• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ly kỳ chuyện bắt xe quá tải ở Bình Phước

12/03/2015, 10:33

PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều chuyện ly kỳ và bất ngờ diễn ra tại các cuộc kiểm tra xe quá tải.

IMG_5922

Lái xe 60V-1340 Nguyễn Thế Dũng bỏ trốn và quay lại khi có mặtcủa CSGT, CA huyện Hớn Quản

Nhiều ngày theo chân Tổ kiểm tra của Cục QLĐB IV “mật phục” bắt xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước, PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều chuyện ly kỳ và bất ngờ diễn ra tại các cuộc kiểm tra xe quá tải này.

Bao nhiêu lỗi, trút hết lên... tài xế

Tờ mờ sáng 7/3, ông Nguyễn Công Thanh, Phó cục trưởng Cục QLĐB IV đóng vai một hành khách bắt xe đò đi về hướng huyện Bình Long (QL13) tỉnh Bình Phước để “mật phục” bắt xe quá tải. Trong suốt hành trình, từng biển số xe chở quá tải được ông Thanh thông báo bằng điện thoại cho lực lượng kiểm tra.

Khoảng 9h sáng, tại khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước trên QL13, Tổ đã tiến hành kiểm tra xe đầu kéo BKS 93C- 003.36 kéo theo rơ-moóc 93R-001.48. Do bị chặn bất ngờ,

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Cục trưởng Cục QLĐB IV cho biết, qua đợt thanh tra đột xuất trong hai ngày 7 và 8/3, đoàn đã kiểm tra 12 xe, trong đó có 6 xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 10 đến trên 100%. Đoàn đã ra quyết định xử phạt 83 triệu đồng, tước 5 GPLX, buộc hạ tải tại chỗ mới tiếp tục cho lưu thông. 

không xuất trình giấy tờ nên lái xe liên tục gọi điện thoại cầu cứu. Sau một hồi vận động, tài xế Nguyễn Ngọc Phước mới chấp nhận đưa xe lên bàn cân lưu động. Kết quả, chiếc xe này chở tới 78 tấn/48 tấn (vượt 62,5%). 

Dù vậy, khi có kết quả, tài xế vẫn không xuất trình giấy tờ. Phải vất vả lắm, gần một tiếng đồng hồ sau, Tổ kiểm tra mới vận động được Phước trình giấy đăng kiểm, GPLX, CMND... Cùng đó, Nguyễn Ngọc Phước cũng trưng ra bản hợp đồng thuê xe giữa lái xe và Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hiệp Thương (địa chỉ tại tổ 39 khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước) với giá thuê 10 triệu đồng/tháng. 

Theo các thành viên Tổ kiểm tra, chiêu này các doanh nghiệp hay dùng để đối phó lực lượng chức năng, tránh việc doanh nghiệp và chủ xe bị phạt nặng. Bao nhiêu lỗi trút hết lên lái xe. Sau khi ký biên bản vi phạm, tài xế Phước lẩm bẩm: “Tưởng có người lo yên tâm mà chạy, ai ngờ…”.

Tài xế khóc lóc, đổ lỗi chủ xe 

Đến 12h57 cùng ngày, Tổ kiểm tra phát hiện xe tải BKS 93C-046.81 chở gỗ cao su chất cao ngất ngưởng. Lái xe khi được yêu cầu dừng lại kiểm tra, lập tức đóng cửa nhảy vào rừng cao su bỏ trốn. 

Bà Đỗ Thị Yến Nhi, Đội trưởng Thanh tra - An toàn (Cục QLĐB IV) trực tiếp lấy số điện thoại ghi trên cửa xe gọi cho chủ xe là Nguyễn Hồng Hạnh nói: “Anh không gọi lái xe ra, chúng tôi sẽ đưa xe cẩu về”. Vài phút sau cú điện thoại đó, lái xe xuất hiện trình giấy tờ. Kết quả cân cho thấy, chiếc xe chở quá tải 36%.

Đến sáng 8/3 trên QL13, vừa qua Trạm thu phí Tân Khai (huyện Hớn Quản, Bình Phước), Tổ kiểm tra tiếp tục kiểm tra xe bồn 60V-1340 chở bê tông nhựa. Tuy nhiên, lái xe này chống đối quyết liệt, không cung cấp giấy tờ và đóng cửa bỏ đi. Tổ kiểm tra phải xin chi viện từ Công an huyện Hớn Quản, gọi điện trực tiếp cho chủ xe, lái xe mới trình diện giấy tờ. Tuy nhiên, lái xe này không xuất trình được GPLX do bị Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) tạm giữ do lỗi chở quá tải trước đó.

Sau đó, lái xe này khai tên Nguyễn Thế Dũng giở chiêu khóc lóc kêu khổ vì chủ xe bắt chở quá tải. Nếu không chở, họ thuê người khác nên vì miếng cơm phải... liều! Phải mất 3 tiếng, biên bản vi phạm của chiếc xe chở 38 tấn/24 tấn bê tông nhựa mới được lập xong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.