• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Trao tiền hỗ trợ 4 gia đình có người thân mất vì TNGT ở Bình Thuận

06/01/2024, 19:41

PV Báo Giao thông đã đến thăm và trực tiếp trao tiền của bạn đọc, từ quỹ Chung tay vì ATGT ủng hộ 4 gia đình có nạn nhân mất vì tai nạn ở Bình Thuận.

Trong hai ngày 5 và 6/1, đại diện Báo Giao thông đã đến thăm và trao tiền của bạn đọc ủng hộ 4 gia đình nạn nhân mất vì tai nạn giao thông (TNGT) ở tỉnh Bình Thuận.

Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì mất đi trụ cột, gia đình lâm cảnh cùng cực.

Trao tiền hỗ trợ 4 gia đình có người thân mất vì TNGT ở Bình Thuận- Ảnh 1.

PV Báo Giao thông trao tiền của bạn đọc ủng hộ cháu Lê Thanh Trà và bà Thu Trang (dì ruột) ở huyện Tuy Phong.

Những món quà đầy ý nghĩa

Đại diện Báo Giao thông đã trao số tiền gần 9 triệu đồng từ "Quỹ Chung tay vì ATGT" cho các gia đình chị Đỗ Thị Thu Trang (Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong), bà Hồ Thị Tố Nga (huyện Hàm Thuận Nam), bà Nguyễn Thị Nguyệt (thị xã La Gi) và bà Lê Thị Hà (thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân).

Chiều 5/1, chúng tôi tìm đến nhà bà Đỗ Thị Thu Trang là dì ruột của cháu Lê Thanh Trà mồ côi cha mẹ chưa đầy một tuổi (mất cha vì TNGT), mẹ lâm bạo bệnh rồi mất sớm.

Mất đi chỗ dựa, tương lai em mịt mờ, nguy cơ dang dở đường đến trường. Sau khi cha và mẹ đột ngột ra đi, Trà phải sống nương nhờ vào người dì ruột Đỗ Thị Thu Trang (45 tuổi).

Không giấu niềm vui mừng, chị Trang cho biết, sau khi bài báo đăng về hoàn cảnh gia đình chị nhiều bạn đọc gần xa đã gọi điện thoại hỏi thăm và động viên, khích lệ tinh thần.

"Nhiều số điện thoại lạ, thậm chí có chú ở cách xa hơn 200km đã gọi điện thoại động viên an ủi", chị nói. Số tiền không nhiều, chỉ 1,5 triệu đồng nhưng chị nói khích lệ gia đình rất nhiều.

"Qua Báo Giao thông, thay mặt gia đình, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. Đây là niềm an ủi lớn đối với cháu Trà và gia đình. Tết này cháu Trà sẽ được mua thêm áo mới, ăn Tết đầm ấm hơn mọi năm…", bà Trang bồi hồi nói.

Niềm vui nhân đôi

Hộ gia đình thứ hai PV đến trao là hộ bà Hồ Thị Tố Nga (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam). Cách đây gần 4 năm, anh Nguyễn Thanh Hồng, 29 tuổi (thợ hồ, cha cháu Nguyễn Thanh Bình), trên đường đi làm về bị một thanh niên say xỉn tông vào. Anh mất ngay sau đó vì chấn thương quá nặng.

Trao tiền hỗ trợ 4 gia đình có người thân mất vì TNGT ở Bình Thuận- Ảnh 2.

Trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho gia đình bà Hồ Thị Tố Nga (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam).

Để có tiền kiếm sống qua ngày và nuôi cháu nhỏ đang tuổi ăn học, mỗi ngày bà Nga dù tuổi đã 70 nhưng vẫn lang thang trên đường kiếm sống. Bà lượm các phế phẩm như chai, lọ, lon nhựa để bán kiếm từng đồng lẻ nuôi cháu ăn học.

Nhận được tiền trao từ ủng hộ của bạn đọc, bà Hồ Thị Tố Nga xúc động nói: "Cha nó mất rồi, giờ nương nhờ bà nội đau ốm liên miên. Hằng ngày tôi đi lượm ve chai chỉ đủ chạy cơm từng bữa. Nay được bạn đọc ủng hộ tiền dịp cận Tết còn gì vui hơn.

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ hai bà cháu. Tôi sẽ dùng tiền mua sách, vở và Tết này nhất định phải mua thêm bộ quần áo mới cho cháu Bình".

Trao tiền hỗ trợ 4 gia đình có người thân mất vì TNGT ở Bình Thuận- Ảnh 3.

Qua Báo Giao thông, đại diện các gia đình bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ, động viên và những món quà đầy ý nghĩa dịp Tết cận kề (Trong ảnh: PV trao tiền hỗ trợ tại nhà bà Lê Thị Hà, thị trấn Tân Minh).

Sáng 6/1, PV tiếp tục ghé thăm nhà bà Lê Thị Hà (thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân). Bà Hà là dì ruột của cháu Lê Văn Lâm (học sinh lớp 4, trường Tiểu học và THCS Tân Minh) mồ côi cha, mẹ vì TNGT.

Trước đó, ngày 24/4/2021, anh Lê Văn Sơn (48 tuổi) chở vợ là chị Nguyễn Thị Loan (46 tuổi, thị trấn Tân Minh, Bình Thuận) đi làm ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Không may hai vợ chồng gặp nạn trên QL1, bỏ lại con thơ bơ vơ.

Sau khi cha, mẹ đột ngột ra đi, Lâm phải sống nương nhờ người cô ruột Lê Thị Hà (45 tuổi).

Chia sẻ với PV, bà Hà cho biết, qua bài báo đăng về hoàn cảnh cháu Lâm, gia đình đã nhận được nhiều lời động viên cũng như ủng hộ tiền với trị giá hơn 3,2 triệu đồng.

"Nay được ủng hộ của bạn đọc Quỹ ATGT, gia đình tôi rất xúc động vì kinh tế khó khăn, ai nấy đều phải bươn chải mưu sinh nhưng vẫn nhiều người chia sẻ động viên. Qua đây, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình khi khó khăn, món quà thật ý nghĩa vì dịp Tết cũng cận kề…", bà Hà bồi hồi nói.

Trường hợp được nhận số tiền còn lại là hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt (65 tuổi, thị xã La Gi). Hiện tại, bà Nguyệt là chỗ dựa của ba đứa cháu ngoại gồm Tô Nhã An (9 tuổi), Tô Hữu Khang (12 tuổi), Tô Hữu Bằng (15 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trước đó, anh Tô Văn Minh (40 tuổi), cha của các cháu đã qua đời vì tai nạn giao thông và mẹ mất vì bệnh tật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.