• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Mẹ mất do tai nạn, hai con thơ nương tựa ông bà ngoại già yếu

28/11/2023, 06:22

Trên đường đi làm ca đêm, chị Hương không may bị ô tô tông tử vong, để lại hai con thơ cho bố mẹ già chăm nom.

Trong căn nhà nhỏ vẫn đang còn mùi sơn, hai đứa trẻ nhìn vào di ảnh của mẹ trên bàn thờ khóc nức nở. Từ ngày mẹ mất, hai cô con gái của chị Hương chỉ biết nương tựa vào ông bà ngoại già yếu, bệnh tật.

Mẹ mất do TNGT, hai con thơ nương tựa vào ông bà ngoại già yếu - Ảnh 1.

Từ ngày chị Hương mất do TNGT, hai cô con gái phải nương nhờ ông bà ngoại chăm nom.

Ca làm đêm cuối cùng

Ngồi tựa thềm nhà, ôm đứa cháu gái mới được 2 tuổi, bà Hoàng Thị Sâm (71 tuổi, ngụ ở thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) nói: Cháu tên là Nguyễn Diệu Nhi. Từ ngày mẹ cháu mất, nó cứ khóc mãi, đêm xuống cứ đòi mẹ. Mỗi đêm nằm ôm ru cháu ngủ mà thân già này lòng đau như cắt. Số phận của con gái tôi sao mà lận đận đến thế.

Theo lời bà Sâm kể lại, khoảng 19h25 ngày 13/9, con gái bà là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1981) đi xe đạp điện đến Công ty TNHH Giầy Rollsport VN để làm ca đêm. Khi đang lưu thông trên tuyến đường Cán Cờ, KP2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị ô tô BKS 36A -759.26, do Lê Văn Thọ (SN 1995, trú tại 3 Hồ Đắc Di, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) điều khiển đi phía sau cùng chiều tông vào. Hậu quả, vụ TNGT đã khiến chị Hương tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Thọ điều khiển xe bỏ chạy đến KCN Tây Bắc Ga bị người dân bắt lại báo cơ quan công an. 

Bước đầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Thọ có kết quả 1.089mg/lít khí thở. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hoá đã khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với tài xế Thọ.

Mẹ mất do TNGT, hai con thơ nương tựa vào ông bà ngoại già yếu - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Sâm vẫn chưa hết nguôi ngoai nỗi đau mất con gái.

Tiếp lời bà Sâm, anh Nguyễn Trọng Ba (SN 1979), là anh trai của chị Hương cho hay: Bố mẹ tôi sinh được 3 anh em (2 trai, 1 gái), Hương là em út trong nhà. Do hoàn cảnh khó khăn nên Hương đã bỏ học đi làm ngoài Quảng Ninh. 

Sau đó, Hương lấy một người đàn ông (không đăng ký kết hôn) và sinh được cháu Nguyễn Đồng Anh (năm nay học lớp 6). Năm 2014, sau khi chồng mất, Hương cùng con gái trở về quê và xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH Giầy Rollsport VN.

"Số phận của cô ấy cũng long đong, sau khi về quê, cô ấy lấy thêm người chồng mù và sinh được thêm cô con gái. Sau này do không hợp nhau nên hai người chia tay, Hương cùng hai con gái về nhà bố mẹ đẻ. 

Năm ngoái, bố mẹ cho mảnh đất bên cạnh, anh em hỗ trợ mỗi người một ít và cô ấy vay thêm ngân hàng 50 triệu đồng để làm căn nhà ống cho 3 mẹ con. Ở chưa được 10 tháng thì cô ấy đã ra đi, để lại 2 cháu nhỏ cho gia đình chúng tôi", anh Ba nói.

Cũng theo anh Ba, bố mẹ anh là bà Hoàng Thị Sâm và ông Nguyễn Trọng Liên (77 tuổi) giờ sức khỏe đã yếu, bị bệnh tim và tiểu đường nên hàng tháng phải đến bệnh viện thăm khám, lấy thuốc rất tốn kém.

"Thương con cháu, bố tôi phải cố gắng làm một sào ruộng, trồng rau để lấy thức ăn cho hai cháu. Bản thân tôi và anh trai cũng có gia đình riêng, kinh tế khó khăn nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ bố mẹ và hai cháu. Nhưng các cháu giờ đang còn quá nhỏ, không biết tương lai sẽ như thế nào khi mà bố mẹ tôi không còn nữa để chăm sóc", anh Ba nghẹn lời khi nói đến chuyện tương lai.

Vừa mới đi học về, Đồng Anh - con gái đầu của chị Hương vội vàng chạy vào bế em giúp bà ngoại. Khi nhắc tới mẹ, Đồng Anh dường như rơi vào im lặng, mắt ngấn lệ và chỉ nói rằng: Chúng cháu nhớ mẹ lắm!

Chung tay chia sẻ nỗi đau

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng cho biết: Hoàn cảnh của nhà ông Liên, bà Sâm rất éo le. Chị Hương mất đi để lại hai cháu nhỏ.

"Chính quyền địa phương cùng đoàn thể đã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình. Chúng tôi đang cố gắng vận dụng các chính sách nhằm hỗ trợ cho các cháu. Điều mà chúng tôi lo nhất là sau này khi ông bà các cháu già yếu hơn thì sẽ ra sao. Tôi mong muốn có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình, cho các con của chị Hương", Chủ tịch xã Hoằng Đồng cho hay.

Trong chuyến đi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân không may bị TNGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá hôm 22/11, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất tới người thân, gia đình chị Hương. Đồng thời cũng mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu nhỏ để góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

"Thông qua báo chí, tôi mong muốn độc giả, các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng quan tâm, hỗ trợ để các con của chị Hương có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định hơn", Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ tại gia đình chị Hương.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hương xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản MB-Bank (Ngân hàng Quân đội): 0338100925 của anh Nguyễn Trọng Ba (anh trai chị Hương). Số điện thoại của anh Ba: 0338100925.

Hoặc có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, qua số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hương ở Thanh Hoá).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.