• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của bé gái mồ côi cha mẹ

15/06/2024, 06:31

Sinh ra không có bố, lên 6 tuổi thì mất mẹ vì tai nạn giao thông, bé My phải sống nương tựa ông bà ngoại đã lớn tuổi, lại thường xuyên đau ốm.

Số phận trớ trêu

Vừa ở trường về, bé Hồ Trà My (học sinh lớp 1D, trường Tiểu học Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) liền sà vào lòng bà ngoại khoe tấm giấy khen học sinh xuất sắc vừa nhận được, tíu tít như chú chim non. Nhờ học tập tốt, một trung tâm Anh ngữ trên địa bàn đã trao học bổng cho My là một khóa tiếng Anh.

Tương lai mịt mờ của bé gái mồ côi cha mẹ- Ảnh 1.

Bé Hồ Trà My khoe thành tích học tập với bà ngoại.

Đã lâu lắm rồi, bà Nguyễn Thị Thu (49 tuổi, bà ngoại của bé My, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch) mới thấy cháu mình vui như vậy. Quay mặt đi nơi khác, bà vội lấy tay áo lau giọt nước mắt trực trào vì không muốn đứa cháu bé nhỏ nhìn thấy.

Bà Thu kể, vợ chồng bà sinh được hai người con, một gái một trai. Chị Hồ Thị Phương Thảo (29 tuổi) là con đầu lòng. Sáu năm trước, duyên phận hẩm hiu, chị Thảo chấp nhận làm mẹ đơn thân.

"Thời điểm ấy, con gái tôi làm thuê ở Hà Nội. Ngày biết tin con mang thai, vợ chồng tôi vừa sốc vừa thương. Khuyên con về quê sinh nở nhưng con xấu hổ với mọi người, không dám về. Cận ngày sinh, tôi đành ra Hà Nội ở trọ để chăm sóc. Bé My chào đời mang họ mẹ", bà Thu kể lại.

Sau mấy tháng ở cữ, Thảo lao ra đường đi làm ngay để có tiền nuôi con. Ngoài những lúc trông cháu, bà Thu cũng đi nhặt nhạnh ve chai để hỗ trợ con. Sau đó, bé My vừa tròn 1 tuổi đã theo bà ngoại về quê. Chị Thảo vẫn tiếp tục bám trụ tại Hà Nội bươn chải.

Bốn năm trước, chị Thảo gặp rồi nên nghĩa vợ chồng với anh Đào Văn Sỹ (31 tuổi, trú xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Ngày cưới, ai cũng vui mừng, hy vọng từ đây chị sẽ có một mái ấm gia đình theo đúng nghĩa. Ngoài bé My, họ có thêm một con gái chung là bé Đào Tuệ An (3 tuổi).

Mù mịt tương lai

Những tưởng có dượng, có em, cuộc đời bé My sẽ có nơi nương tựa. Thế nhưng, số phận hẩm hiu cứ đeo đẳng lấy cháu. Khoảng 8h sáng 10/12/2023, trên đường đi làm, chị Thảo không may bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Chị ra đi khi vừa 29 tuổi, để lại 2 đứa con thơ.

Tương lai mịt mờ của bé gái mồ côi cha mẹ- Ảnh 2.

Bé Hồ Trà My học bài trên bàn học mà mẹ chắt chiu mua được trước khi mất.

Sau tang lễ, bé My được ông bà ngoại đưa về quê để tiếp tục việc học, em gái cùng mẹ khác cha ở với bố dượng.

Chải lại mái tóc cho cháu, bà Thu kể, cách đây khoảng 5 năm, anh Sỹ (chồng Thảo) cũng không may bị tai nạn giao thông, không làm được những công việc nặng nhọc. Chị Thảo trở thành lao động chính trong gia đình nhưng công việc cũng không ổn định.

Trước khi mất một thời gian, Thảo xin làm tại một cửa hàng cho thuê trang phục. Mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình một cách tằn tiện.

"Đợt đó, tích góp được mấy trăm nghìn, Thảo đặt mua cho con một cái bàn học. Nhưng bàn học chưa chuyển về kịp thì nó mất", bà Thu nghẹn ngào.

Được biết, bà Thu thường xuyên ốm đau nên không làm được gì. Trong 5 năm vừa rồi, bà phải phẫu thuật đến 3 lần. Hiện, cuộc sống của 2 bà cháu trông chờ vào đồng lương bảo vệ của chồng bà ở Hà Nội hằng tháng gửi về. Sức khỏe của ông cũng không tốt nhưng vẫn cố gắng gượng vì cháu.

Ông Nguyễn Sỹ Lực, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cho biết, hoàn cảnh cháu My rất đáng thương. Ngay từ khi sinh ra cháu đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Địa phương đã làm các thủ tục để cháu được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Xã cũng kêu gọi các tổ chức, các mạnh thường quân hỗ trợ cháu vượt qua số phận. Tuy nhiên, sự giúp đỡ đó chỉ mới là một phần, chặng đường dài khó khăn phía trước của cháu rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Lực nói.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ bé Trà My xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thu (bà ngoại bé My, ở xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Số tài khoản: 3604008031975, ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thu. ĐT: 0974.397.061.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ bé My ở Nghệ An").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.