• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao quà hỗ trợ người đàn ông sống thực vật sau tai nạn giao thông

Chung tay vì ATGT

Báo Giao thông trao quà hỗ trợ người đàn ông sống thực vật sau tai nạn giao thông

20/01/2024, 14:09

Đại diện Báo Giao thông cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông và bạn đọc ủng hộ gia đình ông Kiệt.

Sáng 20/1, đại diện Báo Giao thông cùng lãnh đạo UBND xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ 2,5 triệu đồng từ Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông cho gia đình ông Diệp Anh Kiệt (59 tuổi, ngụ ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Đại diện Báo Giao thông cùng lãnh đạo UBND xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trao hỗ trợ cho ông Kiệt.

Ông Kiệt là nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trong bài viết: "Chồng sống thực vật, vợ tai biến phó mặc cho số phận" được Báo Giao thông điện tử đăng ngày 24/11/2023.

Sau bài viết, thông qua PV Báo Giao thông tại Bạc Liêu, bà Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xúc động gửi lời thăm hỏi và gửi tặng một triệu đồng đến gia đình ông Kiệt.

Bà Châu Thị Thanh Hiếu (vợ ông Kiệt) xúc động, bày tỏ: "Gia đình tôi cảm ơn chính quyền địa phương cùng quý bạn đọc Báo Giao thông đã quan tâm và hỗ trợ gia đình tôi. Tôi rất biết ơn!".

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nhan Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Long Thạnh bày tỏ lời tri ân bạn đọc Báo Giao thông đã đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn cảnh của ông Kiệt, bà Hiếu, phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Theo lời bà Hiếu, thời điểm chồng bà bị tai nạn cách đây đã khá lâu. Khi đó, ông Kiệt đang trên đường đi chúc Tết, không may bị xe máy đi ngược chiều tông trúng và bất tỉnh.

"Khi chồng bị tai nạn, con tôi còn nhỏ, một mình tôi phải chạy vạy lo thuốc thang. Tiền tích cóp được dồn hết vào điều trị, nằm hơn một tháng mới xuất viện.

Hết tiền, tôi phải đi vay ngân hàng 20 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả nợ được, hàng tháng phải trả lãi. Đến giờ, không còn khả năng trả lãi nữa, vì tôi không còn khả năng lao động", bà Hiếu bộc bạch.

Hai vợ chồng ông Kiệt và bà Hiếu có chung với nhau một người con trai nhưng do bạo bệnh đã qua đời cách nay 8 năm.

"Lúc con trai tôi còn sống, nó đi làm cũng có tiền để lo thuốc men, trang trải cuộc sống gia đình. Giờ nó mất rồi, cả nhà không còn biết bấu víu vào đâu. Tôi cũng không biết phải làm sao, cuộc sống đến đâu hay đến đó", bà Hiếu xót xa.

Hiện tại, vợ chồng ông Kiệt và bà Hiếu sống trong căn nhà tình thương xây dựng cách nay hơn 10 năm, đang có dấu hiệu xuống cấp.

Gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật, vì cách đây hai năm, bà Hiếu bị tai biến liệt nửa người.

Trong khi nợ ngân hàng chưa trả hết, hai vợ chồng không còn khả năng lao động, sinh hoạt hàng ngày của họ phải nương nhờ vào bà Bùi Tuyết Hạnh (chị dâu thứ 6 của ông Kiệt) ở cạnh nhà.

"Tôi cũng lớn tuổi rồi, thấy tình cảnh hai em như vậy rất xót xa. Tôi chỉ mong sao mình có sức khỏe tốt để chăm sóc, lo cơm cháo cho hai em được ngày nào hay ngày đó, chứ đâu có bỏ được", bà Hạnh tâm sự.

Bà Hạnh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Giao thông đã quan tâm, thương cảm và hỗ trợ gia đình của người em chồng.

Qua đây, bà Hạnh cũng mong muốn Báo Giao thông tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn do tai nạn giao thông.

Trong những năm qua, Báo Giao thông luôn ý thức trách nhiệm chia sẻ những điều tốt đẹp đến cộng đồng, giúp đỡ các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Với ý nghĩa đó, từ năm 2013, Báo đã ra mắt Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông để những nhà hảo tâm, bạn đọc cùng đóng góp, chia sẻ với những gia đình nạn nhân tai nạn giao thông gặp khó khăn.

Sau 10 năm, Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình từ thiện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng, xây dựng được khoảng 30 nhà tình thương, xây 5 cây cầu giao thông nông thôn, cứu trợ đồng bào lũ lụt... với tổng số tiền cả chục tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.