• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ với 2 cháu nhỏ mồ côi bố mẹ ở Quảng Trị

Chung tay vì ATGT

Bạn đọc Báo Giao thông chia sẻ với 2 cháu nhỏ mồ côi bố mẹ ở Quảng Trị

07/09/2023, 21:29

Báo Giao thông đã đến trao số tiền bạn đọc ủng hộ cho 2 cháu mồ côi ở Quảng Trị với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Ngày 7/9, PV Báo Giao thông tại Quảng Trị đã đến thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trao số tiền 21,5 triệu đồng cho bà Phạm Thị Lành cùng 2 cháu nhỏ Đoàn Hoàng Trà My, Đoàn Viết Sơn.

Đây là số tiền bạn đọc Báo Giao thông ủng hộ 2 cháu My và Sơn trong bài viết "Chưa đầy một tháng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ".

Báo Giao thông trao tiền hỗ trợ của bạn đọc sẻ chia với 2 cháu nhỏ mồ côi ở Quảng Trị - Ảnh 1.

PV Báo Giao thông tại Quảng Trị trao số tiền 21,5 triệu đồng bạn đọc Báo Giao thông hỗ trợ 2 cháu My và Sơn. (Ngoài cùng bên trái là bà Phạm Thị Lành -bà nội của 2 cháu và bên phải là ông Đoàn Văn Bằng, Trưởng thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long).

Số tiền trên là tấm lòng sẻ chia của bạn đọc khắp cả nước, người ít, người nhiều gửi đến gia đình anh Đoàn Xuân Khánh (45 tuổi) và chị Hoàng Thị Thu Thảo (30 tuổi) như một lời động viên, san sẻ để những người thân của vợ chồng anh chị vơi bớt đi phần nào nỗi mất mát. Đồng thời, số tiền này cũng góp phần tiếp thêm động lực để những người ở lại, đặc biệt là 2 cháu nhỏ My, Sơn và bà Phạm Thị Lành (71 tuổi, bà nội của 2 cháu) nỗ lực vươn lên giữa những khốn khó bộn bề.

Anh Khánh và chị Thảo đột ngột ra đi cách nhau hơn 20 ngày, giờ đây căn nhà nhỏ nằm sâu trong con đường bê tông phía bờ nam sông Thạch Hãn chỉ còn lại 2 đứa trẻ và bà nội đã lớn tuổi bấu víu vào nhau.

Chưa đầy một tháng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹChưa đầy một tháng, hai đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ

Chị Thảo gặp tai nạn giao thông, tử vong. Trước đó khoảng 20 ngày, chồng chị cũng đột ngột qua đời. Hai đứa con nhỏ bỗng chốc lâm cảnh mồ côi.

Anh Khánh và chị Thảo gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng vào năm 2014.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng và gia đình càng được nhân lên khi một năm sau vợ chồng anh Khánh, chị Thảo sinh đứa con đầu là cháu Đoàn Hoàng Trà My (năm nay bước vào lớp 3). Năm sau nữa đôi vợ chồng chào đón đứa con thứ hai là cháu Đoàn Viết Sơn (năm nay bước vào lớp 2, Trường Tiểu học Triệu Long, xã Triệu Long).

Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình và nuôi hai đứa con nhỏ, ngoài mấy sào ruộng, vợ chồng anh Khánh bươn chải làm thuê. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, tai họa bất ngờ ập đến ngôi nhà nhỏ. Phút chốc, cả hai vợ chồng anh mãi mãi ra đi, hai đứa con nhỏ lâm cảnh mồ côi, chỉ còn biết nương tựa vào bà nội già yếu.

"Bố mẹ hai cháu đột ngột ra đi, tôi lớn tuổi và bị bệnh nên sức khỏe yếu, mấy hôm nay 2 cháu đến trường chủ yếu nhờ bà con xóm giềng có con học cùng trường, cùng lớp chở giúp", bà Phạm Thị Lành chia sẻ.

Nhận số tiền 21,5 triệu đồng bạn đọc gửi qua Báo Giao thông, bà Lành xúc động cho biết sẽ dành số tiền này để lo cho hai cháu My, Sơn đến trường. 

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã thông qua cầu nối là Báo Giao thông biết đến và chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bà cháu tôi. Đây là những tình cảm, sự động viên vô cùng quý giá được mọi người quan tâm và gửi đến giúp cho hai cháu trong lúc khó khăn này", bà Phạm Thị Lành nghẹn giọng nói.

Ông Đoàn Văn Bằng, Trưởng thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long gửi lời cảm ơn đến bạn đọc thông qua Báo Giao thông đã chia sẻ với hoàn cảnh của 2 cháu My và Sơn, đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc và các mạnh thường quân, cộng đồng để chặng đường đến trường phía trước của hai cháu nhỏ mồ côi bớt gập ghềnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.