• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh mẹ già liệt giường chung sống cùng con tàn tật

25/09/2023, 06:00

Bị liệt đôi chân, không còn minh mẫn sau tai nạn, anh Diễn đang sống cảnh khốn khó cùng mẹ già gần 90 tuổi cũng bị liệt đôi chân.

Mất đôi chân, không còn tỉnh táo sau tai nạn

Tìm về thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (Hải Dương), khi hỏi về trường hợp của anh Phạm Văn Diễn (SN 1978) dường như ai cũng biết. Bởi, hoàn cảnh của anh Diễn thuộc diện khó khăn nhất của thôn, thậm chí của xã. 

Sau khi bị liệt hai chân do tai nạn giao thông, anh Diễn không thể tự sinh hoạt được, đặc biệt lại ở cùng mẹ già gần 90 tuổi cũng nằm liệt giường.

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông liệt hai chân vì tai nạn - Ảnh 1.

Hai mẹ con anh Diễn sinh sống trong căn nhà lụp xụp.

Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, xuống cấp trầm trọng nằm sâu trong con ngõ nhỏ, bên trong không có đồ vật gì giá trị, anh Diễn đang rất vất vả lê lết dưới sàn nhà để với cốc nước ở dưới đất dù khoảng cách chỉ là 2 - 3m.

Nằm đối diện với giường của anh Diễn là bà Nguyễn Thị Triệu (mẹ anh Diễn) đã nhiều năm không đi lại được do tuổi cao sức yếu và mắc bệnh tim mạch.

Để thuận tiện cho việc sinh hoạt của hai mẹ con, người thân đã lắp đặt 2 bồn vệ sinh ở ngay cạnh và trên giường.

Ngồi bệt dưới đất ở đầu giường, anh Diễn chia sẻ, anh là em út trong gia đình có 7 anh chị em. Do kinh tế gia đình khó khăn nên năm 2003, anh lên Lạng Sơn để chạy xe ôm, phụ xây hoặc ai thuê gì thì làm đó.

Tại đây, anh quen người phụ nữ ở địa phương rồi nên duyên vợ chồng, vì vậy anh cũng ở rể tại Lạng Sơn. Sau khi sinh con trai đầu vào năm 2004, vài năm sau anh chị tiếp tục đón đứa con gái thứ hai. Sau đó, do không thể chung sống cùng nhau, nên anh Diễn và vợ ly thân.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn do anh Diễn có biểu hiện không được tỉnh táo, nói luyên thuyên và căng thẳng. Sau khoảng một lúc, anh Diễn mới bình tĩnh nhưng cứ hỏi thì lại trả lời một đằng khác.

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông liệt hai chân vì tai nạn - Ảnh 2.

Sau khi bị tai nạn, hiện tại anh Diễn không đi lại được và đôi khi có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Là người chăm sóc hai mẹ con anh Diễn, bà Nguyễn Thị Sáu (con dâu cả) chia sẻ thêm, sau khi ly thân vợ, đến năm 2009 thì anh Diễn trở về quê sinh sống cùng người mẹ già. Nhưng do sức khỏe yếu không thể lao động nặng nên anh chỉ đi mò cua, bắt ốc ở những cánh đồng xung quanh thôn để hai mẹ con sống qua ngày.

Vào một đêm cuối năm 2019, khi anh Diễn đang đi bộ ở tuyến đường gần nhà thì bị xe ô tô tông trúng. Gây tai nạn xong thì xe ô tô bỏ đi.

"Theo như người dân nhìn thấy thì anh Diễn bị xe ô tô đâm khi đang đi bộ trên đường. Sau đó, khả năng là do đường tối nên xe ô tô đi sau đã chèn vào 2 chân khiến anh Diễn ngất đi. Dù công an đã vào điều tra nhưng không tìm được người gây tai nạn", bà Sáu chia sẻ.

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông liệt hai chân vì tai nạn - Ảnh 3.

Việc chăm sóc hai mẹ con anh Diễn đang do người chị dâu cả đảm nhiệm.

Sau đó, khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu thì anh Diễn mới tỉnh lại nhưng hai chân đã bị gãy. Mặc dù được bác sĩ chỉ định phải mổ nhưng chi phí phẫu thuật lớn, nhà cửa lại không có tài sản gì nên buộc phải để anh Diễn về nhà. 

"Gia cảnh anh chị em cũng đều không có tài sản gì nên đành phải để anh Diễn đi về với 2 chân bị gãy, không thể di chuyển. Kể từ lúc đó, tâm lý của anh Diễn ngày càng nghiêm trọng hơn, không ổn định và không trả lời đúng câu hỏi", bà Sáu chia sẻ.

Sau một năm anh Diễn bị tai nạn thì mẹ của anh lại bị gãy tay trong quá trình gồng sức để cố đi lại. Vì vậy, sức khoẻ của bà cũng ngày càng yếu đi, rồi phải nằm một chỗ.

Việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của hai mẹ con suốt nhiều năm qua đều do bà Nguyễn Thị Sáu giúp đỡ.

Khốn khó bủa vây

Trao đổi với PV, bà Sáu cho biết: "Hiện nay, anh Diễn và mẹ chồng tôi được Nhà nước trợ cấp hơn 1 triệu đồng nhưng chỉ đủ tiền thuốc men. Mọi sinh hoạt khác đều do anh em, họ hàng góp vào để giúp đỡ. 

Hoàn cảnh éo le của người đàn ông liệt hai chân vì tai nạn - Ảnh 4.

Ngôi nhà cũ nát khiến bà Sáu phải buộc tạm tấm vải đỡ những mảng gạch bụi rơi vào khu vực giường.

Ông An Hồng Nguyên, Trưởng thôn Gia Cốc cho biết, gia đình của anh Phạm Văn Diễn rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

"Lúc anh Diễn bị tai nạn, người dân cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ phần nhỏ giúp gia đình anh Diễn. Hiện nay, gia đình anh Diễn thuộc hộ nghèo của địa phương. Những dịp Tết thì đều được hỗ trợ", ông Nguyên nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hai mẹ con anh Phạm Văn Diễn, xin bạn đọc và mạnh thường quân liên hệ với bà Nguyễn Thị Sáu (con dâu cả và là người chăm sóc hai mẹ con anh Diễn) qua SĐT: 0334036223.

Hoặc xin gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Khi gửi ghi rõ nội dung: "Ủng hộ anh Diễn ở Hải Dương).

Theo ông Nguyên, ở địa phương, anh Diễn là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và không có điều tiếng gì.

"Trước hoàn cảnh vô cùng khốn khó của mẹ con anh Diễn, vừa qua Công an huyện đã phối hợp với một đơn vị kinh doanh để ủng hộ số tiền 15 triệu đồng cho gia đình", ông Nguyên thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Tứ Cường xác nhận, hoàn cảnh của gia đình anh Diễn đặc biệt khó khăn do bị tai nạn giao thông nhưng không có điều kiện chữa trị nên bị liệt hai chân. Ngoài ra, mẹ anh Diễn cũng vì tuổi cao sức yếu nên không đi lại được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.