• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mờ mịt của những đứa trẻ ba lần chịu tang cha mẹ

11/10/2023, 14:36

Trên đường về thăm anh trai ốm nặng, hai vợ chồng anh Tú không may bị xe tải đâm trúng dẫn đến tử vong.

Tai nạn trên đường về thăm anh

Hơn 10h sáng 30/9, tại tuyến đường 379, đoạn Quán Cà, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Thời điểm trên, chiếc xe HOWO chở cát đâm vào xe máy 2 vợ chồng ông Ngô Thanh Tú (SN 1958) và bà Hoàng Thị Duyên (SN 1980), đang đi phía trước cùng chiều. Hậu quả, bà Duyên bị cán tử vong tại chỗ, ông Tú tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Bi kịch những đứa trẻ 3 lần chịu tang cha mẹ - Ảnh 1.

Mới 17 tuổi, em Nguyễn Thành Tài đã 3 lần phải chịu tang cha mẹ.

Tìm về gia đình ông Tú, chúng tôi được người dân trong xã chỉ ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm sâu trong con ngõ, cạnh mương nước của thôn Hoàng Xuyên, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

"Ngôi nhà này xây từ thời ông bà còn sống, đến nay cũng đã hơn 30 năm", ông Ngô Văn Tần (anh trai thứ 2 của nạn nhân Tú) nói.

Nhìn một vòng quanh nhà, ngoài 2 chiếc giường, 2 chiếc bàn thờ, không còn bất cứ vật dụng gì có giá trị. Mái ngói đã mục, lớp vữa trát trên tường bong từng mảng lớn.

Ông Tần cho biết thêm: Nhà này ông bà để lại cho chú Tú. Nhưng lâu nay nhà này vẫn khóa cửa, thi thoảng, mọi người về mới mở cửa. Còn chú, dì và cháu Tài đi thuê nhà, tha phương cầu thực, nay đây mai đó.

Nói về hoàn cảnh gia đình ông Tú, một người họ hàng ở trong thôn cho biết: Nhà anh Tú cũng giống như bao nhà trong thôn này. Nghèo, đông con (4 con trai), thuần nông. Khi bé anh ở với bố mẹ, lớn lên một chút thì đều khăn gói đi các nơi tìm công ăn việc làm.

Cũng vì nghèo mà anh Tú mãi không lấy được vợ. Vợ đầu của ông Tú là bà Phùng Thị Nga (SN 1975, người Nghệ An). Hai người đến với nhau ít năm thì sinh được cháu Tài. Đến năm 2019, bà Nga lâm bệnh rồi mất. Ông Tú gà trống nuôi con. Mãi sau này mới gặp và lấy bà Hoàng Thị Duyên (SN 1980, quê Thái Nguyên). 

Em Nguyễn Thành Tài (17 tuổi, con trai ông Tú) cho biết, gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, cháu cũng phải nghỉ học, theo cha lang bạt vào miền Nam kiếm sống. Được một thời gian, dịch bệnh bùng phát, cả nhà lại khăn gói về quê. Hết dịch cháu lại cùng bố và dì lên Hà Nội thuê trọ. Ngày ngày, bố với dì chở hoa quả đi bán ở các nơi, còn cháu ai thuê gì làm đấy.

Bi kịch những đứa trẻ 3 lần chịu tang cha mẹ - Ảnh 2.

Em Tài cùng hai bác bên ngôi nhà ngói xập xệ đã xây dựng được hơn 30 năm.

"Ngày xảy ra tai nạn, bố Tú và dì Duyên vẫn đi bán hàng như mọi ngày, nhưng sau đó tranh thủ về thăm bác ốm nặng ở quê. Đến trưa thì mọi người báo tin, bố với dì bị tai nạn", Tài nghẹn giọng kể lại.

Những đứa trẻ 3 lần chịu tang cha mẹ

Bà Vũ Thị Thía (49 tuổi), chị của ông Tú cho biết, sau tai nạn thi thể chị Duyên được đưa về quê Thái Nguyên lo hậu sự. 

"Thương nhất cháu Tài mới 17 tuổi mà đã phải 3 lần chống gậy chịu tang: Lần thì tang mẹ, giờ thì tang bố, tang dì. Rồi tương lai cháu nó sẽ ra sao. Các bác thì không ai khá giả, bác cả thì bệnh nặng đang nguy kịch, còn lại cũng chỉ là thợ xây, phụ hồ, tha phương cầu thực", bà Thía nói.

Chung hoàn cảnh, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang (con gái thứ hai của chị Duyên) cũng có một người bố đã mất, người bố thứ 2 bỏ đi khi em còn nhỏ. Giờ mất cả mẹ và dượng, em phải về sống dựa vào người bà đã 74 tuổi ở xóm Na Chặng, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

"Bà thì già yếu, bệnh tật. Cháu nó thì còn nhỏ quá. Các bác ở xa, kinh tế cũng không có gì. Rồi đây không biết tương lai cháu sẽ như thế nào nữa", chị Hoàng Thị Hương (chị gái chị Duyên) cho biết.

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Tú, ông Nguyễn Tiên Phong, Phó chủ tịch UBND xã Trần Hưng Đạo cho biết: Gia đình anh Tú rất khó khăn. Để mưu sinh, anh Tú phải bươn chải đi các nơi kiếm sống. Giờ vợ chồng anh ấy mất đi, cháu Tài chịu cảnh mồ côi. Xã đã cùng với mặt trận, các tổ chức đoàn thể và hội chữ thập đỏ tập trung giúp đỡ cháu. Trước mắt, chúng tôi động viên cháu vượt qua nỗi đau, đi học nghề để sau này tự lo được cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ cháu Tú xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về anh Ngô Văn Tấn, điện thoại: 0936.531.767, ngân hàng Sacombank: STK 050126611576.

Giúp đỡ cháu Trang xin gửi tới chị Hoàng Thị Hương, điện thoại 0984.729.567. Ngân hàng Techcombank 19036789701011.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: "Ủng hộ gia đình anh Tú ở Hà Nam".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.