• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xúc động Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

19/11/2023, 21:24

Tối 19/11, tại quảng trường TP Hoà Bình, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT.

Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại

Tối nay (19/11), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam.

Xúc động Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Các đại biểu tại Lễ tưởng niệm dành một phút tưởng niệm nạn nhân TNGT (Ảnh: Tạ Hải).

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ TNGT khiến 5.496 người tử vong cùng 6.973 người bị thương. Trong đó, có 881 vụ TNGT liên quan đến học sinh, làm chết 490 người, bị thương 827 người.

"Những con số "biết nói" và đau lòng này thực sự khiến chúng ta phải nghiêm túc suy ngẫm. Mỗi ngày vẫn còn rất nhiều người ra khỏi nhà nhưng vĩnh viễn không được trở về, nhiều người mang thương tật suốt đời và nhiều gia đình hạnh phúc, ấm êm bỗng lâm vào thảm cảnh vợ chồng chia lìa, cha mẹ mất con, trẻ thơ côi cút... chỉ vì TNGT. Đó là nỗi đau thương và mất mát không gì so sánh được mà người thân của những nạn nhân TNGT đang phải gánh chịu", bộ trưởng nói và nhấn mạnh: Thiệt hại do TNGT đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nhiều người trong chúng ta vẫn còn tâm lý bất an mỗi khi bắt đầu một hành trình.

Xúc động Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ tưởng niệm (Ảnh: Tạ Hải).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trần Lưu Quang trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tỉnh Hoà Bình (ảnh: Tạ Hải).

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Hoà Bình cho biết, lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT là sự kiện đặc biệt với nhiều ý nghĩa nhân văn, thiết thực nhằm cảnh báo các nguyên nhân gây ra TNGT ở nước ta, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời, kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng đối với những mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã trao tặng 600 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

"Hôm nay, chúng ta cùng đông đảo người dân trên toàn thế giới tưởng niệm các nạn nhân không may tử vong do TNGT, chia sẻ những đớn đau, mất mát mà người thân của họ phải gánh chịu; song cũng là dịp chúng ta cùng suy nghĩ, trăn trở để biến những mất mát, thương đau thành những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu và đẩy lùi những nỗi đau do TNGT gây nên", bộ trưởng chia sẻ.

Nhấn mạnh tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, sức khoẻ, cuộc sống bình yên của nhân dân vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, kêu gọi mỗi người hãy tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và nhân ái để không ai trong chúng ta phải hối hận, ăn năn muộn màng với suy nghĩ "giá như".

Chúng ta thường thấy đâu đó trên đường lời cảnh báo "nhanh một giây, chậm cả một đời", nhưng thực tế chúng ta cần nhắc nhau: "nhanh một giây... có thể làm chậm nhiều cuộc đời" mỗi khi tham gia giao thông.

Gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc của Chính phủ đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam, bộ trưởng đề nghị mỗi người chúng ta hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà TNGT đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình của họ. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống.

Xúc động Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông - Ảnh 5.

Em Nguyễn Bảo Ngọc (12 tuổi, thứ hai từ trái sang), con gái của chị Vũ Thị Hường - nạn nhân tử vong do TNGT chia sẻ tại Lễ tưởng niệm (Ảnh: Tạ Hải).

Thượng tôn pháp luật ngăn nỗi đau do TNGT

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi ngày, khi ra đường vẫn có những người không trở về nhà, hành trình của họ, của người thân thêm nhiều những giọt nước mắt.

Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Hậu (trú tại Hà Đông, Hà Nội) là một ví dụ điển hình khi chỉ trong một ngày, bà đã mất đi người con gái đang mang trong bụng đứa cháu mà chỉ hai tuần nữa dự kiến sẽ chào đời và người con rể đang bị thương nặng nằm ở bệnh viện vẫn chưa biết sự ra đi mãi mãi của người vợ tảo tần.

Đó còn là câu chuyện của em Nguyễn Bảo Ngọc (12 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình), là con gái của chị Vũ Thị Hường (SN 1986) đã tử vong sau vụ TNGT liên hoàn giữa 2 ô tô và một xe máy, xảy ra lúc 2h30 sáng 6/6/2023 tại đường Hữu Nghị (TP Hoà Bình). Mất mẹ, hai chị em Ngọc giờ đây nương tựa bà nội, chỉ một câu hỏi vu vơ về mẹ cũng đủ để Ngọc xúc động chực trào nước mắt vì nỗi nhớ thương mẹ.

Chiếc chăn cũ đã sờn vải - món quà của mẹ dành cho em khi còn sống trở thành hơi ấm vỗ về em mỗi đêm, tiếp thêm động lực để em mạnh mẽ vượt qua nỗi đau.

Có mặt cùng bà nội và em gái tại lễ tưởng niệm, Ngọc nghẹn ngào cố kìm nén tiếng nấc, em chia sẻ việc học trên trường không khó, song hiện tại, điều khó nhất đối với cô bé 12 tuổi ấy có lẽ là mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mẹ chỉ vì TNGT.

Tại lễ tưởng niệm, Ngọc tâm sự, em mong mình có sức khoẻ, học giỏi để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, để kiếm tiền nuôi ông bà, bố và em gái.

Câu chuyện về gia đình những nạn nhân TNGT trong lễ tưởng niệm khiến ai nấy đều xúc động song cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về TTATGT để ngăn những nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết: Từ năm 2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban ATGT Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" vào ngày 19/11/2012 và từ năm 2013 đến nay được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước.

Năm nay, bên cạnh tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông 2023, trong tháng 11 này, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng lập hai đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ nhiều gia đình nạn nhân TNGT trên toàn quốc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.