• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Chồng mất vì tai nạn, nữ công nhân gồng gánh nuôi 2 con thơ

24/01/2024, 06:00

Sau khi chồng tử vong do tai nạn giao thông, nữ công nhân ngành than ở TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chật vật nuôi hai con ăn học, hoàn cảnh rất khó khăn.

Gánh nặng dồn lên vai người phụ nữ gầy yếu

Trưa 23/1, thời tiết lạnh dưới 10 độ, nhưng chị Khiếu Thị Thúy (SN 1976), trú tại tổ 6, khu 1, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn đang cặm cụi xới đất, trồng rau ở mảnh đất nhỏ trước cửa nhà.

Chồng mất vì tai nạn, nữ công nhân gồng gánh nuôi 2 con thơ- Ảnh 1.

Tranh thủ nghỉ giữa ca, dù trời rất lạnh, chị Thúy vẫn cặm cụi trồng rau trên mảnh đất nhỏ trước nhà.

Với dáng người gày gò, già hơn so với tuổi gần 50, chị Thuý cho biết, tuần này chị làm ca ba. Sáng nay, sau khi ngủ vài giờ, chị dậy tranh thủ xới mảnh đất để trồng lại mấy luống rau bị chết rụi do giá rét.

"Đây là đất ven đường bỏ trống, tôi cải tạo để trồng ít rau, củ. Nếu rau lên đều, không bị sâu hại hay giá rét thì cũng đủ ăn, đỡ được ít tiền chợ", chị Thúy tâm sự.

Từ khi anh Nguyễn Xuân Hòa (SN 1972, chồng chị Thuý) bị ô tô tải cán tử vong ở ngã tư quốc lộ 18, ba mẹ con luôn nỗ lực, tằn tiện chi tiêu từ những việc nhỏ nhất. Bởi, với thu nhập của nữ công nhân ngành than, sức khỏe lại ốm yếu, chị nuôi được hai con ăn học là cả một gánh nặng trĩu vai.

Chị Thúy kể, ngày anh Hoà còn sống, cả hai đều làm công nhân ở Công ty Than Dương Huy - TKV, nên thu nhập đều đặn. Ngoài những lúc làm ở phân xưởng, anh Hoà còn đi thu gom phế liệu, sắt vụn... bán kiếm tiền thêm thắt, lo chi tiêu gia đình.

"Những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi qua, dù khó khăn thì hai vợ chồng cùng cố gắng nuôi con. Nào ngờ, chiều một ngày cuối năm 2016, anh ấy trên đường mang phế liệu sang bên kia quốc lộ 18 cách nhà chừng vài cây số để bán thì bị chiếc xe tải chở than cán tử vong tại chỗ. Lúc ấy, tôi đang làm ở phân xưởng, nghe người nhà báo tin, tôi ngất lịm", chị Thúy nghẹn ngào.

Lúc anh Hoà ra đi, con lớn của anh chị mới học lớp 5, con nhỏ mới vào lớp 1. Nhìn hai con thơ và căn nhà tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá, chị ứa nước mắt, thầm hứa với anh là sẽ làm hết sức mình để lo cho con ăn học.

Do làm công nhân trong phân xưởng, ca, kíp thay đổi thường xuyên, nên chị Thúy không thể bố trí được việc làm thêm. Vì thế, ngoài giờ làm ở phân xưởng, chị Thúy chỉ tận dụng được ít đất quanh nhà trồng rau, nuôi đàn gà, nên cuộc sống của ba mẹ con luôn thiếu trước, hụt sau.

Chồng mất vì tai nạn, nữ công nhân gồng gánh nuôi 2 con thơ- Ảnh 2.

Con gái thứ hai của chị Thúy là Nguyễn Huyền Diệu, học sinh lớp 8 đang giúp mẹ nấu ăn.

"Nhà nghèo nhưng các cháu thương mẹ, đứa nào cũng chăm ngoan. Hiện cháu lớn học lớp 12 ở trường THPT chuyên Hạ Long, còn cháu nhỏ học lớp 8. Cháu lớn thì ở với bà ngoại tại TP Hạ Long, cứ ngày nghỉ lại về giúp mẹ việc gia đình. Còn cháu nhỏ thì học ở trường gần nhà, cháu luôn giúp mẹ công việc nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn. Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe để làm đủ công lấy tiền cho các cháu ăn học", chị Thúy bộc bạch.

Đau đáu nỗi lo giấy tờ cho căn nhà nhỏ

Dẫn PV Báo Giao thông thăm căn nhà cấp 4 nhỏ, chẳng có đồ dùng gì giá trị đến vài triệu, chị Thúy kể, chồng chị là con thứ 4 trong gia đình nghèo có 6 anh em ở tỉnh Hà Tĩnh. Sau một thời gian làm công nhân tại Công ty Than Dương Huy - TKV, thấy anh có hoàn cảnh khó khăn, công ty đã cấp cho căn nhà tập thể này để ở.

Do căn nhà xây dựng từ lâu đã xuống cấp, cuối năm 2016, sau khi dành dụm được ít vốn, vợ chồng chị Thúy đã bố trí cải tạo lại căn nhà. Thế nhưng, đúng lúc việc sửa nhà gần xong thì anh Hoà tử vong.

Hiện chị Thuý rất lo vì đây là căn nhà tập thể do Công ty Than Dương Huy cấp cho chồng chị từ năm 2004. Nay anh đã mất, chị không đứng tên trên giấy tờ, thủ tục gì của căn nhà.

"Tôi cũng nhiều lần hỏi cấp có thẩm quyền để làm thủ tục xin thanh lý căn nhà nhưng chưa thấy hồi âm. Mẹ con tôi rất mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ và cấp cho căn nhà này để yên tâm sinh sống", chị Thúy mong mỏi.

Chồng mất vì tai nạn, nữ công nhân gồng gánh nuôi 2 con thơ- Ảnh 3.

Chị Thúy bên căn nhà tập thể cấp 4 cũ nát được doanh nghiệp bố trí cho gia đình ở từ gần 20 năm trước.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Công ty Than Dương Huy - TKV xác nhận gia đình chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, doanh nghiệp cũng hỗ trợ thêm một phần từ các nguồn phúc lợi cho ba mẹ con, nhưng cũng không được nhiều.

"Tới đây, chúng tôi sẽ phối hợp rà soát lại nhà, đất liên quan đến hộ gia đình chị Thúy để xem xét, giải quyết theo quy định", vị đại diện Công ty Than Dương Huy TKV cho biết.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Khiếu Thị Thuý, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Ủng hộ chị Thuý ở Quảng Ninh.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.