• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Cơ cực cảnh "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất vì TNGT

30/11/2023, 17:30

Từ khi vợ mất, người chồng cả ngày luẩn quẩn ở trong nhà, thỉnh thoảng nhìn di ảnh của vợ rồi nuốt nước mắt vào trong.

Trên đường đi làm về, chị Phạm Thị Nhuần không may đâm vào lốp ô tô chắn cảnh báo trên đường đang thi công ở QL1 dẫn tới chấn thương sọ não và qua đời sau 2 ngày nằm viện. 

Cơ cực cảnh "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất vì TNGT - Ảnh 1.

Bé gái 5 tuổi liên tục hỏi về mẹ khiến lòng anh Thực đau quặn khi nghĩ về những tháng ngày sắp tới.

Buổi tối định mệnh

Gần 1 tháng trôi qua, sau khi vợ mất, anh Mai Văn Thực (sinh năm 1978, ngụ ở thôn Đồng Tiến, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) như người "mất hồn", cả ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng nhìn di ảnh của vợ, anh Thực lại nghẹn đắng cổ họng, nuốt nước mắt vào trong. Bởi giờ đây, anh phải cố gắng gượng để nuôi 2 con.

Ngồi ôm đứa con gái 5 tuổi vào lòng, anh Mai Văn Thực kể lại: "Vợ tôi là Phạm Thị Nhuần (sinh năm 1983), chúng tôi kết hôn với nhau từ năm 2002 và có 3 người con. Con gái đầu lấy chồng quê ở trong tỉnh Nghệ An, con trai thứ hai hiện đang học lớp 9 và cháu gái cuối cùng mới được 5 tuổi".

Theo tìm hiểu, anh Thực là lao động tự do, chủ yếu làm thợ xây, còn chị Nhuần làm công nhân tại Công ty TNHH Giầy Rollsport VN ở trên thành phố Thanh Hoá. Hàng ngày, chị Nhuần đi làm thường chở theo con gái 5 tuổi lên nhà mẹ đẻ (cách khoảng 4km) để nhờ đưa đi học mầm non cho tiện đón, đưa buổi trưa. Tan ca làm, chị Nhuần về nhà mẹ đón con chở về nhà.

"Tối 4/10/2023, như thường lệ, sau khi tan ca, vợ tôi đi xe máy về nhà bà ngoại đón con. Khi đang đi trên tuyến QL1A, không may gặp nạn. Nhận được tin báo, tôi liền chạy lên bệnh viện mới biết vợ tôi bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu. Hai ngày sau, vợ tôi mất. 

Nghe người ta nói lại, vợ tôi đâm phải lốp ô tô chắn cảnh báo trên đoạn đường đang thi công ở QL1 rồi ngã. Nơi xảy ra tai nạn không có camera nên không biết do xe khác tông vào hay không. Vụ việc này đang được Công an huyện Hoằng Hoá điều tra", anh Thực cho hay.

Cũng theo anh Thực, từ ngày vợ mất, do phong tục tập quán ở đia phương nên nhiều nhà không muốn nhờ anh làm thợ xây. 

"Vì mới có người thân mất, họ kiêng nên không ai thuê tôi làm. Chắc phải chờ qua năm rồi tính tiếp thôi. Sáng nào tôi cũng chở con gái lên bà ngoại vì cháu đang học quen ở đó. Tối tôi lại đón cháu về. 

Nhà bây giờ chỉ còn 3 bố con, mỗi đêm trôi qua dài đằng đẵng khi cháu khóc đòi mẹ. Tôi phải nói dối và ru cháu ngủ. Vợ mất rồi, ba bố con giờ rau cháo qua ngày, nương tựa vào nhau để vượt qua những khó khăn trước mắt", anh Thực nói.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Thực quá éo le. Bình thường trong gia đình có bàn tay người phụ nữ chăm lo nhưng giờ chị Nhuần mất đi khiến cuộc sống của bố con anh Thực bị đảo lộn.

"Công việc của anh Thực không ổn định, trong khi lại nuôi hai con nhỏ nên hiện giờ rất khó khăn. Từ khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viện và hỗ trợ cho gia đình nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Chúng tôi mong những nhà hảo tâm, đọc giả quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho 3 bố con nhà anh Thực vượt qua những tháng ngày khó khăn sắp tới", Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc nói. 

Liên quan đến các hỗ trợ cho gia đình anh Thực, ông Trương Quốc Huy cho biết, địa phương cũng sẽ lưu ý đối với trường hợp nhà anh Thực, xem xét đưa vào diện hưởng các chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. 

Mọi sự giúp đỡ gia đình bố con anh Mai Văn Thực xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản Vietcombank: 1029892527 của chị Trịnh Thị Huệ (em gái anh Thực). Số điện thoại của anh Thực: 0985119917.

Hoặc có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, qua số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Thực ở Thanh Hoá).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.