• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Gia cảnh khốn khó của hai mẹ con cùng bị tai nạn giao thông

20/11/2023, 10:23

Nhà có 5 thành viên, con gái lớn đã đi lấy chồng xa, 4 người còn lại không nghề nghiệp ổn định. Vụ tai nạn bất ngờ khiến người mẹ bị thương nặng và cậu con trai 14 tuổi chấn thương sọ não. Gia cảnh khó khăn lại chất chồng nỗi lo viện phí.

Đó là hoàn cảnh của chị Lê Thị Phượng (38 tuổi) cùng cậu con trai là Nguyễn Văn Trường (14 tuổi) ngụ ấp 3, xã An Hoà, huyện Tam Nông (Đồng Tháp).

Tai nạn khi đi thăm bà ngoại nằm viện

Đường đến nhà chị Lê Thị Phượng không khó đi, từ thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) theo quốc lộ 30 hướng về thành phố Hồng Ngự chừng 55km là đã đến nơi.

Căn nhà nhỏ trước đây mỗi sáng đều đóng cửa vì tất cả thành viên phải đi làm thuê để kiếm sống nay chỉ còn lại hai thành viên là chị Phượng và con trai là 14 tuổi vừa bị tai nạn giao thông cách đây ba tháng.

Kể lại diễn biến vụ tai nạn hồi tháng 8 vừa qua, chị Phượng không giấu được sự đau đớn, buồn tủi và lo sợ.

Đồng Tháp: Nỗi đau của hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến chị Phượng bị gãy xương đùi phải, còn con trai chấn thương sọ não.

Hôm đó, khi hay tin mẹ đẻ bị bệnh phải nhập viện Tân Hưng (Long An) điều trị, chị Phượng cùng con trai đi xe máy từ huyện Tam Nông (Đồng Tháp) về thăm.

Còn cách bệnh viện chừng 200m, bất ngờ có một chiếc xe tải từ phía bên kia đường đâm thẳng vào hai mẹ con. Cú tông mạnh khiến chị Phượng và cháu Trường bất tỉnh tại chỗ.

"Đến khi tỉnh lại thì thấy đang mình nằm trong bệnh viện. Chân tay bị chấn thương được bác sĩ băng bó kín mít, tôi sợ lắm", chị Phượng kể.

Lật vết thương được khâu dài khoảng 30cm trên bắp đùi, chị Phượng kể tiếp, vụ tai nạn làm chị bị gãy xương đùi phải. Còn cháu Trường thì chấn thương sọ não.

"Nghe người nhà kể lại là sau khi chuyển nhiều bệnh viện, cuối cùng thì tôi nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y, còn cháu Trường nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM.

Hiện tại, vết thương của tôi đang được bắt kẹp inox, còn sọ não của Trường đang được nuôi ở Bệnh viện Nhi đồng 2", chị Phượng nói.

Chồng chất nỗi lo

Nhà đã nghèo, chi phí nằm viện sau vụ tai nạn giao thông của hai mẹ con lên đến hơn 130 triệu đồng. Tiền chi trả viện phí được tài xế xe tải gây tai nạn hỗ trợ 60 triệu đồng, số còn lại được người thân và mạnh thường quân giúp đỡ.

Cố nén đau, chị Phượng bảo, hiện tại cả hai mẹ con cùng mất sức lao động đồng nghĩa thu nhập mỗi ngày làm thuê, làm mướn của hai mẹ con khoảng 200.000 đồng cũng không còn được như trước.

Trong khi đó, với chấn thương hiện tại, chị Phượng và con trai phải thường xuyên tới bệnh viện tại TP.HCM để tái khám và điều trị.

Đồng Tháp: Nỗi đau của hai mẹ con có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Chi phí tái khám và điều trị sau vụ tai nạn giao thông của chị Phượng và con trai rất lớn, nhưng gia đình lại khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa.

Với chấn thương gãy xương đùi phải của chị Phượng thì phải đợi một thời gian, bác sĩ sẽ tháo inox.

Nhưng với sọ não của em Trường đang được nuôi tại bệnh viện cùng chi phí mỗi lần tái khám và điều trị là rất lớn. Nỗi lo chồng chất nỗi lo với hoàn cảnh gia đình đã khó nay lại càng gian nan hơn.

"Sắp tới lịch hẹn tái khám và điều trị của Trường theo yêu cầu bác sĩ nhưng bây giờ nhà không có tiền nên chúng tôi cũng rối lắm", chị Phượng than thở.

Ông Lê Văn Đậm, Trưởng ấp 3, xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, gia đình chị Phượng thuộc diện khó khăn, không ai có nghề nghiệp ổn định, thuê gì làm nấy.

Hiện tại, sau khi vụ tai nạn giao thông hồi tháng 8 vừa qua, gia đình lại càng khó khăn hơn khi chị Phượng và con trai đều mất sức lao động.

"Được biết, chồng chị Phượng làm bốc vác ở bên Tân Hưng (Long An) và con gái thứ ba phụ bán tạp hoá ngoài chợ gần nhà, thu nhập cũng rất bấp bênh.

Địa phương đang tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí để chị Phượng và cháu Trường có điều kiện lên bệnh viện TP.HCM tiếp tục điều trị. Tuy nhiên do chấn thương của hai mẹ con đều nặng nên cần thời gian điều trị lâu dài, tốn nhiều chi phí.

Hiện gia đình chị Phượng rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa để tiếp tục điều trị,  sớm bình phục trở lại và có thể lao động, ổn định cuộc sống", ông Đậm cho hay.

Để hỗ trợ hoàn cảnh của chị Phượng và cháu Trường, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và độc giả có thể liên lạc qua số điện thoại chị Phượng: 0357.908.228 và số tài khoản: 16539527 (LE THI PHUONG) - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).
Hoặc có thể gửi hỗ trợ chị Phượng và cháu Trường về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp chị Phượng và cháu Tường ở Đồng Tháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.