• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Nước mắt vợ chồng nghèo nuôi 3 con nhỏ

06/03/2022, 06:23

Hai vợ chồng trẻ cưới nhau được 7 năm thì hơn một nửa thời gian là đi viện chạy chữa, điều trị bệnh hiểm nghèo cho con nhỏ.

Khi sức khỏe của con tốt hơn vài phần thì TNGT lại ập đến khiến anh Võ Văn Tài từ trụ cột trở thành gánh nặng cho gia đình.

Bên trong ngồi nhầ cấp 4 của gia đình anh Tài không có một thứ gì giá trị

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang

Về thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) hỏi gia đình anh Võ Văn Tài (SN 1988), không ai không biết và không thương cảm.

Anh Tài là con trai đầu trong một gia đình làm nông, có 3 anh chị em. Nhà nghèo, không có điều kiện học hành tử tế nhưng anh luôn ý thức được trách nhiệm của người anh cả và sớm trở thành lao động chính trong nhà.

Công việc đồng áng quanh năm vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao nên anh quyết định vào miền Nam làm thuê. Ở nơi xa xứ, anh quen và yêu chị Lê Thị Thao (SN 1995), ở xã Thanh Chi bên cạnh.

Đến đầu năm 2016, cả hai kết hôn, về sống chung một nhà, đồng thời quyết định lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.

Ngoài chăm bẵm 2 sào ruộng ông bà chia cho, lúc rảnh rỗi, anh Tài và chị Thao đi bóc vỏ, bốc vác keo tràm thuê cho người dân trên địa bàn. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng gia đình hòa thuận, tình nghĩa vợ chồng đầm ấm.

Hạnh phúc hơn, vào cuối năm 2016, chị Thao sinh hạ được một bé gái đầu lòng, bụ bẫm, kháu khỉnh. Đến cuối năm 2017, niềm vui của cả gia đình càng vỡ òa khi biết tin chị Thao có thai song sinh, một cặp con trai.

Thế nhưng, cũng từ đây tai ương bắt đầu ập đến. Ngày 1/4/2018, sau một cơn đau dữ dội, chị Thao được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây chị đã sinh non hai cháu là Võ Văn Việt Anh và Võ Văn Tuấn Anh khi thai nhi được hơn 7 tháng.

Sau 27 ngày chăm sóc trong lồng kính, bé Việt Anh theo ông bà về quê, còn em Tuấn Anh được bố mẹ đưa ra Hà Nội vì bị xuất huyết não, ngày càng chuyển nặng.

Tại Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán bé Tuấn Anh bị bệnh não úng thủy. Sau hơn 5 tháng nằm viện, bé phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng cũng chỉ để cầm cự tính mạng. Các bác sĩ tư vấn, muốn điều trị bệnh này, gia đình phải đưa sang Singapore.

Thế là, mọi tài sản có giá trị trong nhà đều được đem bán, cầm cố cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bé Tuấn Anh được đưa sang Singapore điều trị.

Tiếp tục qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe bé có đỡ hơn nhiều phần, thế nhưng hiện tại một nửa người bên phải vẫn rất yếu, mọi sinh hoạt đều phải có người lớn bên cạnh chăm sóc.

Trụ cột gia đình thành gánh nặng

Anh Tài vừa đẩy con vừa lê những bước chân nặng nề, đau đớn

Trong căn nhà cấp 4, không có bất cứ một thứ gì giá trị, anh Võ Văn Tài vừa đẩy cậu con út trên chiếc xe 3 bánh vừa bước đi từng bước tập tễnh, nặng nề. Anh nói giọng buồn tủi: “Từ một lao động chính trong nhà, giờ em trở thành người tàn tật vì TNGT”.

Rồi anh kể, sau khi điều trị cho bé Tuấn Anh ở Singapore về, chị Thao ở nhà lo việc nhà cửa và chăm sóc con cái, còn anh lao vào làm việc kiếm tiền để trả nợ nần chữa chạy, thuốc men cho con.

Nhà chỉ có 2 sào ruộng và mảnh vườn nhỏ trước sân, nên tất cả trông chờ vào tiền công đi làm keo tràm của anh Tài.

Thế nhưng, số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha gia đình nhỏ. Vào hồi tháng 3/2021, khi đi xe máy từ chỗ bốc keo về đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thanh Thủy thì không may anh bị xe ô tô tránh xe ngược chiều tông phải. Những người gây tai nạn đưa anh đến Trạm Y tế xã rồi bỏ đi.

Sau khi được sơ cứu, anh Tài được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây anh được mổ cấp cứu gãy xương đùi trái, đứt 2 dây chằng và mẻ sụn chêm gối phải.

Dù đã 1 năm trôi qua, nhưng hiện tại một chân vẫn đang đóng đinh, chân còn lại vẫn chưa gập hết gối, đứng lên ngồi xuống và đi lại rất khó khăn, không thể lao động được nữa. Cuộc sống gia đình vốn đã khốn khó nay càng thêm khó.

Nghe chồng nói vậy, chị Thao đứng gần đó nói trong nước mắt: “Ông bà nội đã già, cũng chỉ làm nông, còn bà ngoại đã mất từ lâu, ông ngoại thì cũng đã lớn tuổi.

Trước đây có anh Tài lo lắng, gánh vác công việc, em còn có thời gian chăm sóc thằng út và lo cho 2 đứa đầu ăn học. Nay một mình em lo liệu, không biết em có quán xuyến nổi hay không…”.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Tài, ông Hà Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết thêm: “Gia đình anh Tài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo của xã. Mỗi lần có các chương trình hỗ trợ, xã đều ưu tiên đưa gia đình vào danh sách. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này chỉ giúp gia đình bớt đi khó khăn phần nào. Thực sự gia đình rất cần sự chung tay của các cấp ngành, cộng đồng, các nhà hảo tâm để sớm vượt qua hoạn nạn”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Võ Văn Tài, độc giả và các nhà hảo tâm có thể gửi về địa chỉ: Anh Võ Văn Tài và chị Lê Thị Thao, thôn Thủy Phong, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại anh Tài: 0964.087.304.

Độc giả và các nhà hảo tâm cũng có thể gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ “Ủng hộ gia đình anh Võ Văn Tài - Nghệ An).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.