• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cha già khóc nhớ con trai út vừa ra trường đã tử vong vì TNGT

14/11/2023, 20:05

Mỗi nạn nhân của TNGT là mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận khác nhau nhưng nỗi đau, nỗi mất mát mà nó để lại cho những người thân của họ có thể gói gọn trong 3 chữ "đẫm nước mắt".

Ngày 14/11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2023.

Chưa kịp mặc áo cưới đã đeo khăn tang

Những ngày mưa dầm dề chưa dứt, con đường nhỏ dẫn vào nhà em Huỳnh Hữu Khá (22 tuổi, khu vực Phú Thành, phường Nhơn Thành, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) thêm u buồn sau sự ra đi đột ngột của em. Ngôi nhà nhỏ bình yên mới ngày nào, giờ bao trùm một màu tang tóc.

Xót xa cha già khóc nghẹn nhớ con trai út vừa ra trường đã tử vong vì TNGT - Ảnh 1.

Ông Lại òa khóc cứ mỗi khi nhớ về người con trai út vừa mất

Gắng gượng ngồi dậy khi thấy những người khách lạ đến thăm, ông Huỳnh Văn Lại (53 tuổi) lại gục xuống òa khóc khi nghe nhắc về con trai. Hơn 1 tháng sau ngày em Khá mất vì tai nạn, chưa ngày nào ông Lại cảm thấy hết đau khổ vì nhớ con. Ông vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đã cướp đứa con trai út của ông đi mãi mãi.

Ông Lại cho biết, em Khá là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Khá là cử nhân một ngành của Đại học Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp ra trường, do chưa tìm được công việc ổn định nên Khá xin đi làm cho một tiệm bán điện thoại với đồng lương ít ỏi để đỡ đần ba mẹ. 

Ngày 10/10 vừa qua, trên đường đi làm về đến khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành, xe máy của Khá va chạm với một phương tiện khác rồi ngã xuống đường.

"Bình thường thằng Khá đi làm về khuya nên tôi cũng ít khi nào gọi hỏi nó là mấy giờ về để cho con tập trung công việc hoặc đi xe trên đường. Hôm ấy đã 22h khuya, lòng tôi hơi lo nhưng cũng không gọi điện vì nghĩ để con làm việc. Sau đó nghe bạn bè gọi báo con gặp tai nạn. 

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là va chạm bình thường, khi đến nơi mới thấy cháu nằm đó lạnh lẽo. Cháu còn quá nhỏ, bao dự định còn đang dang dở, chưa thực hiện lời hứa với ba mẹ", kể đến đây, ông Lại bật khóc nức nở.

Xót xa cha già khóc nghẹn nhớ con trai út vừa ra trường đã tử vong vì TNGT - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban ATGT tỉnh Bình Định mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn

Ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn ra bầu trời xám xịt, lâu lâu lại trút xuống cơn mưa nặng hạt, bà Nguyễn Thị Mai - mẹ em Khá gương mặt thất thần. Từ ngày con trai út mất đi, bà cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Bà Mai cho biết, 3 anh chị đầu của Khá đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa, có mỗi Khá học ở đây nên gắn bó với ba mẹ. Thấy con nói, con cười, con lớn lên mỗi ngày, mỗi lần đi học về lại khoe việc này, việc khác, lòng bà Mai hạnh phúc vô bờ bến.

"Giờ con mất đi rồi, gia đình cũng hiu quạnh quá", bà Mai xót xa.

Thương ba mẹ ngày nào cũng đau buồn sau sự ra đi của Khá, một người anh trai đã bỏ công việc ổn định để về đây ở với vợ chồng bà Mai, mong ba mẹ nguôi ngoai phần nào.

Theo gia đình, một người đáng thương nữa sau sự ra đi của Khá là cô gái người yêu. Hai đứa gắn bó với nhau 8 năm, lúc cả hai còn đang học trung học đến giờ. Dự định năm sau tổ chức đám cưới. Vậy mà, ước nguyện chưa thành, ngỡ sớm được mặc áo cưới đã phải khoác trên đầu chiếc khăn tang.

"Từ ngày thằng Khá mất đi, con bé như người chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, gục lên gục xuống, cả ngày chìm trong nước mắt, ai thấy cũng thương. Hai đứa gắn bó với nhau nhiều quá, giờ một đứa mất đi rồi, thấy xót xa cho đứa ở lại", bà Mai rưng rưng.

Chồng mất, vợ kiệt quệ nuôi con thiểu năng

Hơn 4 tháng sau sự ra đi của anh Nguyễn Văn Thừa (SN 1978, trú khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn), cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng với chị Hồ Thị Sáu - vợ anh Thừa, mọi thứ không còn được bình thường như trước nữa. Nỗi đau, nỗi mất mát kèm theo cái nghèo đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này đến mức tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa.

Anh Thừa trước đây là lao động chính trong gia đình, hằng ngày anh đến khu công nghiệp xin làm thuê. Với số tiền lương ít ỏi khoảng 6 triệu đồng, anh Thừa gom góp để trang trải chi phí nhưng chẳng thấm vào đâu. Bản thân chị Sáu mắc nhiều căn bệnh như não, cột sống, không thể làm được việc nặng lại phải tốn một khoảng lớn tiền thuốc men.

Ngày 24/6, anh Thừa đang đi bộ ở gần nhà thì bị xe máy tông trúng dẫn đến tử vong tại chỗ. Gia đình vốn đã rất khó khăn, nay anh Thừa mất đi lại thêm kiệt quệ. Lo mai táng xong cho anh Thừa, nhìn lại căn nhà nhỏ chừng chưa đến 40m2 này chỉ còn lại duy nhất một cái máy quạt và tủ chén bát, mọi thứ có giá trị đều đã đem đi bán cả.

Xót xa cha già khóc nghẹn nhớ con trai út vừa ra trường đã tử vong vì TNGT - Ảnh 3.

Ban ATGT tỉnh Bình Định và lãnh đạo UBND TX An Nhơn chia sẻ, động viên với gia đình chị Sáu

Vợ chồng chị Sáu có 3 đứa con, đứa giữa đang học lớp 5 nhưng mang trong mình căn bệnh tim, đứa nhỏ nhất bị thiểu năng trí tuệ. Đứa con gái đầu của vợ chồng chị Sáu đã có chồng nhưng đường ai nấy đi nên giờ cũng ôm con về đây sinh sống. Ba thế hệ giữa cảnh màn trời chiếu đất này khiến ai thấy cũng phải xót xa.

Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, Phó trưởng ban ATGT tỉnh chia sẻ, nhìn những hoàn cảnh thế này, không khỏi rơi nước mắt. Người mất đi rồi để lại nỗi đau quá lớn cho những người thân còn ở lại cả về tinh thần lẫn kinh tế. Có những gia đình sống lay lắt, thậm chí phải đi xin để sống sau khi trụ cột trong gia đình mất vì tai nạn.

"Mỗi năm, chúng tôi đều vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng với Ban ATGT chung tay chia sẻ một phần nào nỗi mất mát đối với những hoàn cảnh như thế này. Đợt này, Ban ATGT hỗ trợ cho mỗi gia đình 4 triệu đồng từ quỹ của ban và kêu gọi đóng góp từ các doanh nghiệp. Những số tiền giúp đỡ không phải là lớn bởi nỗi mất mát của họ không gì bù đắp được, nhưng hy vọng đây sẽ là nguồn động viên để họ thấy được sự ấm áp của xã hội, tìm thấy động lực để vươn lên trong cuộc sống, lo cho con cái của mình.

Qua đây, tôi cũng mong mỗi cá nhân phải là một tấm gương tuyên truyền pháp luật về giao thông, mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức hơn nữa khi tham gia giao thông, để không ai trở thành nạn nhân của tai nạn", ông Dũng chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.