• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Vợ nghèo mất chồng vì tai nạn, gồng gánh nuôi con

11/11/2023, 13:55

Người chồng vốn là trụ cột gia đình, không may qua đời vì tai nạn giao thông khiến chị Duyên phải một mình gồng gánh nuôi 2 con thơ cùng khoản nợ chưa biết khi nào trả nổi.

Tai họa bất ngờ

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm về gia đình chị Trương Thị Duyên (trú thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định). 

Trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, chẳng có vật dụng gì giá trị, chị Duyên ngồi ôm đứa con nhỏ mới 4 tuổi vào lòng, mắt rơm rớm. Đến giờ, chị vẫn chưa muốn tin chồng mình đã mãi mãi ra đi.

Chị kể, chị và anh Nguyễn Tường (SN 1978) đến với nhau sau khi anh đã lỡ một lần đò với người vợ cũ. 

Hai mảnh đời cơ cực nương tựa vào nhau, lần lượt có với nhau hai mặt con (đứa lớn năm nay học lớp 6, đứa nhỏ mới lên 4 tuổi). 

Cuộc sống ở vùng quê nghèo vốn dĩ khó khăn, song bù lại căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Hằng ngày, anh Tường vượt hàng chục cây số đi làm công nhân một nhà máy than, còn chị Duyên đi lột vỏ keo thuê. 

Mỗi ngày, hai vợ chồng kiếm được khoảng 400 nghìn đồng, dù không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để lo cho cuộc sống gia đình.

Vợ nghèo mất chồng vì tai nạn gồng gánh nuôi con - Ảnh 1.

Mẹ con chị Duyên sống tạm với nhà người dì

Nhưng rồi, biến cố bỗng dưng ập đến. Do đoạn đường đi làm khá xa nên hằng ngày, anh Tường vẫn phải đi xe máy. 

Vào ngày 25/10 vừa qua, khi đang trên đường đi làm về, xe máy của anh va chạm với một xe ô tô trên quốc lộ 19C, đoạn qua địa bàn xã Canh Vinh (huyện Vân Canh, Bình Định).

Nghe tin dữ, chị Duyên bỏ việc chạy đến nơi đưa chồng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. 

Anh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, xuất huyết não, ngưng thở. Các bác sĩ đã tích cực chạy chữa nhưng tiên lượng xấu nên người nhà xin đưa về. 

Lúc này, cả gia đình suy sụp. Chị Duyên liên tục ngất đi rồi tỉnh lại.

Khi được đưa về nhà, anh Tường bất ngờ thở lại được nên người nhà lập tức đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Khi ấy, tất cả người thân đều thầm cầu nguyện một phép màu xảy ra.

Nhưng chỉ sau đó một ngày, bệnh viện thông báo anh Tường đã tử vong. Chị Duyên như người vừa trở về từ cõi chết, nay lại đổ gục vì quá đau đớn.

Tương lai mịt mờ

Cuộc sống bình thường vốn đã chẳng mấy dư giả gì, nay chồng mất đi, gánh nặng trên vai chị Duyên càng nặng hơn. 

Lo hậu sự cho chồng xong, gần như gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Khoản nợ hàng chục triệu đồng vay mượn lúc trước để chăn nuôi, không biết đến khi nào chị mới có thể trả hết.

Số tiền vài chục triệu có thể không lớn đối với nhiều người, song ở vùng quê nghèo này đó là cả một gia sản huống hồ giờ đây chị Duyên chỉ còn một mình gồng gánh để lo cho hai con thơ dại, tương lai chưa biết ra sao. Bản thân chị cũng đang mang trong mình nhiều bệnh tật, nặng nhất là bệnh tim và bệnh xương khớp.

Vợ nghèo mất chồng vì tai nạn gồng gánh nuôi con - Ảnh 2.

Mẹ con chị Duyên sống tạm với nhà người dì. Trong đó, con gái của người dì lại bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ, điều kiện cũng rất khó khăn

"Thương anh cả đời vất vả, đến khi mất cũng chưa được sung sướng ngày nào. Nhiều lúc thương nhớ chồng, tôi đã nghĩ quẩn, bỏ tất cả để theo anh. 

Nhưng bình tâm lại, tôi thấy mình phải sống, phải nuôi dạy các con nên người dù có cực khổ đến thế nào", chị Duyên vừa nói, vừa lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một người thân trong gia đình chia sẻ: "Thương chị và các cháu nhưng anh em họ hàng cũng đều khó khăn, không giúp được gì. 

Chị Duyên vốn đau yếu bệnh tật, nay lại mất trụ cột gia đình, không biết phải xoay xở thế nào, bấu víu vào đâu. 

Chỉ sợ các cháu rồi đây sẽ đứt gánh học hành… Đó là còn chưa kể khoản nợ lớn, chưa biết trông vào đâu để trả".

Một lãnh đạo UBND xã Phước Thành cho hay, gia đình chị Duyên thuộc dạng khó khăn ở địa phương, ai cũng thấu hiểu. 

"Ngày chồng chị còn sống, vợ chồng làm lụng nuôi con còn chật vật, huống gì giờ chỉ còn có mình chị Duyên. Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ nhưng cũng chỉ được phần nào. 

Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình chị vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo lúc này". 

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh chị Trương Thị Duyên, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về địa chỉ: Chị Trương Thị Duyên, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định; Qua chị Nguyễn Thị Trà My (em chồng chị Duyên), số điện thoại: 0702460604, số tài khoản ngân hàng Quân đội - MBB của chị My: 4010125814007.
Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ chị Duyên ở Bình Định).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.