• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất do tai nạn, vợ cùng con lay lắt trong căn nhà tạm

10/12/2023, 08:44

Chồng mất do tai nạn giao thông, chị Lê Tuyết Diễm lâm cảnh ốm đau trong khi con gái đang tuổi đến trường nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội.

Neo đơn trong căn nhà mơ ước

Tiếp chúng tôi trong căn nhà vách thiếc, mái lợp tôn, nền gạch với nhiều mảng vá và màu gạch khác nhau, chị Lê Tuyết Diễm (53 tuổi, ngụ khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) kể, đây là căn nhà mơ ước của chị cùng chồng sau nhiều năm vất vả chắt góp.

Gia cảnh khó khăn của gia đình có lao động chính tử vong vì TNGT ở An Giang - Ảnh 1.

Căn nhà mơ ước của anh Cu và chị Diễm nay trống vắng sau khi anh Cu mất do TNGT.

Nhắc đến chuyện anh Cu mất sau vụ TNGT hồi tết Nguyên đán vừa qua, chị Diễm buồn bã nói: "Bữa đó là mùng hai tết, anh Cu từ nhà người thân chạy xe về thì gặp tai nạn.

Hay tin, tôi và người nhà chạy đến hiện trường đưa anh đi cấp cứu với ước mong có phép màu để anh tiếp tục sống nhưng anh không qua khỏi".

Từ lúc anh Cu mất, gia đình trở nên trống vắng. Chị Diễm sống cùng con gái đang học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang).

"Trước đây, tôi và chồng là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy để kiếm sống qua ngày. Từ lúc anh ấy ra đi tôi cũng ốm đau triền miên, không thể đi làm đều", chị Diễm chia sẻ.

Con gái chị, em Trương Lê Thuý Kiều chia sẻ, sau khi học hết lớp 12, em sẽ tìm việc làm đỡ đần mẹ chứ không học tiếp.

Cần sự chung tay giúp đỡ

Trao đổi với PV, anh Lê Hữu Trí, Trưởng khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh cho biết, gia đình chị Diễm không ruộng đất, hai vợ chồng không có công việc ổn định nên cuộc sống khó khăn.

Lúc anh Cu còn sống rất yêu thương vợ con và chí thú làm ăn để chăm lo cho gia đình. Giờ đây, gánh nặng đè cả lên vai chị Diễm.

"Trước đây nhiều lần gia đình anh được các đoàn thể địa phương đề nghị cất căn nhà tình nghĩa nhưng anh không đồng ý với lý do là còn sức khoẻ nên có thể tự kiếm tiền và nhường lại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn", anh Trí nói.

Gia cảnh khó khăn của gia đình có lao động chính tử vong vì TNGT ở An Giang - Ảnh 2.

Chị Diễm hiện mắc nhiều bệnh, không thể thường xuyên lao động để trang trải cuộc sống.

"Hoàn cảnh của chị Diễm hiện giờ rất đáng thương vì đã nghèo nay lại càng thêm khó vì bệnh tật.

Chị Diễm và cháu Kiều rất cần sự giúp đỡ của mạnh thường quân, nhà hảo tâm để ổn định cuộc sống, cháu tiếp tục được đến trường", anh Trí chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho hai mẹ con chị Diễm, độc giả và các nhà hảo tâm có thể liên lạc qua số điện thoại: 0397.420.074 (gặp chị Diễm).

Hoặc có thể gửi hỗ trợ thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp đỡ mẹ con chị Diễm ở An Giang.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.