• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh nghiệt ngã của nữ sinh sư phạm

08/12/2023, 10:00

Cha đột ngột qua đời khi Thanh Tâm còn trong bụng mẹ. Mẹ em đi bước nữa, sinh con trai nhưng 6 tuổi vẫn chưa biết nói. Chưa hết, cha dượng Thanh Tâm bị tai biến và giờ nỗi đau tai nạn giao thông đang đè lên cuộc đời em.

Liên tiếp tai ương

Vụ tai nạn xảy ra ngày 30/11 tại Km 684+350, khu gian Văn Xá - Huế, thuộc địa phận phường An Hòa (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Gia cảnh nghiệt ngã của nữ sinh sư phạm   - Ảnh 1.

Các bác sĩ tích cực chữa trị cho em Thanh Tâm.

Khi ấy, tàu hàng mang số hiệu 2413 chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do em Đặng Hoàng Thanh Tâm (SN 2003, quê làng An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, hiện trú tại nhà số 6 kiệt 3 đường Lý Nam Đế, phường An Hòa, TP Huế, đang là sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Huế) điều khiển, cuốn theo em vào gầm tàu.

Hậu quả, Tâm bị dập nát vùng thân dưới, tổn thương gan, phổi, đứt đường ruột, mất máu nhiều, vùng xương chậu bị vỡ, phải cắt bỏ đi một chân để tránh hoại tử.

Ngồi bên giường bệnh nhìn con gái, chị Đặng Thị Thanh không thể cầm được nước mắt: "Ông trời thật bất công, bao nhiêu đau khổ tôi chịu hết, chỉ mong con gái có cuộc sống tốt hơn, nhưng giờ con thành ra thế này. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Tiền chữa trị cho con, duy trì cuộc sống của 5 miệng ăn mình tôi sao lo nổi".

Gia cảnh nghiệt ngã của nữ sinh sư phạm   - Ảnh 2.

Người mẹ thất thần ngồi ngóng tin con tại bệnh viện.

Ông Đặng Phước Hầu, em ruột ông ngoại Thanh Tâm buồn bã tâm sự: "Đời tôi chưa thấy người phụ nữ nào khổ hơn mẹ cháu Tâm. Thanh là chị đầu, sau có ba em gái. Ngày nhỏ Thanh học rất giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Tuy nhiên, mới học hết lớp 6 hay lớp 7 vì nhà nghèo nó đành phải bỏ học để giúp cha mẹ làm ruộng, chăn vịt, bồng bế các em nhỏ".

Năm 20 tuổi, chị Thanh bén duyên với anh Hoàng Tuất, người cùng xóm. Khi Thanh Tâm còn trong bụng mẹ thì anh Tuất đột ngột qua đời. Thế là một thân phụ nữ yếu mềm vừa nuôi con, vừa phụ cha mẹ. Rồi chị để con thơ lại cho ông bà ngoại và em gái chăm sóc, lên TP Huế làm thuê.

"Lên phố làm thuê một thời gian, chị Thanh xin vào làm công nhân vệ sinh cho Bệnh viện Trung ương Huế. Rồi khi cháu Thanh Tâm học đến lớp 7, chị đi bước nữa. Ngỡ lấy chồng có chỗ dựa cuộc sống chị sẽ bớt cơ cực. Ai ngờ chị sinh thêm được một cháu trai, mà tính tình khù khờ, 6 tuổi vẫn chưa nói được", em gái chị Thanh chia sẻ.

Nhưng số phận vẫn chưa hết nghiệt ngã với người phụ nữ này. Cách đây hơn 2 năm, người chồng thứ hai bị tai biến, hoàn toàn mất sức lao động. Cũng từ đây, chị lại trở thành trụ cột gia đình. Đôi tay nhỏ bé của chị làm thuê đủ việc để nuôi chồng bệnh tật, nuôi 2 con. Chẳng thể ngờ, ngay cả cô con gái vốn chị coi là chỗ dựa cũng gặp nạn.

Ước mơ dang dở

Hỏi cả làng An Xuân ai cũng biết hoàn cảnh của nữ sinh Thanh Tâm. Tuổi thơ đã không biết mặt cha, còn mẹ đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nên em phải sống dựa vào ông bà ngoại vốn cũng đang phải chăm lo cho người dì bị bệnh tâm thần.

Gia cảnh nghiệt ngã của nữ sinh sư phạm   - Ảnh 3.

Ngôi nhà tạm của ông bà ngoại từng là nơi Thanh Tâm lớn lên.

Nhà nghèo nên Tâm chẳng có nổi chiếc xe đạp cũ để đi học. Khi học tiểu học tại trường làng còn đỡ, lên cấp 2 em phải đi bộ 4km đến trường. Em Đặng H, bạn học cùng trường khi đó cho biết: "Bạn ấy đi bộ suốt, dọc đường chúng em gặp lại cho bạn đi nhờ xe. Tâm kín đáo chẳng bao giờ tâm sự về gia đình. Thấy bạn ấy hay buồn, nhưng bạn ấy nói, bạn quyết phải học, để thoát cái nghèo. Bạn ấy cũng chia sẻ, ước mơ là được làm cô giáo".

Năm Tâm học lớp 10 thì ông bà mất, mẹ phải về đưa em cùng người dì lên sống cùng. Cả gia đình 5 người ở trong căn nhà tạm chật chội. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng Tâm vẫn không từ bỏ ước mơ làm cô giáo.

Học hết cấp ba, em thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Huế, trở thành niềm tự hào và an ủi cho mẹ. Nhưng rồi vụ TNGT hôm 30/11 đã cướp đi của Tâm tương lai tươi sáng. Chẳng những vậy, gánh nặng trên vai mẹ em vốn đã quá sức chịu đựng nay lại càng đầy hơn.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình nữ sinh Thanh Tâm, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về tài khoản ngân hàng Đặng Thị Thu Thanh (mẹ cháu Tâm), số tài khoản: 1025107032, ngân hàng Vietcombank.

Hoặc Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: Ủng hộ em Tâm tại Huế.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.