• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Con bị tai nạn cần đóng 50 triệu, cha mẹ bất lực cầu cứu

25/11/2023, 06:32

Con bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng bất lực với số tiền tạm ứng cho bệnh viện 50 triệu đồng, hai vợ chồng nghèo ở Vĩnh Long khẩn cầu sự giúp đỡ.

Bôn ba mưu sinh nơi xứ người khi tuổi đời chưa tròn 18, trên đường về quê hôm 5/11, em Lê Minh Ngoan (17 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) không may gặp tai nạn giao thông chấn thương rất nặng. Hành trình giành lại sự sống của em quá gian nan khi gia đình trong cảnh khốn khó.

Con bị tai nạn giao thông cần đóng tạm ứng 50 triệu đồng, cha mẹ bất lực cầu cứu  - Ảnh 1.

Nhìn con trong phòng cấp cứu, chị Cúc như chết lặng.

Biến cố bất ngờ

Hơn nửa tháng trôi qua, vợ chồng anh Lê Minh Hiền và chị Ngô Thị Hồng Cúc (cha và mẹ em Ngoan) như ngồi trên đống lửa. Vừa chăm sóc con bị tai nạn giao thông nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ), hai vợ chồng vừa lo đau đáu tiền viện phí cần phải nộp.

Trên giường bệnh, Ngoan ốm yếu nằm thiêm thiếp, hai chân quấn băng trắng toát. Vừa thấy chúng tôi đến thăm, chị Cúc nghẹn ngào: "Cứu lấy con tôi với, vợ chồng tôi bây giờ không biết xoay xở ở đâu được nữa".

Cảm xúc tạm lắng xuống, chị Cúc kể: Dưới Ngoan còn hai người em, cháu bé nhất 5 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngoan tự nguyện nghỉ học, xin lên TP.HCM tìm việc để đỡ đần cha mẹ. Do chưa đủ tuổi, không nơi nào nhận nên tối 5/11, em quyết định trở về quê.

Và rồi trên đường đi, Ngoan không may bị tai nạn giao thông. Cú va chạm khiến em bị vỡ vòm sọ, tổn thương ổ não, gãy xương cánh tay phải, gãy xương đùi. Người dân xung quanh đưa em nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hay tin con gặp nạn, vợ chồng chị Cúc bàng hoàng, vay mượn được ít tiền lập tức bắt xe lên TP.HCM. Chứng kiến cảnh con nằm bất động, máy móc, dây dợ quanh người mà vợ chồng chị như chết lặng.

Trải qua quá trình cấp cứu, bốn ngày sau Ngoan được chuyển về Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để tiếp tục điều trị.

18 ngày con nằm viện là những ngày sóng gió, khó khăn chất chồng nhất của vợ chồng chị Cúc. Để có tiền cứu mạng con, vợ chồng chị vay mượn tứ phương, từ anh em bạn bè đến hàng xóm láng giềng, nhưng cũng không thấm vào đâu. Cùng đường, vợ chồng chị vay "nóng" để tạm ứng viện phí.

Con bị tai nạn giao thông cần đóng tạm ứng 50 triệu đồng, cha mẹ bất lực cầu cứu  - Ảnh 2.

Sau 18 ngày điều trị, em Ngoan vẫn còn rất yếu.

Cha mẹ bất lực cầu cứu

Mới đây, sau ca phẫu thuật, bác sĩ thông báo gia đình chị phải đóng tạm ứng thêm 50 triệu đồng cho liệu trình điều trị tiếp theo. Khi nghe số tiền cần có, vợ chồng chị rơi vào bế tắc.

"Số tiền vợ chồng tôi vay mượn để chữa trị cho cháu đến nay đã hơn 100 triệu đồng rồi, đã quá nhiều nên giờ người ta không cho mượn nữa. Chúng tôi biết tìm đâu ra tiền nữa bây giờ?", anh Hiền nghẹn giọng.

Theo lời anh Hiền, gia đình anh khó khăn từ trong "trứng nước". Ruộng vườn không có, nhà lại đông anh em, nên học hết lớp 7, anh đã phải nghỉ học, bươn chải đủ nghề để phụ giúp gia đình.

Năm 2005, anh bén duyên với chị Cúc. Thấy vợ chồng anh quá khó khăn nên người anh vợ cho mượn mảnh đất nhỏ cất một căn nhà tạm bợ làm nơi trú ngụ.

Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào số tiền công hằng ngày anh Hiền nhận được từ việc đi phụ hồ. Nay cháu Ngoan xảy ra tai nạn, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

"Bà ngoại Ngoan vì quá lo cho cháu hiện giờ cũng đã đổ bệnh. Con gái nhỏ cũng bệnh theo. Vợ chồng tôi không biết suy tính thế nào.

Cháu nó hiện đã nhận biết được người thân, nhưng giờ cháu còn quá yếu, chưa thể cử động được lại do mới mổ bốn ngày. Bác sĩ cũng vừa cho hay là do nằm nhiều ngày phổi của cháu nó có vấn đề. Nếu như bây giờ mà đưa con về tôi sợ lắm.

Vợ chồng tôi đã cố gắng liên lạc nhiều chỗ, chạy vạy khắp nơi, với hy vọng gom góp được chút nào hay chút đó", anh Hiền buồn bã nói.

Thế nhưng đã ba ngày trôi qua, thời hạn đóng tạm ứng đã gần kề, vợ chồng anh Hiền vẫn chưa có cách nào để lo liệu khoản tiền 50 triệu đồng để đóng cho bệnh viện. Cùng đường, hai vợ chồng nghèo khó khẩn cầu sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Giao thông.

Trên giường bệnh, chàng thiếu niên 17 tuổi với đôi mắt đượm buồn. Có lẽ em biết, tai ương của mình đã kéo theo cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

UBND xã Thành Trung, huyện Bình Tân xác nhận, hoàn cảnh gia đình của anh Hiền khó khăn, không có tiền để điều trị cho con đang bị tai nạn giao thông.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh em Lê Minh Ngoan, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ em Ngoan ở Vĩnh Long).

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Lê Minh Hiền, số điện thoại 0706960473.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.