• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tận cùng nỗi đau 2 tháng làm 3 đám tang cho chồng con

17/01/2024, 05:30

Sau khi hai con tử vong do tai nạn giao thông, người chồng buồn phiền cũng ốm nặng rồi qua đời, để lại người vợ bệnh tật triền miên, gia cảnh túng thiếu.

Dang dở lời hứa biếu mẹ tháng lương đầu tiên

Về phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), hỏi bà Trần Thị Sim ở tổ 5, khu 7B, thì hầu như ai cũng biết. Bởi mọi người đều thương cảm với gia cảnh khó khăn, bệnh tật và nỗi đau dồn dập đổ về với bà Sim.

Trong căn nhà cấp 4 cũ nát nằm giáp chân dãy núi đá vôi, bà Sim đang tập tễnh lê đôi chân đau đi cho mấy con gà trong chuồng ăn. Bà kể, đàn gà này nuôi để làm giỗ, tháng trước giỗ hai con, và tháng sau giỗ chồng.

Tận cùng nỗi đau 2 tháng làm 3 đám tang cho chồng con- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Sim chăm sóc đàn gà để chuẩn bị làm giỗ cho chồng.

Thắp nén hương lên bàn thờ, bà hết nhìn di ảnh chồng lại nhìn sang di ảnh hai con trai, nước mắt lã chã lăn xuống đôi gò má nhăn nheo. Bà bảo, cả cuộc đời bà, toàn là vất vả, lo toan. Lúc cuối đời, tưởng được thảnh thơi hơn, thì lại lâm cảnh mất chồng, mất hai con.

Bà Sim sinh năm 1947, quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hải Dương. Năm 1968, bà ra Quảng Ninh làm công nhân trong một đơn vị thăm dò khoáng sản ở Cẩm Phả rồi lấy chồng cũng là công nhân trong đơn vị.

Hai vợ chồng sinh được bốn con trai và một gái. Cực nhọc nuôi 5 con trưởng thành, đến năm 1989, vợ chồng bà nghỉ hưu và chuyển về mảnh đất này làm một căn nhà cấp 4 sinh sống.

Tận cùng nỗi đau 2 tháng làm 3 đám tang cho chồng con- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Sim bên di ảnh hai con trai tử vong do tai nạn giao thông.

"Những tưởng giờ các con đã khôn lớn, hai vợ chồng già sẽ được vui vầy bên các con, cháu. Nào ngờ, tang tóc chất chồng", bà nghẹn lời.

Theo lời bà Sim, cậu con trai thứ tư của bà là Vũ Minh Tiến, sinh năm 1981, sau khi học xong trung học phổ thông thì tình nguyện đi bộ đội đóng quân ở quần đảo Trường Sa. Sau khi xuất ngũ, anh Tiến đi học nghề và được nhận vào làm ở một đơn vị khai thác than trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Cậu út là Vũ Quyết Thắng, sinh năm 1983, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng đi học nghề và được nhận vào một doanh nghiệp chuyên làm cơ khí của Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam ở TP Cẩm Phả. Cả hai đều mới có người yêu, nhưng chưa kịp tổ chức làm đám cưới thì tai nạn bất ngờ ập đến.

"Hôm ấy sắp đến ngày lĩnh lương tháng đầu tiên của Tiến. Thấy quần áo của mẹ đã cũ, chiều hôm ấy, trước khi đi cắt tóc, Tiến bảo mẹ đi lên hiệu may ở gần nhà đặt lấy vài bộ để Tết con chở mẹ đến nhà bạn gái con chơi, tiền con sẽ biếu mẹ khi lĩnh được lương tháng đầu tiên. Nào ngờ, tôi chưa kịp nhận được tiền lương của con thì tối hôm ấy, nó và em đi mãi không về nữa", bà Sim òa khóc.

Tối hôm ấy là ngày 8/11/2008, Thắng, Tiến và Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1985 ở cùng khu phố đi xe máy từ trung tâm TP Cẩm Phả về đến gần nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe con đi lấn làn tông phải. Cú tông trực diện rất mạnh khiến cả ba tử vong tại chỗ.

Gần hai tháng sau khi làm đám ma cho các con, vì quá đau buồn, chồng bà đổ bệnh rồi cũng mất. Chỉ trong vòng hai tháng, bà phải làm ba đám tang cho chồng và hai con.

Éo le phận nghèo đeo bám

Bà Sim hiện vẫn còn ba người con, trong đó cô con gái lớn sinh năm 1973 lấy chồng bao năm không có con. Ba năm trước, sau thời gian dài ròng rã chữa bệnh, con gái bà Sim đã sinh được một cậu con trai, nhưng cậu bé đau ốm triền miên, trong khi vợ chồng con gái bà công việc bấp bênh, cuộc sống rất khó khăn.

Hai cậu con trai còn lại thì anh lớn cũng rơi vào tình cảnh hiếm muộn, tích cóp được đồng nào thì đi bệnh viện cấy, ghép đủ cả mà vẫn chưa có con. Còn cậu thứ ba thì vợ bỏ đi từ lâu, lương công nhân lương ba cọc, ba đồng gồng gánh nuôi hai con đứa con ăn học rất vất vả.

"Thôi thì tôi còn chút lương hưu, cố lo toan sao cho đủ tiền thuốc, tiền ăn. Tôi vẫn cố chăm đàn gà để kiếm thêm chút tiền. Giờ căn nhà xây dựng hơn 40 năm nay đã xuống cấp, trận lũ lịch sử năm 2015 nước dâng ngang nhà hỏng hết rồi, nhưng cố quây, che để sống được", bà Sim tâm sự.

Tận cùng nỗi đau 2 tháng làm 3 đám tang cho chồng con- Ảnh 3.

Chiếc chuồng gà của gia đình bà Sim bị sập từ lâu, nhưng có điều kiện làm lại.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Quang Hanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xác nhận, bà Trần Thị Sim là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trong khu phố.

"Mỗi khi có chế độ hỗ trợ gì của địa phương, khu phố đều dành cho hộ bà Sim. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ thì chẳng được bao nhiêu. Giờ sức khỏe bà Sim rất yếu lại thường xuyên đi bệnh viện. Chúng tôi mong mỏi, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà để bớt phần khó khăn", ông Hanh mong muốn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của bà Trần Sim, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ bà Sim ở Quảng Ninh).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.