• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Bố mẹ mất do tai nạn lúc mưu sinh, 3 đứa trẻ bơ vơ trong chớp mắt

18/01/2024, 06:28

Tờ mờ sáng, hai vợ chồng chạy xe từ Hưng Nguyên xuống chợ Vinh (TP Vinh, Nghệ An) lấy rau, củ, quả về bán thì không may gặp tai nạn tử vong. Trong chớp mắt, 3 con trẻ của các nạn nhân thành trẻ mồ côi, tương lai mù mịt.


4 ngày ba khăn tang trên đầu

“Chú đến ngã ba, rồi đi thẳng xuống khoảng 500m nữa là tới nhà anh Ninh, chị Tâm. Thương lắm chú ạ, gia đình nội ngoại và cả vợ chồng anh chị đều hiền lành, chăm chỉ. Răng mà ông trời nỡ bắt đi cả hai, tương lai ba đứa nhỏ sống sao đây…”, người phụ nữ tóc đã bạc nhiều dừng dở chừng câu nói như có cái gì đó chặn dưới cuống họng, nghèn nghẹn.

Bố mẹ mất do tai nạn lúc mưu sinh, 3 đứa trẻ bơ vơ trong chớp mắt- Ảnh 1.

Ba chị em Mai Anh, Diễm My và Đình Nguyên bên bàn thờ bố mẹ.

Sau nhiều ngày mưa lạnh, trời đã hửng nắng, không khí cũng đã ấm lên, nhưng trong căn nhà của ba chị em Nguyễn Thị Mai Anh (SN 2007, học lớp 11); Nguyễn Thị Diễm My (SN 2009, học lớp 9), và Nguyễn Đình Nguyên (SN 2011, học lớp 7), ở xóm 5, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) vẫn lạnh lẽo đến cô quạnh.

Ngôi nhà dạng ống, mới được sửa sang không lâu nằm giữa khu dân cư. Trong nhà đồ dùng không nhiều nhưng được sắp xếp bắt mắt, chứng tỏ gia chủ là người gọn gàng, ngăn nắp và rất sạch sẽ.

Thế nhưng, đau đớn, xót xa khi phòng khách, thay vì đặt bộ bàn ghế tiếp khách thì nay lại là nơi đặt 2 bàn thờ của vợ chồng chủ nhà, anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1988).

Nhìn 3 cháu nhỏ túc trực bên bàn thờ bố mẹ, chị Nguyễn Thị Nữ (em gái anh Ninh) kể trong nước mắt: Anh Ninh là con thứ 4 và là trai duy nhất trong gia đình có 6 người con, còn chị Tâm cũng là con thứ 4 trong gia đình có tới tận 8 người con.

Hai anh chị sinh ra, lớn lên trong cùng một làng. Đều là gia đình đông con nên cả hai phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ. Năm 1994, bố anh Ninh mất vì bạo bệnh, mẹ anh một mình tần tảo nuôi 6 con trưởng thành.

Lớn lên, cả hai anh chị đều có nhiều người theo đuổi, nhưng duyên số lại đưa đẩy hai người đến với nhau. Năm 2006, hai anh chị kết hôn, nên nghĩa vợ chồng. Niềm vui càng nhân lên khi lần lượt các năm 2007, 2009 và 2011, chị Tâm sinh hạ được 3 người con, hai gái một trai. Cuộc sống gia đình nhỏ tuy còn rất khó khăn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, các con chăm ngoan, học giỏi.

Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Văn Dương (em trai chị Tâm) nghẹn ngào: Gia đình nội ngoại, anh chị và các cháu sống hiền lành, chân chất mà sao ông trời lại nỡ đối xử như vậy. Trước đó 4 ngày, bà ngoại của chị Tâm cũng vừa mất, gia đình mới lo xong lễ 3 ngày cho bà.

Bố mẹ mất do tai nạn lúc mưu sinh, 3 đứa trẻ bơ vơ trong chớp mắt- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Ninh và chị Tâm tử vong.

3 đứa trẻ tương lai mù mịt

Lấy ống tay áo lau dòng nước mắt trên má, anh Nguyễn Văn Dương kể tiếp: Sau khi cưới nhau, anh Ninh, chị Tâm làm đủ thứ nghề để có tiền nuôi con ăn học.

“Ngoài sào ruộng ít ỏi, lúc nông nhàn, anh Ninh đi lái máy cày, thợ xây, chạy xe ôm, rồi có lúc chạy taxi. Còn chị Tâm chạy ngược chạy xuôi buôn bán, có thời kỳ chị còn chạy xuống tận Cửa Lò để nhập tôm, cá, ốc… về Hưng Nguyên bán lại”, anh Dương kể rồi cho biết thêm:

Nhà đông anh em, chắt bóp mãi, năm 2009, vợ chồng anh chị mới dám xây căn nhà nhỏ trong vườn của ông bà nội. Thế nhưng, nhà cũng phải xây dựng thành nhiều giai đoạn, và đến tận 3 năm sau, vào năm 2011 mới hoàn thành.

Các chị, các em của anh Ninh cũng đều rất khó khăn, người lấy chồng, lập nghiệp phương xa. Còn một chị không may mắn, thường xuyên đau ốm nên hiện sống với mẹ già nhà trong căn nhà nhỏ bên cạnh đã xây dựng từ lâu.

Xây nhà xong, nợ nần chồng chất, vợ lại sinh con thứ 3 nên khó khăn càng thêm khó khăn, anh Ninh quyết định đi xuất khẩu lao động sang Nga. Thế nhưng, xứ người không như mong đợi, chỉ được một vài năm, anh Ninh lại phải về quê sinh sống.

Năm năm trở lại đây, anh Ninh cùng vợ, cứ rạng sáng chạy xe xuống chợ đầu mối Vinh nhập rau, củ, quả. Buổi sáng, anh chị bán ở chợ xã, chiều vẫn còn hàng thì đi sang chợ xã bên cạnh để bán. Thu nhập không cao, nhưng nhờ chăm chỉ, tần tảo nên cũng đủ nuôi 3 con ăn học và mới sơn sửa lại căn nhà nhỏ. Ngờ đâu, sáng sớm 6/1, trên đường xuống chợ Vinh lấy hàng, không may gặp tai nạn khiến cả 2 vợ chồng tử vong.

“Một gia đình nhỏ hạnh phúc, bố mẹ chịu thương chịu khó, con cái chăm ngoan, vậy mà ông trời nỡ bắt đi một lúc cả hai vợ chồng. Người ta mất cha còn mẹ, đằng này cháu tôi mất cả hai.

Cháu đầu học lớp 11 còn mơ hồ nhận thức được nỗi đau và tương lai vất vả của 3 chị em, hai cháu còn lại đã học lớp 7 và lớp 9 nhưng vẫn còn rất dại. Những ngày này còn có ông bà, o cậu và bà con lối xóm, các tổ chức đoàn thể qua lại động viên, một thời gian nữa, khi cuộc sống quay trở lại thường nhật thì các cháu phải sống sao đây. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đòi hỏi ngày càng khó, càng lớn, nhưng cám dỗ cũng ngày một nhiều…”, anh Dương nghẹn ngào.

Khi được hỏi, cả ba chị em Anh, My, Nguyên chỉ biết im lặng cúi đầu. Mong ước lớn nhất của các em là tiếp tục được đến trường hoàn thành việc học, để tương lai có một nghề nghiệp ổn định.

Ông Lê Khánh Quang, Chủ tịch UBND xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên, liên tục xuống nhà thăm hỏi, động viên các cháu cố gắng vượt qua nỗi đau.

Ngoài sự quan tâm của tỉnh và huyện, xã cũng tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các cháu ổn định cuộc sống. Xã cũng đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện chế độ chính sách cho các cháu.

Tuy nhiên theo ông Quang, sự hỗ trợ, kết nối của địa phương cũng chỉ mới được một phần so với những mất mát, đau thương mà 3 cháu phải chịu. Để 3 cháu có một tương lai ổn định, trước mắt là hoàn tất việc học, có một công việc ổn định, rất cần sự quan tâm của cả xã hội và các mạnh thường quân.


Mọi sự giúp đỡ cho 3 chị em Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Diễm My, và Nguyễn Đình Nguyên, độc giả và các nhà hảo tâm xin gửi hỗ trợ thông qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp đỡ 3 chị em Anh, My, Nguyên ở Nghệ An.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.