• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hoàn cảnh éo le của bệnh binh nghèo mất vì tai nạn giao thông

25/10/2023, 06:20

Đó là hoàn cảnh éo le của bệnh binh Nguyễn Văn Thế, người vừa mất vì tai nạn giao thông ngày 11/10, khi đi thăm con ở trại tù về.

Xót thương gia cảnh người bệnh binh hiền lành

"Chú ấy là người rất hiền lành! Khi còn sống luôn tốt bụng, chịu khó, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Nhưng nghèo khó, khổ đến lúc chết. Có 4 người con, trong đó có 3 con trai mà lúc đưa tang không có ai chống gậy", ông Vũ Minh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nói với PV Báo Giao thông về trường hợp của ông Nguyễn Văn Thế (SN 1955) ở thôn 2, xã Diễn Kỷ.

Người bệnh binh nghèo có 3 con trai, đến lúc chết không người chống gậy - Ảnh 1.

Người bệnh binh nghèo, tính tình hiền lành, đến lúc chết các con trai không về chịu tang được.

Ông Tuấn nói thêm: "Chú Thế mới nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Chú ấy cũng từng là bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn. Giờ là trưởng chi bộ hội cựu chiến binh thôn 2. Tôi cũng gặp và tiếp xúc với chú nhiều. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chú luôn cố gắng. Dù là bệnh binh, tuổi già nhưng vì con cái, chú ấy vẫn xin đi làm bảo vệ công ty.

Chú ấy có 4 người con, con trai cả là anh Nguyễn Văn Thắng, SN 1980, bị ung thư tuyến giáp mới mổ. Con thứ 2 đi xuất khẩu lao động ở Ba Lan, cũng không có gì. Con gái đi lấy chồng xa. Còn trai út thì mới đi trại. Vợ cũng già, nay ốm mai đau. Ngày chú ấy mất, tôi làm trưởng đoàn thay mặt xã đến viếng mà không cầm được nước mắt".

Từ câu chuyện ông cụ gần 70 tuổi bị tai nạn tử vong khi đi thăm con ở trại tù về, nghèo đến mức gia đình không có tiền thuê xe, phải nhờ "cứu thương 0 đồng" đưa từ Thanh Chương về Diễn Châu, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân ở thôn 2, xã Diễn Kỷ. Ngôi nhà vốn ảm đạm nhưng hôm nay đông hơn vì anh em họ hàng đến làm lễ rước vong 7 ngày cho ông Thế.

Người bệnh binh nghèo có 3 con trai, đến lúc chết không người chống gậy - Ảnh 2.

Bà Xuân (vợ) và chị Thương (con gái) kể về cuộc đời khổ cực của ông Nguyễn Văn Thế.

Nhìn quanh nhà, ngoài vài bộ bàn ghế mới thuê để làm lễ thì ngôi nhà trống trơn, không có lấy một thứ gì. Bác Nguyễn Văn Hòa (em trai nạn nhân) nói đỡ: "Bình thường bác Thế đi bảo vệ, dọn dẹp cho công ty. Bác gái thì đi giúp việc. Tối muộn 2 vợ chồng mới về nên không sắm gì. Đến cái tivi cũng không mua vì xem luôn ở chỗ làm rồi".

Lau những giọt nước mắt khóc thương chồng, bà Ngô Thị Xuân (SN 1961) kể: "Tôi với ông Thế lấy nhau năm 1978, đến năm 1980 mới có con. Nhà tôi làm ruộng đã nghèo, nhà ông Thế còn nghèo hơn. Mười anh chị em, ông ấy là con cả. Ruộng ít nên tất cả anh em đều đi làm cửu vạn. Chỉ có ông Thế, lúc trẻ đi dân công hỏa tuyến năm 1973, sau đó đến năm 1974 vào bộ đội và ở lại đến năm 1989 mới về do mất sức. Hiện, ông là bệnh binh mất 61% sức khỏe".

"Khổ đến lúc chết!"

Nói về hoàn cảnh nhà mình, bà Xuân buồn rầu: "Nhà tôi có 4 đứa con, nhưng vì nghèo nên các con không được học hành đầy đủ. Giờ con cả bị ung thư. Con thứ 2 vừa đi xuất khẩu lao động được hơn tháng. Con trai út thì học đến lớp 10 rồi bỏ đi làm thuê. Run rủi thế nào dính tệ nạn. Vừa rồi bị bắt vì mua 2 viên hồng phiến và bị xử 36 tháng tù. Ở nhà cũng mới biết nó được đưa về Trại 6 (Trại giam số 6 ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) nên ông ấy mới lên thăm. Ai ngờ trên đường về thì xảy ra tai nạn".

Nói đến đây bà Xuân khóc nghẹn. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương (con gái) vừa động viên mẹ vừa kể: "Bố em mới bị tai nạn đứt mấy ngón tay trong lúc làm việc. Vừa rồi lại xin nghỉ để đi mổ mọng mắt. Nhà đã nghèo lại càng túng. Vừa rồi lĩnh lương được 3 triệu đồng, tranh thủ đang được nghỉ nên mới mua thịt cá, mì tôm lên thăm thằng út. Trước khi đi, ông cũng bảo lên để nó thấy bố nó ốm đau, khổ cực thế nào, cũng là để động viên khuyên bảo nó, mong nó chấp hành án cho tốt, sau về làm lại cuộc đời.

Không biết do mắt kém hay sao mà trên đường trở về bị tai nạn. Khi ở nhà hay tin lên đến nơi thì bố đã mất rồi. Em nghe người ta kể lại là họ đi đường nghe tiếng rầm một cái. Lúc lại nhìn thì thấy bố và xe máy nằm dưới ruộng. Họ nhặt lại được 19 gói mì tôm và mấy dây bò húc, chứ không có thịt cá gì. Chắc là đã được vào thăm con".

"Thấy hoàn cảnh khó khăn, nhóm thiện nguyện Trái tim Xứ Nghệ đã đưa xe cứu thương 0 đồng đến chở thi thể của bố về", nói đến đây chị Thương cũng nghẹn giọng. Thương bố, thương mẹ nhưng bản thân cũng nghèo nên bất lực.

Lúc còn sống ông Thế đi làm bảo vệ, kiêm luôn công việc dọn dẹp, chăn nuôi lợn gà ở công ty sữa. Mỗi tháng được trả 3 triệu đồng. Còn bà Xuân trước đây đi thu mua phế liệu, rồi đi làm giúp việc. Gần đây, do ông Thế bị tai nạn, mắt mờ thì bà về đi rửa bát thuê cho quán ăn ở xã Diễn Hồng. 

Sức khỏe bà Xuân cũng sa sút. Mắt mờ, u tuyến giáp lần trước mổ bên trái. Giờ bên phải lại sưng to. Mấy lần định đi khám nhưng không có tiền nên lại thôi.

"Số chồng tôi đúng là khổ. Khổ đến chết! Khi chết 3 đứa con trai ở 3 nơi, không có lấy người chống gậy", bà Xuân than.

Độc giả, các nhà hảo tâm sẵn lòng giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Thế xin liên hệ chị Nguyễn Thị Hoài Thương (con gái), qua số điện thoại: 0962.873.580, số tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 4250941406.

Hoặc gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ghi rõ: "ủng hộ bác Thế ở Nghệ An"


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.