• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Vợ nghèo gồng gánh nuôi chồng cùng 2 con bệnh tật

30/06/2023, 07:00

Là trụ cột gia đình nhưng từ khi bị TNGT, anh Phạm Công Thông (32 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hóa) không thể làm gì, mọi chuyện đều do vợ gánh vác.

Tỉnh dậy đã thấy mất cánh tay

Từ khi bị TNGT, mất đi cánh tay trái, anh Phạm Công Thông không còn khả năng lao động, phải ở nhà trông hai con

Về thôn 7 Xa Thư, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), khi hỏi trường hợp anh Phạm Công Thông thì ai cũng biết tường tận. Bởi lẽ gia cảnh của anh thuộc diện khó khăn, đặc biệt là vợ chồng anh phải nuôi bố mẹ già yếu, chăm 2 con gái bị khuyết tật bẩm sinh.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, vừa trông con, anh Thông vừa kể lại: Khoảng 11h ngày 11/3/2023, khi đang điều khiển xe máy chờ sang đường QL1A thì bất ngờ anh bị chiếc xe ô tô con húc vào.

“Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mất cánh tay trái rồi. Cuộc sống bây giờ của 6 người chủ yếu nhờ vào đồng lương ít ỏi của vợ”, anh Thông kể.

Năm 2017, anh Thông lấy chị Nguyễn Thị Linh (SN 1991, quê ở Quảng Nhân, huyện Quảng Xương), là công nhân may của Công ty Việt Nhật. Sau khi sinh con gái đầu là cháu P.T.M.A. thì chị Linh xin nghỉ ở nhà chăm con do sức khỏe của cháu yếu.

“Nghỉ được 1 năm thì hai vợ chồng nhờ bố mẹ chăm con để xin đi làm ở công ty may gần nhà. Thu nhập bình quân của 2 vợ chồng được hơn 10 triệu đồng, chỉ đủ trang trải cuộc sống trong gia đình.

Con gái lớn đã hơn 4 tuổi nhưng chưa biết đi, chưa biết nói, chỉ nằm một chỗ. Đến đứa con gái thứ 2 mới sinh dù 10 tháng tuổi nhưng vẫn chưa thể biết lật.

Đưa 2 con đi khám nhưng các bác sĩ nói không tìm ra bệnh để chữa trị. Trong nhà, bố mẹ già yếu trên 60 tuổi, không làm được gì ngoài trông chờ vào 2 sào ruộng.

Bây giờ tôi mất khả năng lao động, ở nhà còn không bế nổi con. Mọi việc sinh hoạt hàng ngày đều do vợ thay tôi cáng đáng”, anh Thông chia sẻ.

Nhìn về phía 2 đứa con nằm trên giường, chị Linh nghẹn ngào: “Trước đây, chồng tôi khỏe mạnh thì còn xoay xở được mọi việc.

Nhưng số phận trớ trêu, TNGT khiến anh ấy mất tay, gãy xương sườn không thể lao động được gì.

Bố, mẹ chồng thì già yếu hay ốm đau triền miên. Giờ mỗi tháng tôi chỉ kiếm được khoảng 5 triệu đồng tiền lương, không thấm vào đâu”.

Cần sự chung tay của cộng đồng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Thanh Bảo, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương cho biết, trường hợp gia đình anh Phạm Công Thông rất khó khăn.

“Lúc anh Thông bị TNGT, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ phần nào giúp gia đình. Chúng tôi cùng với cơ quan đoàn thể, mặt trận đã kêu gọi đóng góp giúp đỡ gia đình anh Thông”, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cho hay.

Cũng theo ông Bảo, gia đình anh Thông không thuộc diện cận nghèo. Riêng trường hợp cháu P.T.M.A, hiện nay đang hưởng trợ cấp do bị khuyết tật bẩm sinh nặng.

Bên cạnh đó, do TNGT mới xảy ra đầu năm 2023 trong khi chưa đến thời điểm địa phương rà soát, bình xét hộ cận nghèo, hộ nghèo hàng năm nên chưa đưa vào danh sách hỗ trợ được.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ có đề nghị lên cấp trên xem xét để đưa gia đình anh Thông thuộc diện cận nghèo nhằm phần nào giúp đỡ, hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống, nuôi hai cháu nhỏ”, ông Bảo nói thêm.

Mọi sự quan tâm, hỗ trợ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Anh Phạm Công Thông, ngụ ở thôn 7, Xa Thư, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0866646788. Tài khoản ngân hàng: 0866646788, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MB).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.