• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Hơn 1 tháng, người đàn bà mất cả chồng lẫn con trai

17/09/2023, 06:27

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, bà Nhung mất con trai vì tai nạn giao thông, mất chồng vì ung thư. Giờ đây, người phụ nữ bại liệt phải sống dựa vào con dâu và bán vé số sống qua ngày.

Liên tiếp nỗi đau

photo-1694744551434

Công việc thường ngày mà bà Nhung mưu sinh là bán vé số trên chiếc xe lăn.

Chúng tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (50 tuổi) tại thôn Tân Bình 1, xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nhưng nhiều người nói từ ngày chồng mất vì ung thư (8/4/2023), bà đi đâu không ai rõ. Chỉ đến khi chúng tôi liên hệ chính quyền địa phương mới biết, bà đã đến ở với người con dâu và đi bán vé số mãi ở xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Trong ngôi nhà của cô con dâu, với bộn bề đồ đạc cũ, bà nhìn ra ngoài trời mưa với đôi mắt đỏ hoe nhưng dường như không còn nước mắt để khóc.

"Thời con gái tôi xinh nhất làng, ông ấy (ông Vũ Văn Suôi, chồng bà) cũng đẹp trai… Chúng tôi là cặp đôi nhiều người mơ ước. Đến năm 2000, ông trời đã cướp đi của tôi đôi chân, và đời tôi phải ngồi trên chiếc xe lăn. Ngày đó, tôi đi làm phụ hồ, bị giàn giáo sập, chấn thương tủy sống, bại liệt từ bụng trở xuống, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được.

23 năm trời ông ấy vẫn đêm ngày yêu thương chăm sóc tôi. Rồi đầu năm 2023 thấy tự nhiên ông ấy giảm cân, gầy gò ốm yếu, đi khám bệnh mới biết đã bị ung thư giai đoạn cuối", bà Nhung buồn bã tâm sự.

Bà Nhung có 2 người con gái đã đi lấy chồng và vướng bận các cháu nhỏ, kinh tế khó khăn nên việc chăm sóc bố tại bệnh viện đều nhờ vào người con trai duy nhất là anh Vũ Văn Sơn (28 tuổi). Sơn đã có 1 vợ và 2 con, là lao động chính trong gia đình nên ban ngày anh phải đi làm, ban đêm chăm sóc cha tại bệnh viện.

Vào khoảng 17h ngày 26/2/2023, vừa đi làm về anh vội vã lên bệnh viện thành phố Bảo Lộc để chăm cha. Nhưng do đã mất ngủ nhiều ngày, đang điều khiển xe máy anh tự ngã xuống rãnh thoát nước và qua đời.

Biết tin con trai tử nạn, ông Suôi suy sụp hoàn toàn, chẳng buồn ăn, chẳng buồn uống thuốc và chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 8/4/2023 ông Suôi cũng ra đi.

"Bầu trời như đổ sập, nhà tôi chỉ có 2 người đàn ông làm trụ cột, chỉ trong hơn 1 tháng chồng và con trai tôi đều ra đi bỏ lại người vợ, người mẹ bại liệt cùng 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn học", bà Nhung nghẹn ngào.

Đi bán vé số để sống qua ngày

Nói rồi bà Nhung nhớ về người chồng quá cố: "Ông ấy rất chịu thương, chịu khó, làm rẫy tích góp và mua được 6 sào đất để canh tác cà phê. Dù không giàu có nhưng lúc nào trong nhà cũng có tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho tôi. Nhưng 6 sào đất ấy, cách xa nhà đến hàng chục km, mãi trong vùng sâu, tôi lại như thế này nên không thể làm gì được. Khi chồng và con trai mất tôi đã rao bán mà chẳng ai mua nên giờ đành bỏ hoang".

Sau hai cú sốc lớn, cô con dâu hiếu thảo không để bà Nhung ở ngôi nhà cũ tại xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) nữa. Hai mẹ con dìu dắt nhau sang xã Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). Hàng ngày bà đi bán vé số, kiếm thêm thu nhập. Con dâu vừa làm thuê, vừa chăm sóc mẹ chồng và lo cho 2 con nhỏ ăn học.

"Ở ngôi nhà cũ toàn thấy mẹ khóc, buồn tủi. Nên tôi quyết đưa mẹ đến đây để chăm sóc. Mẹ con, bà cháu nương tựa nhau mà sống", người con dâu chị chia sẻ.

Được biết, con dâu bà Nhung nhận thêm công việc tại trại giống cây trồng, tiền công cũng được khoảng 150 ngàn đồng/ngày. Bản thân bà bán vé số phụ giúp con đồng ra đồng vào. Nhưng đó là lúc thuận lợi, còn khi trại giống không có việc, thời tiết mưa nhiều không thể ra đường bán vé số, bà Nhung đành chờ 2 cô con gái mang gạo sang tiếp tế.

Người phụ nữ khắc khổ kể thêm, hằng tháng bà được hội người khuyết tật địa phương hỗ trợ một chút kinh phí. Nhưng mới đây, vào năm học, 2 đứa cháu vẫn chưa được quan tâm nên không có bất kỳ chế độ ưu đãi nào cả. "Có thể chúng tôi mới đến đây ở, nên nhà trường chưa biết được hoàn cảnh", bà Nhung tâm sự.

Ông Nguyễn Công Chuyên, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thanh, cho biết: "Gia đình bà Nhung rất khó khăn. Chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn gia đình làm các thủ tục cần thiết để các cháu đi học được miễn giảm học phí, gia đình được hưởng chế độ hộ nghèo và vận động bà con ủng hộ".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ "Ủng hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - tại Lâm Đồng).

Hoặc gửi vào tài khoản chị Vũ Thị Thúy Hằng (con gái ruột bà Nhung), số TK: 9327507775, Ngân hàng Vietcombank.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.