• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh đáng thương của nữ sinh mồ côi cha bị tai nạn

06/10/2023, 08:56

Vụ tai nạn khiến cô học trò nhỏ bị đa chấn thương, dù vết thương đã lành nhưng sức khỏe giảm sút, chưa thể đi lại. Giờ em chỉ biết trông chờ vào người mẹ nghèo tần tảo.

Gánh nặng nợ nần

Men theo con đường bê tông nhỏ dẫn về thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, hỏi thăm về hoàn cảnh của em Lý Kiều Chinh (17 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Sơn Mỹ), không ai không xót xa. Trong cái nghèo khó cùng cực của gia đình, bản thân em lại không may gặp tai nạn giao thông khiến sức khỏe sụt giảm, đến giờ vẫn chưa thể đi đứng bình thường trở lại.

photo-1696514835052

Sau tai nạn, em Chinh đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường, sức khỏe còn rất yếu.

Ngay đầu ngõ, đập vào mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chẳng có vật dụng nào giá trị. Phía trước hiên nhà là hai chiếc xe đạp, một của Chinh dùng để đi học hằng ngày và một của mẹ em đi làm.

Thấy cửa đóng then cài kín mít, bà Mỹ, hàng xóm cho biết: "Con bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đau bệnh triền miên mấy tháng rày. Mẹ cháu đi làm, trong nhà chỉ mỗi mình cháu thôi".

Nói rồi bà Mỹ mở cửa đi vào, phía bên trong Chinh nằm co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp. Thấy khách, Chinh gắng gượng ngồi dậy. Dù sức khỏe đã tạm ổn sau tháng ngày dài điều trị, song những tổn thương vẫn hành hạ cô bé.

Trước đó, tối 3/5, Chinh đi mượn tài liệu về học, khi lưu thông trên quốc lộ 24B, đoạn qua địa bàn tổ dân phố Liên Hiệp 1 (phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) không may va chạm với xe ô tô tải. Hậu quả, Chinh bị dập phổi, thận, chấn thương phần đầu. Riêng chân trái dập toàn bộ, còn tay bị gãy ba đoạn...

Dù được người dân đưa đến viện cấp cứu, phẫu thuật cắt lá lách, Chinh qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương quá nặng nên gia đình đưa vào Đà Nẵng điều trị. Sau 3 tháng nằm viện, vừa qua Chinh được cho xuất viện trở về nhà.

Thoát cửa tử nhưng giờ Chinh phải dùng thuốc hằng ngày và cần bồi bổ dinh dưỡng để phục hồi thể trạng. Song, gia cảnh nghèo khó nên việc thuốc thang, ăn uống cũng phải cầm chừng.

Nhìn cô bé khó khăn trong từng động tác xoay xở, bà Mỹ cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên hằng ngày mẹ em phải bươn chải ngoài đồng, khi công việc đồng áng qua đi thì chạy vạy buôn thúng bán bưng kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ở nhà chỉ một mình Chinh tự chăm sóc bản thân.

"Nhìn hoàn cảnh cháu mà xót lắm. Ở xóm nghèo này ai cũng rớm nước mắt khi hay tin cháu gặp nạn. Bà con của ít lòng nhiều gom góp tiền gửi cho gia đình chăm sóc cháu, nhưng tiền thuốc gần cả trăm triệu nên mẹ con chị Thanh gần như kiệt sức", bà Mỹ cho hay.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

photo-1696514836858

Căn nhà cấp 4 xập xệ, nơi hai mẹ con em Chinh sinh sống.

Mất hơn một giờ sau, bà Lê Thị Thanh, mẹ Kiều Chinh mới về đến nhà. Người đàn bà khắc khổ đôi mắt như ngấn lệ khi nhắc đến con gái. Gần 30 năm trước, bà lập gia đình và có hai người con. Dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình quây quần bên nhau hạnh phúc.

Hơn 3 năm trước, chồng bà không may đổ bệnh và đột ngột qua đời. Ước nguyện cố gắng làm lụng kiếm tiền sửa lại căn nhà cho vợ con ở để không bị "nắng rọi mưa dột" vẫn dang dở. Mất chồng, bà Thanh một mình cáng đáng vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho con.

Người con trai lớn lập gia đình và sống ở tỉnh Gia Lai, ở quê chỉ còn mỗi bà Thanh và con gái dựa vào nhau cùng sống.

Bà Thanh ngấn lệ, kể: "Hôm con bé gặp nạn, hay tin mà tôi như ngã quỵ. May mắn là con còn sống, giờ khổ cực thế nào cũng được, tôi phải ráng gồng lên để lo cho con".

Để có tiền lo thuốc thang, viện phí, ngoài mấy triệu bạc tích cóp, tài sản lớn nhất là con bò trong chuồng và đàn gà. Song, chừng đấy chẳng thấm vào đâu với khoản viện phí phải nộp. Bà đành vay mượn khắp nơi với hy vọng cứu con.

"Tiền viện phí, rồi tiền này tiền nọ giờ nợ gần trăm triệu. Tôi sẽ ráng làm để trả cho người giúp mình. Chỉ sợ mình đi làm, một mình con ở nhà không ai chăm", bà Thanh nhìn xa xăm.

Ngồi bên cạnh, Chinh động viên mẹ: "Mẹ đừng lo cho con, con sẽ cố gắng tập luyện để sức khỏe tốt lên, con sẽ đi học và phụ giúp mẹ lo việc nhà. Con nhờ bạn rồi, tới đây đi học bạn sẽ sang chở con đến trường, con sẽ không sao đâu, con tự lo cho con được".

Phó chủ tịch MTTQ xã Tịnh Thiện Phạm Thị Chua cho biết, gia đình bà Thanh thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Hiện tại gia đình rất khó khăn, địa phương cũng tìm nhiều nguồn hỗ trợ để giúp đỡ gia đình, song do tiền thuốc men, chi phí cho Chinh rất nhiều nên gần như chẳng thấm vào đâu.

"Để gia đình vượt qua khó khăn và cháu Chinh ổn định sức khỏe, rất mong nhận được những tấm lòng hỗ trợ của mọi người", bà Chua kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ cháu Lý Kiều Chinh xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Lê Thị Thanh, thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại 0862845828; số tài khoản 0862845828, Ngân hàng MBBank, chủ tài khoản Lý Kiều Chinh.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ cháu Lý Kiều Chinh ở Quảng Ngãi").


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.