không thể làm việc nữa, thì cháu Thường sẽ trông cậy vào ai?", bà Bắc ái ngại.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, trường hợp của bà Hệ khá đặc biệt, được xếp vào diện hộ nghèo của xã. Theo quy định đối với những hộ thuộc diện hộ nghèo thì được hỗ trợ bảo hiểm y tế, 50% tiền điện sinh hoạt nhưng bà Hệ tuổi đã cao, còn phải nuôi thêm đứa cháu nhỏ khiến cuộc sống rất khó khăn vất vả.

"Những dịp lễ, Tết, xã vẫn ưu tiên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trường hợp của bà Hệ ưu tiên xét danh sách hỗ trợ sớm nhất nhưng cũng chỉ là những món quà nhỏ. Rất mong các mạnh thường quân, xã hội quan tâm ủng hộ để bà cháu bà Hệ không quá đói khổ, nhất là trong dịp Tết này", ông Giang cho biết.

Mọi sự giúp đỡ cho bà Hệ và cháu Thường, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi hỗ trợ thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp đỡ bà Hệ ở Thái Bình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.