• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bi kịch bé gái chịu tang cha mẹ khi chưa đầy tuổi

23/10/2023, 04:30

Biến cố gia đình xảy ra sau khi anh Khánh bị tai nạn rồi không qua khỏi. Lúc này, cháu Trà chưa tròn 3 tháng tuổi. Vài tháng sau, mẹ cháu cũng qua đời.

Chỉ trong một năm, em Lê Thanh Trà đã mất cha vì tai nạn giao thông, mẹ lâm bạo bệnh rồi mất sớm. Mất đi chỗ dựa, tương lai em mịt mờ, nguy cơ dang dở đường đến trường.

Mồ côi cha mẹ từ quá sớm

Sáng một ngày giữa tháng 10, PV Báo Giao thông tìm đến nhà em Lê Thanh Trà (8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Hỏi thăm về trường hợp của em, không ai là không biết và cảm thấy xót xa.

Bi kịch bé gái chịu tang cha mẹ khi chưa đầy tuổi  - Ảnh 1.

Cháu Lê Thanh Trà được dì ruột nuôi dưỡng sau khi mồ côi cha, mẹ

Nằm sâu trong con hẻm nhỏ 180/4 đường Bạch Đằng, thị trấn Phan Rí Cửa là căn nhà em Trà đang ở với dì ruột. Sau khi cha và mẹ đột ngột ra đi, Trà phải sống nương nhờ vào người dì ruột Đỗ Thị Thu Trang (45 tuổi).

Nhìn vào trong căn nhà trọ không có vật dụng giá trị, chỉ có vài chiếc ghế nhựa, bộ bàn ghế. Nổi bật hơn cả là trên tường treo nhiều bằng khen của nhà trường tặng Lê Thanh Trà.

Tiếp xúc với PV, chị Trang kể lại, năm 2013, em gái chị là Đỗ Thị Ngọc Vy (SN 1978, mẹ bé Trà) lấy chồng là anh Lê Duy Khánh (SN 1980, cha cháu Trà). Sau đám cưới hai vợ chồng về quê chồng ở Quảng Ngãi lập nghiệp.

Cuộc sống đang yên ấm, đến năm 2014 biến cố gia đình xảy ra sau khi anh Khánh bị tai nạn giao thông rồi không qua khỏi. Lúc này, cháu Trà chưa tròn 3 tháng tuổi.

"Mất đi chỗ dựa trụ cột gia đình, không công việc ổn định, mẹ cháu lại bị bệnh ung thư dạ dày. Thấy quá khó khăn, tôi đã đón em gái và cháu gái về nuôi dưỡng bệnh.

Cũng trong năm đó, sau nhiều tháng phải chống chọi bệnh tật, bệnh tình trở nặng, em gái tôi cũng mất bởi căn bệnh ung thư quái ác. Cháu Trà mồ côi cha mẹ từ đây...", chị Trang đau xót kể lại hoàn cảnh éo le của gia đình cháu Trà.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng khi chị Trang nhiều lần nấc nghẹn, kể lại hoàn cảnh đầy nước mắt của cháu gái.

"Dù khó khăn nhưng đã nhận trách nhiệm nuôi cháu nên tôi phải cố gắng hết sức cho cháu ăn học. Tương lai vẫn chưa biết tính ra sao, tới đâu hay tới đó nhưng không thể để cháu dở dang việc học hành", chị Trang nói.

Theo lời chị Trang, hằng ngày ngoài công tác trong khu phố, để mưu sinh, chị đi làm thuê làm mướn tại các vựa cá, mực… nhưng công việc không ổn định. Chồng chị làm bảo vệ khu phố, phụ cấp thấp chỉ đủ sống đắp đổi qua ngày.

"Nay niềm an ủi duy nhất là cháu Trà đi học hằng năm đều được nhà trường khen thưởng vì học xuất sắc. Hiện, cháu đã học lớp ba, thấy cháu luôn học chăm ngoan nên vợ chồng tôi cũng thấy vui mừng. Đây là động lực để tôi tiếp tục nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn, dù tương lai chưa biết sẽ ra sao", chị Trang chia sẻ.

Mong đường đến trường không dang dở

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Sơn, Bí thư khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa cho biết: "Cháu Trà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện phải nương nhờ vợ chồng dì ruột. Gia đình chị Trang thuộc diện hộ cận nghèo, hằng ngày chị đi làm thuê làm mướn, thu nhập chẳng đáng là bao".

Ông Sơn cho hay, thấy cháu sớm mồ côi khi còn quá nhỏ, lại ham học, khi có các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đến địa phương, đại diện khu phố đều ưu tiên giới thiệu trường hợp cháu Trà.

"Mong muốn của chúng tôi là khi nhận được những phần quà hỗ trợ như vậy, cháu sẽ cảm thấy được an ủi, động viên, có thêm động lực để tiếp tục học tập tốt, có điều kiện vươn lên.

Để con đường học hành của cháu không bị dang dở, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ, hỗ trợ để cháu Trà dần vượt qua được nghịch cảnh", ông Sơn chia sẻ.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Thuận xác nhận: "Hoàn cảnh cháu Trà là một trong những hoàn cảnh cần được quan tâm bởi cháu mồ côi cha, mẹ từ quá sớm. Do vậy, để đường đến trường không bị dở dang, rất cần nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp sức cho cháu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình cháu Lê Thanh Trà, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung ghi rõ ủng hộ cháu Trà ở Bình Thuận).

Hoặc bạn đọc có thể ủng hộ trực tiếp cho cháu Trà theo địa chỉ: Đỗ Thị Thu Trang (hẻm 180/4, đường Bạch Đằng, khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Điện thoại: 0785592993.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.