• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa gia cảnh thai phụ bị xe tải tông tử vong

Nữ tài xế điều khiển xe tải vào đường cấm đã va chạm với chiếc xe máy của hai vợ chồng đi cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn làm người vợ đang mang bầu 8 tháng tử vong, người chồng nguy kịch.

Hạnh phúc ngắn ngủi của người mẹ trẻ

Chiều muộn 1/11, chị Kiều Thị Tuyền (SN 1984, ở xã Đỗ Xá, huyện Thường Tín, Hà Nội) đứng nép mình bên cánh cửa phòng cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với đôi mắt trũng sâu, hoe đỏ. Chị vừa lo tang lễ cho con dâu và cháu nội (là thai nhi 8 tháng tuổi). Chị đang chờ đến giờ để vào chăm sóc cho con trai đang thập tử nhất sinh do bị xe tải tông.

Xót xa gia cảnh thai phụ bị xe tải tông tử vong  - Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn, anh M vẫn hôn mê, chưa hề biết vợ và đứa con chưa kịp chào đời của mình đã mãi mãi ra đi.

Tai họa đổ ập đến gia đình chị bốn ngày trước. Khi đó, con trai cả của chị là Nguyễn N.M (SN 2003) chở vợ là Vũ K.A (SN 2003) đi tới ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) thì bị chiếc xe tải chạy tốc độ khá cao va phải. Vụ tai nạn khiến chị K.A (đang mang thai tháng thứ 8) tử vong, còn anh M chấn thương nặng, đến nay vẫn hôn mê.

Mọi sự giúp đỡ gia đình các nạn nhân, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hậu, ngách 61/23, tổ dân phố số 8, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại 0818070579, hoặc số tài khoản 1036467581, Ngân hàng Vietcombank.

Chị Kiều Thị Tuyền, số điện thoại 0964521569, hoặc số tài khoản 6268682529999 Ngân hàng Quân đội – MBB.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ chị Tuyền ở Hà Nội).

"Nhận được tin các con bị tai nạn, con dâu và cháu nội sắp chào đời tử vong, tôi đứng không vững nữa. Con trai tôi chưa hề hay biết gì, vì vẫn hôn mê từ đó đến nay", chị Tuyền khóc nghẹn, đưa ánh nhìn về phía con trai đang nằm bất động trên giường bệnh.

Người phụ nữ khắc khổ, gầy gò ấy có cuộc sống không suôn sẻ. 5 năm trước, chồng chị không may qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Cố gắng vượt qua cú sốc lớn, một mình chị đi làm thuê, buôn bán vặt để trả nợ, nuôi hai con trai khôn lớn.

Biết mẹ vất vả, năm 19 tuổi, M xin vào làm việc tại một công ty tư nhân. Hàng ngày, chàng thanh niên cao to, khỏe mạnh được giao đi theo xe tải phân phối hàng hóa tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đầu tháng 6 vừa qua, M bất ngờ xin mẹ làm lễ cưới với K.A, cô bạn học cùng thời cấp 3. Nhìn cô con dâu xinh xắn đang mang thai đứa con đầu lòng, chị Tuyền mừng thầm.

Với tiền lương tháng ít ỏi chỉ vài triệu đồng, vợ chồng M cũng chật vật mưu sinh. Trước khi mang thai, K.A theo học một lớp đào tạo nghề làm nail, nhưng do mang bầu, nên từ khi lấy chồng, K.A tạm thời ở nhà nghỉ ngơi, một mình M bươn chải lao động. M dự tính sau khi K.A sinh con sẽ mở tiệm nail nhỏ, còn M sẽ học và thi bằng lái xe để có thêm thu nhập.

Thế nhưng niềm vui sau lễ cưới chẳng được bao lâu. Ít ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, vợ chồng M xin phép chị lên nhà mẹ đẻ của K.A ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông chơi. Và đó cũng là buổi tối định mệnh.

"Bác sĩ bảo M chỉ còn vài phần trăm tia hy vọng được cứu sống. Nhưng dù cháu phải sống đời thực vật nốt quãng đời còn lại, tôi vẫn sẽ gắng vay mượn để lo cho con", chị Tuyền nói rồi ôm mặt khóc.

Nỗi đau người ở lại

Trong khi đó, vừa trở về sau buổi làm việc mệt nhọc tại xưởng cơ khí cách nhà hơn 5km, chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1975, mẹ của nạn nhân K.A) lại tất bật lo bữa cơm tối cho con gái thứ hai đang học lớp 8 (em gái của K.A).

Kể từ khi K.A lấy chồng, ngôi nhà nhỏ nằm sâu hun hút cuối ngõ 61/23 đường Vạn Phúc chỉ còn chị và con gái út sinh sống. Căn phòng khách chừng 20m2 chỉ có chiếc xe máy cũ là còn giá trị.

"Có hai mẹ con nên tôi cũng chẳng mua sắm gì, chỉ để dành khoản tiền lương hơn 3 triệu đồng mỗi tháng cho con gái ăn học", chị Hậu bày tỏ.

Lặng nhìn tấm ảnh cưới của K.A vừa chụp cách đây 3 tháng, người mẹ rớm nước mắt bởi chị chưa thể vượt qua nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của thai phụ trẻ.

Lấy lại bình tĩnh, chị kể, vợ chồng chị sinh được hai cô con gái. Sau khi tích cóp được ít vốn, vợ chồng chị quyết định mua đất tại đây và xây nhà vào khoảng 20 năm trước.

Cách đây 5 năm, chồng chị bị ung thư khiến cuộc sống bị đảo lộn. Kinh tế trong gia đình dồn hết vào để chữa bệnh cho chồng. Hơn 1 năm trước, chồng qua đời. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì nay, người con gái lớn cũng mất sau vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị nghe nhiều người kể rằng, trên ô tô tải lúc đó có 2 người.

"Tôi cũng không biết sao họ lại như vậy, giá như họ dừng lại để đưa con tôi đi cấp cứu, có lẽ cháu đã qua cơn nguy kịch. Hơn hết, cháu lại đang mang thai tháng thứ 8, đau xót quá", mẹ của thai phụ nói.

Cũng theo chị Hậu, khi K.A còn sống, cô thường ra ngoài đi làm để đỡ đần, hỗ trợ mẹ và em gái trang trải cuộc sống. Nhưng kể từ nay, chị không biết phải nương tựa vào ai, chỉ biết bản thân không được phép gục ngã trước số phận.

Nữ tài xế xe tải gây tai nạn ra đầu thú

Khoảng 22h30 ngày 28/10, sau khi đổ phế thải ở bãi tập kết phế thải, Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển xe tải 2,4 tấn đi vào đường Lê Lợi, hướng đi đường Quang Trung dù đường này có biển cấm ô tô.

Đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lê Lợi thuộc phường Nguyễn Trãi, do không chú ý quan sát và không giảm tốc độ, xe của Hoa va chạm với xe máy của vợ chồng anh M. Hậu quả, chị K.A tử vong khi mang thai tháng thứ 8, còn anh M bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây tai nạn, Hoa không dừng lại giải quyết mà lái xe bỏ chạy. Ngày 29/10, Công an quận Hà Đông đã vận động nữ tài xế này ra đầu thú.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.