• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật nuôi con thiểu năng

23/03/2024, 06:53

Người chồng không may qua đời vì tai nạn giao thông khiến cuộc sống của gia đình chị Sáu vốn đã khó nay càng thêm khó.

Mang trong mình căn bệnh thần kinh, chị phải gồng gánh nuôi các con cùng khoản nợ chưa biết khi nào trả nổi.

Tai ương ập đến

Ngôi nhà của gia đình chị Hồ Thị Sáu ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định là căn nhà cũ kỹ, xập xệ. Sau sự ra đi của anh Nguyễn Văn Thừa (SN 1978, chồng chị Sáu) khiến ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo.

Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật nuôi con thiểu năng- Ảnh 1.

Con gái chị Sáu bị bệnh não, hằng ngày vẫn phụ mẹ nhặt rau mang đi bán.

Khi chúng tôi tìm đến, chị Sáu còn đang ngâm mình dưới ruộng cắt rau để bán. Con gái chị là cháu Nguyễn Thị Lài đang ngồi trong nhà, cắt từng sợi chỉ quần áo bị lỗi để gia công lại kiếm thêm mấy đồng - công việc đã gắn bó với cô bé 17 tuổi này trong gần 2 năm qua.

Chị Sáu và anh Thừa kết hôn từ gần 20 năm trước. Thời ấy, chị Sáu mang trong mình căn bệnh não bẩm sinh ảnh hưởng đến thần kinh, đầu óc không được bình thường.

Thương chị, anh vẫn quyết định về chung một nhà dù gia đình ngăn cản. Hạnh phúc vỡ òa khi anh chị có với nhau đứa con đầu lòng. Nhưng đó dường như là những ngày tháng hạnh phúc duy nhất trong cả trang cuộc đời đầy khổ đau của vợ chồng chị.

Đứa con đầu mang trong mình căn bệnh não di truyền, thiểu năng trí tuệ, dù không nặng đến mức nằm một chỗ nhưng chậm phát triển hơn chúng bạn.

Cháu Lài sinh ra sau đó 5 năm cũng mang trong mình căn bệnh như mẹ và chị, cơ thể phát triển, chỉ trừ não bộ. May mắn, duy nhất cậu con trai út được sinh ra và lớn lên một cách bình thường. Vợ chồng chị Sáu có thêm một chút động lực để cố gắng.

Hằng ngày, anh Thừa đến khu công nghiệp xin làm thuê. Với số tiền lương ít ỏi khoảng 6 triệu đồng, anh Thừa gom góp để trang trải chi phí dù chẳng thấm vào đâu. Chị Sáu mắc nhiều căn bệnh như não, cột sống, không thể làm được việc nặng nên ở nhà lo cho các con ăn uống, nuôi con gà, con heo.

Cứ thế, gia đình nghèo dắt díu nhau qua những bộn bề thường nhật, cơm không đủ ăn nhưng nhìn các con khôn lớn dù không lành lặn, cũng là một phần hạnh phúc. Nhưng rồi, một lần nữa tai ương lại ập đến. Ngày 24/6/2023, anh Thừa đang đi bộ ở gần nhà thì bị một chiếc xe máy tông trúng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lo dang dở tâm nguyện cuối của chồng

Gia đình vốn đã rất khó khăn, nay anh Thừa là lao động chính lại mất đi sau vụ tai nạn thương tâm khiến gia đình chị Sáu thêm kiệt quệ. Lo mai táng xong cho anh Thừa, căn nhà nhỏ chừng chưa đến 40m2 chỉ còn lại duy nhất một cái quạt máy và tủ chén bát, cộng thêm số nợ lên đến gần 20 triệu đồng vay mượn lo thuốc men cho chị Sáu cùng 2 đứa con vẫn chưa trả hết.

Chồng mất vì tai nạn, vợ bệnh tật nuôi con thiểu năng- Ảnh 2.

Ngôi nhà của chị Sáu chưa đến 40m2 che mưa nắng cho cả 3 thế hệ.

Ngồi tựa cửa nhìn lên khung hình thờ còn nghi ngút khói của anh Thừa, chị Sáu thậm chí còn không nói chuyện nổi dù có sự xuất hiện của người lạ. Không chỉ bệnh tật hoành hành mà nỗi mất mát quá lớn, cộng thêm tương lai mịt mờ của 3 đứa con những ngày sắp tới khiến chị rơi vào bế tắc.

Xót xa hơn, mới đây con gái đầu của chị Sáu và chồng cũng đường ai nấy đi, để lại một đứa con 3 tuổi cũng đang trông chờ vào từng bó rau chị Sáu bán. Còn cậu út đang học lớp 5, con đường đến trường trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết. Bản thân chị vẫn đang chạy chữa đủ thứ bệnh, số tiền làm ra mỗi ngày chưa đến 100 nghìn đồng nhưng phải nuôi 3 thế hệ trong căn nhà chật hẹp.

"Tôi giờ sống thế nào cũng được, vất vả từ nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều cho tương lai nữa rồi. Chỉ tội các con và cháu tôi. Hằng ngày, tiền thuốc men điều trị cho 2 đứa con đầu, tiền ăn uống của cháu nhỏ chưa biết trông chờ vào đâu.

Ngày chồng tôi chưa mất, anh bảo làm sao cũng phải để đứa con trai út học hành đến nơi đến chốn. Tôi từng hứa với anh lúc còn sống sẽ cho nó ăn học nên người. Giờ thế này, tôi sợ dang dở mất lời hứa", chị Sáu nghẹn ngào.

Ông Bùi Văn Cư, Phó chủ tịch thường trực UBND thị xã An Nhơn chia sẻ: "Nhìn những hoàn cảnh thế này, không khỏi rơi nước mắt. Người mất đi rồi để lại nỗi đau quá lớn cho những người thân còn ở lại cả về tinh thần lẫn kinh tế.

Gia đình chị Sáu giờ đây quá khó khăn, tương lai các con và chị chưa biết sẽ thế nào. Địa phương hằng năm cũng kêu gọi hỗ trợ nhưng chẳng thấm vào đâu. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để gia đình chị vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo lúc này để các con chị được tiếp tục điều trị bệnh".

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh chị Hồ Thị Sáu, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi trực tiếp về địa chỉ: Chị Hồ Thị Sáu, khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ chị Sáu ở Bình Định).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.