• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất, vợ tàn tật nuôi hai con thơ dại

29/09/2023, 07:30

Trong lúc đi bán tăm bông, anh Lợi không may bị xe tải va vào dẫn tới tử vong, để lại mẹ già cùng người vợ tàn tật nuôi hai con thơ dại.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa), chị Nguyễn Thị Trầm (sinh năm 1987) đang dỗ dành đứa con nhỏ khi luôn miệng gọi tên cha. Một góc nhỏ trong gian nhà là nơi đặt bàn thờ anh Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1990).

Chồng mất, vợ tàn tật nuôi hai con thơ dại - Ảnh 1.

Chị Trầm đứng bên mẹ chồng già yếu và hai đứa con thơ dại.

Buổi sáng định mệnh

Hơn một tháng qua, kể từ khi người chồng mất, chị Trầm đã phải tạm gác lại mọi công việc để ở nhà chăm nom hai con nhỏ và mẹ chồng già yếu. 

Chị sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, đến tuổi trưởng thành nhưng chị Trầm chỉ cao khoảng 1 mét, sức khỏe kém. 

"Lúc lớn lên, tôi được các anh chị gần nhà đưa vào câu lạc bộ của những người khuyết tật để đi bán tăm bông, mỗi tháng cũng kiếm được hơn 1 triệu đồng. Năm 2013, tôi và anh Lợi quen nhau khi bán tăm bông ở chợ. 

Anh Lợi và tôi có hoàn cảnh giống nhau, lúc 5 tuổi anh ấy bị sốt và lên cơn co giật khiến chân tay bị run rẩy, không còn nhanh nhẹn như bình thường. Cùng cảnh ngộ, chúng tôi yêu thương và cưới nhau vào năm 2013. Đến năm 2014 sinh cháu gái đầu lòng. Năm 2021, sinh thêm cháu trai", chị Trầm kể lại.

Chồng mất, vợ tàn tật nuôi hai con thơ dại - Ảnh 2.

Chồng mất, mọi việc trong gia đình đều đặt lên đôi vai của chị Trầm.

Theo những người dân xung quanh, chị Trầm và anh Lợi đều là người tàn tật, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Anh chị sống cùng mẹ già là bà Hoàng Thị Kỳ (SN 1960). Do mắc bệnh phổi, thoái hóa xương khớp, bà Kỳ không thể làm được việc nặng, thường xuyên nằm viện. Sinh hoạt của cả nhà dựa vào chút tiền ít ỏi từ công việc bán tăm bông hàng ngày của anh Lợi và gánh rau của chị Trầm.

Theo lời kể của chị, anh Lợi là con thứ 6 trong gia đình. 5 anh chị của anh Lợi đều đã mất khi đang ở độ tuổi nhỏ. Hi vọng lớn nhất của gia đình là anh Lợi. Thế nhưng, cuộc sống nghiệt ngã lại ập đến gia đình chị Trầm thêm lần nữa.

"Hôm đó là ngày 10/8/2023, anh Lợi dậy rất sớm (3h sáng) để đi chợ, bình thường 6h sáng anh ấy mới đi. Tôi có hỏi sao nay đi sớm, anh ấy bảo xe mình là xe đặc biệt dành cho người tàn tật, đi sớm để tránh học sinh và công nhân. 

Hôm nay đi ra tận thị xã Bỉm Sơn để bán tăm bông, hi vọng chiều còn kịp về. Nhưng đến gần trưa nghe tin anh bị ô tô tải tông vào, người tôi như chết lặng. Tôi cố gắng bắt xe chạy thật nhanh vào bệnh viện gặp chồng nhưng không kịp nữa...", chị Trầm nghẹn ngào.

Chồng mất, vợ tàn tật nuôi hai con thơ dại - Ảnh 3.

Trong cuộc sống, vợ chồng anh Lợi luôn được bà con lối xóm yêu thương, tận tình giúp đỡ.

Gia cảnh éo le

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hà Bình cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Lợi, chị Trầm rất khó khăn. Anh Lợi vốn là trụ cột trong nhà, nay đột ngột qua đời, để lại gánh nặng cho người vợ tàn tật. 

"Chị Trầm người nhỏ bé, sức khỏe lại yếu nên hàng ngày chỉ làm công việc nhẹ, mang rau ra chợ bán. Mẹ chồng già yếu, bệnh tật triền miên, hai con chị ấy còn nhỏ. Trước kia, khi anh Lợi còn sống đỡ đần việc nhà nhưng bây giờ mọi chuyện đều đặt lên vai người phụ nữ này", bà Thương chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch UBND xã Hà Bình, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trường hợp nhà anh Lợi và chị Trầm thuộc diện hộ nghèo của xã. 

"Hoàn cảnh của gia đình họ éo le, bà con lối xóm ai cũng thương. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã vận dụng hết các chính sách cho gia đình chị Trầm.

Hôm xảy ra sự việc, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình lo ma chay cho anh Lợi. Thế nhưng tương lai, mẹ con chị Trầm và bà Kỳ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất mong sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía cộng đồng, để phần nào giúp đỡ gia đình họ vượt qua khó khăn", Chủ tịch UBND xã Hà Bình nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Trầm xin độc giả gửi về số tài khoản: 3506205297608, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chủ tài khoản Nguyễn Thị Trầm. Hoặc liên hệ qua số điện thoại của chị Trầm: 0399532614.

Quý độc giả, mạnh thường quân cũng có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Trầm ở Thanh Hóa).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.