• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Trao tiền hỗ trợ nam thanh niên bị TNGT cần đóng 50 triệu, cha mẹ cầu cứu

Chung tay vì ATGT

Trao tiền hỗ trợ nam thanh niên bị TNGT cần đóng 50 triệu, cha mẹ cầu cứu

17/01/2024, 18:05

Đại diện Báo Giao thông đã trao số tiền từ "Quỹ chung tay vì ATGT" do bạn đọc ủng hộ đến em Lê Minh Ngoan - nhân vật trong bài viết "Con bị tai nạn cần đóng 50 triệu, cha mẹ bất lực cầu cứu" mà báo đã đăng tải.

Ngày 17/1, đại diện Báo Giao thông đã đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ thăm và tiếp tục trao số tiền 6 triệu đồng từ "Quỹ chung tay vì ATGT" do bạn đọc ủng hộ đến em Lê Minh Ngoan (18 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Trao tiền hỗ trợ nam thanh niên bị TNGT cần đóng 50 triệu, cha mẹ cầu cứu- Ảnh 1.

Hiện Ngoan đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Ngoan là nhân vật trong bài viết "Con bị tai nạn cần đóng 50 triệu, cha mẹ bất lực cầu cứu" mà Báo Giao thông đăng tải ngày 25/11/2023.

Trước đó, một Mạnh thường quân đọc bài viết của Báo Giao thông đã trực tiếp đến gặp gia đình và ủng hộ số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ Ngoan tiếp tục điều trị

"Trong lúc gia đình tôi bế tắc nhất, cứ ngỡ là phải đưa con về nhà phó thác cho số phận thì đã nhận được sự giúp đỡ từ Báo Giao thông, Mạnh thường quân. Nhờ đó mà Ngoan được tiếp tục điều trị.

Hiện tại dù một chân vẫn chưa co duỗi được, với một bên mắt còn mờ nhưng cháu đã có thể tự vệ sinh cá nhân. Hai vợ chồng tôi rất là mừng. Vô cùng biết ơn quý độc giả của báo", chị Ngô Thị Hồng Cúc (39 tuổi, mẹ Ngoan) bày tỏ.

Ngoan là con trai lớn trong gia đình, dưới còn có hai người em, bé nhất 6 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đất canh tác, cha phải đi làm phụ hồ để nuôi cả gia đình nên Ngoan đã tự nguyện nghỉ học, lên TP.HCM tìm việc để đỡ đần cha mẹ.

Tối 5/11, trên đường trở về quê, Ngoan không may bị tai nạn giao thông, vỡ vòm sọ, tổn thương ổ não, gãy xương cánh tay phải, gãy xương đùi. Người dân chứng kiến vụ tai nạn đã đưa Ngoan nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Những ngày Ngoan nằm viện là những ngày sóng gió, khó khăn chồng chất cho gia đình vốn đã hết sức khó khăn. Để có tiền cứu con, vợ chồng chị Cúc đã chạy vạy vay mượn tứ phương, từ anh em bạn bè đến hàng xóm láng giềng, thậm chí vay "nóng" với lãi suất cao.

Cùng đường, hai vợ chồng nghèo khó khẩn cầu sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Giao thông.

"Em rất biết ơn sự giúp đỡ của các Mạnh thường quân, nhờ vậy mà em được tiếp tục điều trị. Em sẽ cố gắng tập trị liệu thật tốt để mau chóng bình phục, đi làm phụ cha mẹ trả tiền đã vay mượn và lo cho các em nữa", Ngoan xúc động chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.