• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong: Nghẹn lòng chia sẻ của người mẹ

Chung tay vì ATGT

Thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong: Nghẹn lòng chia sẻ của người mẹ

03/09/2023, 21:12

Bạn đọc Báo Giao thông tặng quà gia đình nạn nhân bị TNGT trong bài viết “Nỗi đau mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời”.

Chiều 3/9, Báo Giao thông đã đến thăm hỏi và trao số tiền 5.000.000 đồng đến gia đình ông Nguyễn Diên (66 tuổi, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Đây là số tiền bạn đọc chia sẻ với gia đình nạn nhân trong bài viết "Nỗi đau mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời".

Bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ với hoàn cảnh "nỗi đau mất vợ và đứa con chưa kịp chào đời” - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc đến gia đình nạn nhân. Ảnh: N.H

Trong căn nhà gỗ tuềnh toàng, cầm trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, khuôn mặt bà Hồ Thị Thu Hương (68 tuổi, mẹ ruột nạn nhân) còn hiện rõ nỗi đau mất con. Bà chia sẻ: "Gia đình không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn Báo Giao thông đã làm cầu nối để các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình có thêm phần thắp hương cho cháu".

Theo bà Hương, sau ngày tai nạn xảy ra, gia đình đã lo chôn cất và xây mồ mả cho con gái chu đáo. Tuy nhiên, do con gái ra đi đột ngột quá nên mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai được.

"Hai đứa lấy nhau, nghề nghiệp chưa ổn định nên hằng ngày, hai vợ chồng nó đi làm thuê. Thu nhập tháng nào khá cũng chỉ đủ ăn. Hai vợ chồng nuôi thêm mấy con heo, con gà, song lời lãi cũng không đáng kể.

Tương lai của vợ chồng mới cưới còn ở phía trước nhưng không may Hiền lại gặp tai nạn...", bà Hương nghẹn giọng.

Bà Hương cũng cho biết, chỗ ở hiện tại của vợ chồng chị Hiên là đi thuê nên hôm xảy tai nạn, gia đình xin tổ chức đám tang cho con ở nhà ngoại. Sau ngày ma chay, con rể (anh Nguyễn Phú Lợi, 28 tuổi) vẫn về ở nhà thuê, cứ hai, ba ngày lại về nhà thắp hương cho vợ.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, chiều 2/7, chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi, vợ anh Lợi) điều khiển xe máy lưu thông trên Đại lộ Đông Tây (theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Khi đang di chuyển trên đường, xe chị Hiền bị chiếc xe phân khối lớn do P.N.C (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, tông trúng. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Hiền (đang mang thai tháng thứ 5) tử vong tại chỗ. Còn C bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó 4 giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.