• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ngày tháng mịt mờ của người đàn ông mất vợ vì tai nạn

22/09/2023, 07:05

Vừa mất đi người vợ tảo tần vì tai nạn giao thông, anh Thư cũng bất ngờ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày tháng trước mắt trở nên mịt mờ với anh cùng ba đứa con thơ dại.

Tai họa bất ngờ

Gặp anh Nguyễn Tiến Thư (trú tại thôn Cẩm Định Cẩm Sơn, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), ít ai nghĩ năm nay anh mới 38 tuổi. Dù tuổi còn trẻ nhưng mái tóc anh đã bạc trắng.

Năm 2003, anh Thư cùng chị Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1985, ở thôn Cẩm Hoàng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn) nên duyên. Cuộc sống hạnh phúc càng được nhân lên khi lần lượt 3 đứa con ra đời gồm: Nguyễn Tiến Đạt (SN 2008), Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2009), Nguyễn Thị Mai Anh (SN 2017).

photo-1695306800456

Anh Nguyễn Tiến Thư cùng con gái thứ hai, bị thiểu năng trí tuệ.

Nhờ chăm chỉ làm ăn cùng với vay mượn họ hàng, năm 2016, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà nhỏ trên diện tích đất bố mẹ cho khi ra ở riêng. Những tưởng tổ ấm đơn sơ sẽ được vun đắp từng ngày, gia đình quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ.

Năm 2019, do áp lực nợ nần từ khoản tiền xây dựng nhà cửa đã vay trước đó, anh Thư quyết định đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, thời điểm anh đi nước ngoài đúng lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp nơi khiến công việc, thu nhập suy giảm, anh đã phải cật lực làm việc để có thu nhập.

Anh Thư kể, hôm đó là ngày 20 tháng Giêng năm 2022, buổi sáng khi đang làm việc thì anh được người nhà gọi điện thoại báo tin vợ đã mất do TNGT. Anh rụng rời chân tay, chỉ muốn bay về ngay để nhìn vợ lần cuối nhưng do vướng thủ tục nên không thể về.

Anh Thư cho biết, thời điểm đó bố mẹ vợ anh tròn 70 tuổi, do anh Thư đi làm ăn xa nên mấy mẹ con chị Nghĩa đưa nhau vào thôn Cẩm Hoàng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn cùng anh chị em tổ chức mừng thọ cho bố mẹ.

Chị Nghĩa rủ cô cháu gái là Nguyễn Thị Uyên (SN 1995) cùng đi ra thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn để mua bánh sinh nhật tặng bố mẹ. Lúc lưu thông về nhà trên đường tỉnh 289, đoạn qua thôn Sậy, xã Trù Hựu thì bị xe ô tô con do lái xe ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn điều khiển trong tình trạng say rượu đi lấn phần đường đâm phải.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, vợ anh đã không qua khỏi. Cô cháu gái bị gãy chân đến nay vẫn chưa đi lại được bình thường.

Tai ương tiếp nối

Dù mới đi nước ngoài xuất khẩu lao động, số tiền tích lũy chưa được bao nhiêu, trong khi nợ phải trả vẫn còn lớn nhưng thương 3 con nhỏ dại không còn nơi nương tựa, anh Thư đã tức tốc làm thủ tục về nước.

Sau khi vợ mất vài ngày, anh Thư về đến nhà đúng lúc người con thứ 2 là cháu Vân Anh bị đau ruột thừa nên anh đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Lúc này anh cảm thấy đau ở vùng thắt lưng trái rồi ngã khụyu nên đã được các bác sĩ tại trung tâm y tế huyện thăm khám. Những tưởng anh chỉ bị mất sức sau chuyến đi dài ngày trở về từ nước ngoài, cùng đó là những đêm thức trắng lo cho gia đình.

Sau thăm khám, bác sĩ đã chỉ ra nhiều bất thường nên giới thiệu anh lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kiểm tra. Tại đây anh được chẩn đoán mắc căn bệnh ác tính u thận, đồng thời chỉ định phẫu thuật, loại bỏ 1 bên thận.

Sau khi phẫu thuật, khối u đã chuyển sang thể di căn sang một số cơ quan nội tạng khác nên bác sĩ chỉ định không được truyền hóa chất mà phải dùng thuốc. Từ đó đến nay, đều đặn hằng tháng anh lại khăn gói từ nhà đến Bệnh viện Bạch Mai để xét nghiệm, mua thuốc với số tiền mỗi tháng hơn 10 triệu đồng.

Không những vậy, cô con gái thứ 2 của anh là cháu Nguyễn Thị Vân Anh bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ nên mặc dù đã nhờ cậy nhiều nơi để cháu được học tập nhưng cháu vẫn không thể tiếp thu. Do đó cháu phải ở nhà chịu cảnh không biết chữ, cuộc sống sinh hoạt đều phải nhờ người thân phụ giúp.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình hiện nay, anh Thư nói: "Ngày trước, khi mới ra ở riêng, bố mẹ tôi có cho một số ruộng, vườn. Từ khi phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo đến nay, tôi đã phải bán gần hết để chữa trị, trang trải nợ nần.

Đến nay, chỉ còn căn nhà đang ở này thôi. Mỗi lần đi viện, tôi lại phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền thuốc mà cũng chưa biết phải trông chờ vào đâu để trả nợ. Không biết tôi còn có thể cầm cự đến bao lâu. Có nhiều lúc tôi chỉ muốn buông xuôi cho số phận, nhưng nghĩ mình còn sống ngày nào tôi sẽ phải lo cho các con ngày đó", anh Thư nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng thôn Cẩm Định Cẩm Sơn, xã Thanh Hải cho biết: "Gia đình anh Thư hiện thuộc diện đặc biệt khó khăn ở thôn. Năm 2022, thôn đã đề nghị xã đưa vào hộ nghèo để được hưởng một số chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, chính sách có hạn, cũng chỉ đỡ được phần nào, hiện gia đình anh Thư đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân để anh có tiền chữa bệnh, các con anh tiếp tục được đến trường".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Tiến Thư, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về địa chỉ: Nguyễn Tiến Thư, thôn Cẩm Định Cẩm Sơn, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; số điện thoại: 0399412201; số tài khoản Ngân hàng Agribank Bắc Giang: 2504205764642 mang tên Nguyễn Tiến Thư.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ, ủng hộ anh Thư, Bắc Giang).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.