• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Quảng Ninh: Cầu, đường mới xóa thế cô lập, tạo cơ hội đổi đời

08/10/2023, 16:36

Một điểm dân cư với 100% người dân tộc Dao sinh sống ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vốn bị cô lập hoàn toàn vào mùa mưa, nay có cơ hội đổi đời nhờ có cầu, đường mới.

Hết cảnh bị cô lập ngày mưa, đi lại khó khăn ngày nắng

Dẫn PV Báo Giao thông qua chiếc cầu mới hoàn thành, đi trên con đường bê tông phẳng lỳ từ lối rẽ tuyến đường liên xã Đông Ngũ - Đại Dực, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), anh Hoàng Thế Dương, cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng thuộc UBND huyện Tiên Yên cho biết: Từ khi có cầu, đường mới, điểm dân cư Mả Phềnh thay đổi từng ngày.

Điểm dân cư Mả Phềnh thuộc thôn Bình Sơn, có gần 20 hộ người dân tộc Dao sinh sống với hơn 70 nhân khẩu. Trước đây, đường vào Mả Phềnh là đường đất; Chiếc ngầm qua suối được làm tạm bợ với chiếc cầu tre ọp ẹp. Vì thế, mỗi khi nước lũ đổ về, Mả Phềnh lại bị cô lập.

Đổi đời ở điểm dân cư Mả Phềnh nhờ có cầu, có đường mới - Ảnh 1.

Con đường bê tông mới mở vào Mả Phềnh đã làm cho cuộc sống của đồng bào dân tộc Dao nơi đây được "lột xác".

Sau khi Báo Giao thông có bài viết "Bất an ngầm tràn bằng rọ đá, đường nát như ruộng cày ở xã nông thôn mới" (đăng ngày 17/9/2022), chính quyền địa phương đã làm một cây cầu bằng sắt ở vị trí ngầm tràn qua suối. Tuy nhiên, cây cầu sắt cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Và hôm nay, đường vào Mả Phềnh đã bon bon, thuận lợi, an toàn. Chị Chíu Thị Hạnh, ở khu dân cư Mả Phềnh tâm sự, thời điểm đường đất lầy lội, ngầm tràn cản lối, nên gỗ keo (loại cây trồng phổ biến ở đây) bán ra cũng thấp hơn từ 5-10 triệu đồng/ha. Nhà nào muốn xây nhà thì giá vật liệu cũng đội lên nhiều vì xe khó vận chuyển vào được.

"Sự học của con trẻ ở Mả Phềnh cũng trắc trở, bởi điểm trường lại nằm bên này bờ suối, cứ mưa lớn là phải bỏ học. Hôm nào đang học mà có mưa to là phụ huynh phải nháo nhào sang đón con, hoặc điện gửi người quen ở gần trường", chị Hạnh kể.

Đổi đời ở điểm dân cư Mả Phềnh nhờ có cầu, có đường mới - Ảnh 2.

Ảnh chụp hồi tháng 10/2022, lối vào Mả Phềnh phải đi qua cầu treo lắt lẻo bắc tại ngầm tràn.

Làm đường không tốn tiền giải phóng mặt bằng

Ông Hoàng Văn Phim, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ cho biết, thôn có 120 hộ với trên 500 nhân khẩu. Cảnh đi lại khó khăn, cô lập vào mùa mưa lũ khiến lãnh đạo thôn, xã cũng như bà con đều đau đáu mong có đường, cầu mới. Đổi đời ở điểm dân cư Mả Phềnh nhờ có cầu, có đường mới - Ảnh 3.

Vì vậy, khi nghe thông tin có dự án tuyến đường tràn qua suối vào Mả Phềnh được triển khai từ ngày 15/6, bà con ai cũng phấn khởi. Dự án là một đường - cầu bê tông bắc qua ngầm tràn dài 900m, móng cấp phối, kè đá hộc có tổng trị giá đầu tư 2,5 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9 vừa qua.

Cùng với làm đường tràn, cơ quan chức năng xã Đông Ngũ cũng bố trí kinh phí để làm tuyến đường bê tông dài hơn 1km, rộng hơn 3m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm với kinh phí trên 2 tỷ đồng… Dự tính, khoản kinh phí hơn 2 tỷ đồng cũng chỉ vừa đủ để đền bù, giải phóng mặt bằng. 

Do vậy, chủ trương của chính quyền và thôn Bình Sơn là vận động nhân dân hiến đất làm đường. Ông Hoàng Văn Phim, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình Sơn kể, rất bất ngờ khi đưa dự án ra bàn bạc, bà con đều đồng thuận hiến đất làm đường, không đòi hỏi chế độ gì.

Clip: Chiếc cầu, đường mới - niềm mơ ước bao đời của người dân Mả Phềnh đã thành hiện thực.

"Nhà thì hiến vài chục mét đất canh tác hoa màu, người thì hiến cả ngàn mét vuông đất lâm nghiệp. Tính ra, cả điểm dân cư Mả Phềnh đã hiến cả vạn mét vuông đất để làm đường", ông Phim cho hay.

Ngồi trong căn nhà mới xây còn thơm mùi vữa, thuộc diện đẹp nhất, nhì điểm dân cư của gia đình, anh Đặng Thái Sơn phấn khởi cho biết: Mả Phềnh có 20ha đất cấy lúa, hơn 60ha trồng gỗ keo, trồng quế. Trước đây, do đi lại khó khăn, nên cuộc sống chỉ đủ ăn, ít ai nghĩ đến làm giàu.

Đổi đời ở điểm dân cư Mả Phềnh nhờ có cầu, có đường mới - Ảnh 5.

Có đường mới, cầu mới, gia đình anh Hoàng Thái Sơn quyết tâm vươn lên làm giàu.

"Khi thôn vận động hiến đất, em bàn với vợ cứ để thôn lấy bao nhiêu thì lấy. Vì làm thì cũng để cho gia đình mình được hưởng, so đo thiệt hơn làm gì. Đường mới đã mở, cầu mới đã xong, gia đình đang tính chuyển đổi mô hình canh tác sang hướng sản xuất, nhất là tận dụng tán rừng để chăn nuôi, vươn lên làm giàu trên đồng đất mà cha, ông để lại.

Gỗ rừng trồng ở đây sản lượng khá nhiều, nhưng chưa ai có ô tô để vận tải, vì thế, sau vụ keo của gia đình, em sẽ nghiên cứu mua một chiếc xe tải để thu mua gỗ của bà con", anh Sơn khoe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.