• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Tương lai mịt mờ của chàng trai mồ côi

12/10/2024, 06:31

Bố mất vì bạo bệnh, mẹ mất vì tai nạn giao thông trong khi bản thân cũng gặp tai nạn nên sức khỏe giảm sút, cuộc sống của em Hoàng Quốc Dương giờ lay lắt, tương lai mịt mờ.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ

Ngày 9/10, tại căn phòng hậu phẫu bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới (Quảng Bình), chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, em Hoàng Quốc Dương (SN 2005, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) không cầm được nước mắt.

Tương lai mịt mờ của chàng trai mồ côi- Ảnh 1.

Hai anh em Dương tại đám tang mẹ.

Dương cho biết, mẹ em (bà Nguyễn Thị Hoạt, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) vốn mắc bệnh thần kinh nên không được lanh lẹ như những người khác. Năm 2004, bà Hoạt lập gia đình rồi sau đó sinh ra em.

Nhưng bố mẹ Dương sống với nhau chỉ được vài năm thì bố em qua đời vì bệnh tim, để lại mẹ và em khi đó chưa tròn 2 tuổi.

Cuộc sống quá khó khăn, mẹ con bà Hoạt đành dắt díu nhau về nương nhờ nhà ngoại ở thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh. Bà Nguyễn Thị Hết (bà ngoại của Dương) khi đó sống cùng với con gái lớn đơn thân nuôi con nhỏ. Cả gia đình 5 người nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày vì không ai có công việc ổn định.

Để có tiền nuôi con, hàng ngày bà Hoạt làm đủ thứ việc. Được sự giới thiệu của người quen, bà vào huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) hái cà phê thuê. Tại đây, bà quen biết và kết duyên với một người đàn ông đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

Người này cũng đã có hai con riêng nên bà Hoạt đành phải để lại đứa con chưa đầy 3 tuổi của mình cho mẹ già ở quê chăm sóc.

Đang chăm cháu tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Duyến (dì của Dương) cho biết: "Chưa đầy 3 tuổi nhưng Dương đã phải xa mẹ, sống một mình cùng với bà ngoại nên tính cách của cháu rất rụt rè. Thương cháu nhưng tôi cũng chỉ biết động viên cháu cố gắng vượt qua khó khăn.

Về phần mình, chồng thứ hai của chị Hoạt bị tật ở chân nên chị trở thành lao động chính trong gia đình. Sau khi cháu Trần Đắc Đức, con chung của hai người ra đời, cuộc sống của chị Hoạt lại càng thêm cơ cực nên đã trở về quê nhà".

Tai ương liên tiếp

Những ngày tháng ở quê, bà Hoạt lại tất bật làm thuê, làm mướn nuôi mẹ già bệnh tật và các con. Những ngày không có ai thuê, bà ra đồng bắt ốc, kiếm vài chục nghìn sống đắp đổi qua ngày.

Tương lai mịt mờ của chàng trai mồ côi- Ảnh 2.

Em Dương bị tai nạn gãy tay, đa chấn thương đang điều trị ở bệnh viện.

Mấy hôm vào mùa gặt, đồng khô không có ốc, bà theo người trong làng vào Lệ Thủy hái sim thuê. Nhưng tai ương chưa buông tha người phụ nữ khốn khổ này. Trong lúc đi làm từ Lệ Thủy về nhà, bà không may gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não.

"Mẹ cháu bị tai nạn rất nặng. Các dì, các cậu chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho mẹ. Sau hơn 10 ngày hôn mê tại bệnh viện, mẹ cháu không qua khỏi. Mẹ mất, cháu rất buồn và càng thương em trai nhiều hơn khi chỉ mới 8 tuổi đã không còn được mẹ yêu thương", Dương tâm sự.

Sau khi lo việc cho mẹ xong, em trai được người bố dượng ở Quảng Trị đón về chăm sóc, còn Dương ở với các dì.

Cách đây 1 năm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, thấy gia đình quá hoàn cảnh, Dương không học tiếp mà chọn đi làm. Ai thuê gì em làm đó để tự nuôi sống bản thân.

Rồi một lần nữa số phận lại trở trêu lại xảy đến với em. Mới đây, trên đường đi làm về, em bị ngã xe máy, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tay, chân bị gãy, đa chấn thương. Sau các biến cố liên tiếp, Dương vốn nhút nhát nay càng ít nói hơn.

"Chúng tôi cũng thương và lo lắng cho cháu nhưng hoàn cảnh gia đình cũng không khá hơn bao nhiêu. Giờ cháu bị tai nạn, đau yếu bệnh tật như thế này thì tương lai càng mịt mù", chị Duyến bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh cho biết: "Sau khi bà Hoạt mất, họ hàng người thân, bà con lối xóm và chính quyền địa phương rất quan tâm đến hoàn cảnh của cháu Dương, song sự sẻ chia cũng có hạn. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu có thể vươn lên trong cuộc sống".

Mọi sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc hảo tâm với gia đình chị Nguyễn Thị Hoạt, xin vui lòng liên hệ đến em Hoàng Quốc Dương (con trai chị Hoạt) theo số điện thoại: 0367049142.

Độc giả cũng có thể gửi hỗ trợ qua Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ em Hoàng Quốc Dương ở Quảng Bình).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.